AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

Công nhận=)) Anh Tuyên phải cảm ơn em đê;))
Ronnie chuyền quả ngon vãi 8->:x
Sheva sút cũng ngon 8->
Các QBV bắt đầu thể hiện rồi <:p Cho ông Berlus biết tay:)) cứ thích loi noi viêc HLV[-(
Trận này có Antonini đá khá phết:D Mong năm sau thay thế đc Janku ( thằng cha này def bt, đc cái tấn công hay nhưng lại chấn lắm:(()
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Như lil VTV 2 chiếu trận Genoa còn cái kênh mọi ngày chiếu Milan thì chiếu Juve :-s :((
 
Em bật livescore xem kết quả mà giật mình :-ss
Juve thua, Roma thua :|
Sissoko, Mexes, Panucci thẻ đỏ :|

Dưng mà Milan đá muộn mà anh Quân :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ah ah uh :D xấu hổ quá :D ko để ý :p

Thảo nào đang ngạc nhiên sao hôm nay cáp HN lại k chiếu Milan :D
 
lang thang trên mạng gặp bài này lại nhớ hồi lớp 10 vãi :">
Ta thường nghe: Zamorano quên mình dâng áo cho Ro béo, Bergomi dành cả sự nghiệp cho màu áo xanh đen, Facchetti cống hiến đến hơi thở cuối cùng.Suarez một chàng tuổi trẻ, thân phò Herrera thoát khỏi vòng vây Barca, Zanetti một đại trung thần quyết không đội trời chung với lũ kình địch.Từ xưa, các bậc trung thần nghĩa sĩ, quên mình vì màu cờ sắc áo, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài trên ghế dự bị, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?

Các ngươi vốn là cầu thủ, không giỏi chữ nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Zenit, Genoa mà nói:Advocaat là người thế nào, Arshavin tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem Zenit nhỏ tày cái đấu đương đầu với ManU trị giá hơn trăm vạn bảng, khiến cho sinh linh thành St Petersburg đến nay còn đội ơn sâu! Gasperini là người thế nào? Milito tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đánh quỵ Milan, đả bại Roma đều với hai bàn cách biệt ngay trên đất thiên Ferraris, khiến cho cái tên Rossoblu đến nay còn lưu tiếng tốt!

Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn bọn Milan,Juve đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục đội nhà; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ ngài chủ tịch. Dàn xếp tỷ số mà chiếm đoạt ngôi vương để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu thủ tướng mà hạch bạc vàng, để vét kiệt những tài năng có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu bè lũ buôn thần bán thánh làm vấy bẩn Calcio; dẫu phải trải qua bao năm không danh hiệu, cũng nguyện xin làm.

Các ngươi thi đấu lâu dưới trướng, nắm giữ phòng thay đồ, khỏe mạnh thì ta cho ra sân, chấn thương thì ta gửi đi điều trị. Chê lương thấp thì ta tăng lương, đi tập có xe đưa rước, đi du đấu ta thuê chuyên cơ. Vào trận cùng nhau quyết thắng, khi vô địch thì cùng nhau ăn mừng. So với Milan đãi Kaka, ManU đãi Ro7, nào có kém gì?

Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm đương kim vô địch để thua derby mà không biết tức; bị gọi là “kẻ học việc” mà không biết căm. Có kẻ lấy việc gái gú làm vui; có kẻ lấy việc vũ trường làm thích. Có kẻ năng đòi tăng lương để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ ỷ làm sao mà bỏ bê tập luyện, có kẻ ham chơi đêm mà bê trễ việc ra sân. Có kẻ mê rượu ngon, có kẻ thích cờ bạc. Nếu bất chợt phải bước vào trận sống còn thì mẹo cờ bạc không đủ thi hành ý đồ chiến thuật, thể lực không bảo đảm đến phút chín mươi. Tiền bạc không chuộc nổi lòng tin của người hâm mộ; vợ con không giúp gì cho sự nghiệp xuống không phanh. Tài năng dẫu có lắm không nắm giữ được thế trân; hậu vệ tuy hay không ngăn được quân thù. Gái đẹp không làm đối phương mờ mắt, chén rượu ngon ngọt chẳng thể làm đối thủ say. Lúc bấy giờ thi đấu đến đâu trắng tay đến đó, đau xót biết chừng nào! Chẳng những ghế huấn luyện của ta không còn mà tiền thưởng các ngươi cũng về tay người khác. Chẳng những ta bị đuổi cổ mà các ngươi cũng bị bán đi, chẳng những ta phải chịu tiếng nhơ “HLV tồi” mà các ngươi cũng phải mang danh “cầu thủ dở”. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?

Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ làm nguy; nên lấy điều kiềng canh nóng mà thổi rau nguội làm sợ. Phải năng tập thể lực, rèn luyện bản thân, khiến cho ai nấy đều giỏi như Zidane, mọi người đều tài như Ro vẩu, có thể vượt mặt Milan ở Champions League, đè bẹp Juve ở Serie A. Như thế chẳng những sự nghiệp của ta mãi mãi vững bền mà tiền thưởng các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm ; chẳng những tên tuổi ta được lưu danh mà các ngươi cũng trở thành bất tử. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không?


Nay ta mang đến đây phương pháp tập luyện mới. Nếu các ngươi biết chuyên tâm tập luyện, theo lời ta dạy bảo, thì sẽ sớm được ra sân; nhược bằng chống đối, trái lời ta dạy bảo thì sẽ ngồi dự bị trọn kiếp


Vì sao vậy? Milan và Juve với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không chịu luyện tập, chẳng khác nào chưa vào trận đã bị xử thua 3 bàn, đứng bất lực nhìn đội nhà vỡ trận. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên mâu thuẫn nội bộ, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?

Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
 
Biết ngay là gặp mấy thằng cha bị " dồn vào chân tường" là khó mà:(( Bọn nó đá rắn quá:((
Mà Ance trận này cũng hơi cẩn thận quá:-? Dồn ép ngay từ đầu thì có thể thắng sớm đc:-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ Inter mới phải chứ nhờ :-? đọc mỗi một đoạn có đãi Kaka thấy ngờ ngợ :))
Milan giống Real mùa năm ngoái năm kia vãi ;)) toàn khó đá vs mấy thằng nhược tiểu :)) Kiểu này có khi vô địch cũng nên 8-> Làm cú nước rút thần tốc giống của Real 2 năm trước phát nhờ =P~
 
sang Inter làm gì có ma nào đâu :-? Để ở đây còn mấy bác H2 vào ôn lại bài Hịch hồi lớp 10 chớ ;))
 
Vòng bảng Cup UEFA 2008-2009

Bảng A: Schalke 04, Paris St Germain, Man City, Racing Santander, FC Twente.

Bảng B: Benfica, Olympiacos, Galatasaray, Hertha Berlin, Metalist Kharkiv.

Bảng C: Sevilla, VfB Stuttgart, Sampdoria, Partizan Belgrade, Standard Liege.

Bảng D: Tottenham, Spartak Moscow, Udinese, Dinamo Zagreb, NEC Nijmegen.

Bảng E: AC Milan, Heerenveen, SC Braga, Portsmouth, VfL Wolfsburg.

Bảng F: Hamburg, Ajax, Slavia Prague, Aston Villa, MSK Zilina.

Bảng G: Valencia, Club Brugge, Rosenborg, FC Copenhagen, Saint-Etienne.

Bảng H: CSKA Moscow, Deportivo La Coruna, Feyenoord, Nancy, Lech Poznan.

Bảng này ngon đấy chứ :))
Dưng mà chẳng biết tập trung vào mục tiêu j :| Em khoái Scudetto hơn :x
 
Bảng A vl thế :)) Chán nhỉ k cùng bảng với Man C B-) K thì lại đại chiến Brazil :))
 
Ờ đúng dồi đấy, tập trung Scu đi :"> để UEFA cho Valen :x
Dưng mà được xem trận CK Valen - Milan thì cũng sướng phải biết =P~
Bảng A nhìn tử thần vl, toàn đội tên tuổi :-B
 
a Bình phuồi hợp ý em vl :eek: 2 a e post bài cùng lúc kìa :x =))
 
oh yeahhhh :x

3-0 :x đêm nay Roma vặt lông Inter đi và Milan tuần sau lên đầu bảng <:p
 
Milan và Roma đạt được thỏa thuận về thương vụ Mexes

Theo tờ nhật báo thể thao Italia Tuttosport, Milan đã đạt được thỏa thuận với AS Roma về vụ chuyển nhượng trung vệ Philippe Mexes. Dự kiến hậu vệ người Pháp sẽ cập bến sân San Siro khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1 tới.
Với tình hình tài chính khó khăn hiện tại, Roma từng khẳng định sẵn lòng bán đi các trụ cột của mình trong khi đó Milan không giấu diếm ý định trẻ hóa hàng thủ. Ở hàng phòng ngự của Milan hiện tại chỉ có tân binh Senderos và Bonera là dưới 30 tuổi trong khi hai trụ cột khác là Nesta và Kaladze đã ngoài 30 và liên tục dính chấn thương. Mặt khác hậu vệ lão làng Paolo Maldini đã tuyên bố anh sẽ giải nghệ sau mùa bóng này do đó việc tăng cường lực lượng ở tuyến dưới là điều bắt buộc đối với Milan.

Philippe Mexes

Tờ Tuttosport khẳng định Milan sẽ đề nghị với Roma một bản hợp đồng trị giá 10 triệu euro cộng với hậu vệ trái Marek Jankulovski để đổi lấy sự phục vụ của Mexes. Rossoneri sẽ có trung vệ người Pháp ngay trong tháng 1 tới nếu nhận được cái gật đầu từ HLV Luciano Spalletti. Nếu đến Milan Mexes sẽ kiếm được từ 2,5 đến 4 triệu euro mỗi mùa cùng một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Mexes năm nay 26 tuổi, chuyển đến Roma năm 2004 và từ đó đến nay anh đã thi đấu 140 trận tại Serie A và có 7 lần lập công cho đội bóng thủ đô Italia.


tin này hay à nha <:p Mexes - Nesta 8->

----------

A.C.MILAN: FALSE TRANSFER NEWS
10/21/2008

MILAN - The news spread by some agencies, according to which Mexes is on his way, as well as the departure of Bonera and Jankulovksi, is totally false.

oh dis nhầm thì cũng có làm sao đâu =(( chán rứa :-<
 
toàn mình tự sướng thế này 8-|

sướng tiếp :">

Milan có Beckham <:p Lanh sướng nhớ ;)) sang năm vừa đc xem Milan vừa xem Beck 8->
 
Back
Bên trên