...AC Milan có lẽ cần thay đổi nhiều...!!!

Con gái Abra còn nhỏ tuổi lắm mà, nhưng mà xinh lắm, em nhìn thấy rồi:)
Nhưng mà các rossonero(tính đến thời điểm hiện tai) vồn có truyền thống yêu vợ yêu con lắm, ko có tai tiếng gì đâu:p
 
Các chú cứ nói xấu thần tượng của tôi thế là ko đựoc :)). (Các) thần tượng của tui là giống tui lắm :)), ko có chuyện đấy đâu :))
Chả cần biết lí do, vẫn đang căm Sheva :(, sao lại sang Chelsea............
 
cái việc khỏe hay ko là chú nói ra, có phải là fact đâu :|, nhưng chả nhẽ lại tự nhận là mình ko khỏe :-" =))
 
Sheva ơi
sao lại rời bỏ tổ quốc thế :((
không còn gì cả
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối cùng thì Serie A cũng khép lại 38 vòng đấu, Juve đã nâng cao Scudetto thứ 29 trong lịch sử CLB tại San Nicola thơ mộng bên bờ biển Adriatico. Juve chiến thắng nhưng Milan cũng không thua. Tất cả đều nghĩ Juve sẽ sớm đăng quang trong một mùa giải họ đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác nhưng Milan thì không. Sự trỗi dậy của Milan, tuy hơi muộn, đã buộc Juve phải chờ đợi đến ngày cuối cùng mới có thể yên tâm về Scudetto thứ 29 của mình.
Trắng tay trong mùa giải thứ hai liên tiếp và có phần tiếc nuối với những gì Milan đã thể hiện trong thời gian qua nhưng không vì thế mà các CĐV cảm thấy thất vọng. Các cầu thủ đã cố gắng đến những giây cuối cùng để đáp lại sự kỳ vọng của các CĐV nhà nhưng đã không được thần may mắn mỉm cười.

Ở Champions League, Milan đã phải dừng bước tại vòng bán kết nhưng tất cả (kể cả UEFA) đều hiểu rằng không phải vì họ đã thua Barca. Người đã khiến Milan bị loại là trọng tài Markus Merk, người được xem là trọng tài xuất sắc nhất thế giới sau khi Collina treo còi, khi ông này không công nhận bàn thắng hợp lệ của Shevchenko. Milan tuy thua nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu rời đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Ở Serie A, Milan đã thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời như những chiến binh thực thụ. Đã có lúc, Milan bị Juve bỏ xa đến 13 điểm trong bảng xếp hạng, bị Inter đoạt lấy vị trí thứ 2 và Fiorentina bám sát sau lưng. Nhưng cuối cùng Milan đã hồi sinh mạnh mẽ, toàn thắng 6 trận đấu cuối cùng (trong đó có trận thắng Inter) và khiến Juve phải run sợ.

Nếu Milan may mắn hơn, trọng tài ít thiên vị Juve hơn (Palermo bị từ chối quả phạt đền, Milan cũng tương tự, Lazio bị cướp chiến thắng một cách trắng trợn, Roma cũng bị cướp đi 3 điểm, Del Piero ghi bàn vào lưới Udinese trong tư thế việt vị khoảng 1m,...) và nếu Juve trung thực hơn (trận đấu Siena - Juve 0-3 đang bị nghi ngờ có dàn xếp), kết cục có lẽ đã không như hiện nay.

Thất bại, nhưng Milan đáng được nhận những lời khen ngợi và động viên. Ở San Siro, trong trận đấu cuối cùng với Roma, khi tỉ số là 1-1 và Milan đang chịu nhiều sức ép từ phía đối thủ, các CĐV Đỏ-Đen trên khán đài vẫn hát vang để động viên tinh thần cầu thủ, không có những tiếng huýt sáo hay la ó, chỉ có tình cảm dạt dào từ các CĐV. Niềm tin của các Rossoneri cuối cùng được đền đáp bằng bàn thắng của Amoroso, bàn thắng đầu tiên của anh tại Serie A trong màu áo Milan (và cũng có thể là bàn thắng cuối cùng?).

Trên San Siro hôm ấy, có một banderol khổng lồ kéo dài hết một khán đài với dòng chữ “Grazie Ragazzi” (Cảm ơn các chàng trai). Chỉ cần một câu ấy cũng đủ hiểu tình cảm của các CĐV dành cho các cầu thủ và đội bóng của mình lớn đến nhường nào. Nếu cầu thủ trên sân là những người hùng thì trên khán đài các CĐV cũng xứng đáng với điều đó. Cảm ơn các cầu thủ về những gì họ đã thể hiện và cũng cảm ơn các CĐV về tình cảm mà họ dành cho đội bóng.

Mùa giải đã qua đi với không ít những niềm vui và nỗi buồn, nhưng quan trọng nhất vẫn là một tình yêu bất diệt (un eterno amore). Hãy cùng hướng đến mùa giải mới với những khát vọng chinh phục mới!
 
Ukraine vắng Sheva?
Đội trưởng đội tuyển Ukrane đã gây ra rất nhiều lo lắng về sự hiện diện của anh tại World Cup 2006 khi không thể tham dự trận đấu giao hữu giữa Ukraine và Costa Rica chủ nhật vừa rồi.


Tiền đạo của CLB Milan đã dính một chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu gặp Parma vào tháng 5.

“Thể lực của tôi đang tiến triển từng ngày,’ Shevchenko nói. “Tôi không thể tự động đẩy việc điều trị quá nhanh”.

Shevchenko hiện đã trở lại Milan: “Các bác sĩ của CLB sẽ kiểm tra chấn thương của tôi và hy vọng được tham dự World Cup của tôi sẽ được sáng tỏ”.

Siêu tiền đạo này vẫn được hy vọng sẽ tham gia vào phần nào đó chiến dịch World Cup của Ukraine, thế nhưng việc thiếu vắng anh trong những trận đấu đầu tiên sẽ là một tổn thất quá nặng nề cho đội bóng Đông Âu, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay khi Ukraine đã không thể có được ngôi sao Sergiy Fedorov của Dynamo Kiev.

Shevchenko đang nhận được sự quan tâm nhiệt tình của Chelsea và đã thừa nhận rằng mình có thể sẽ đến nước Anh “vì lý do gia đình”.

Anh cũng đã hé lộ rằng mình sẽ quyết định tương lai trong 2 ngày 24 và 25 tháng 5, thế nhưng thời hạn đó nhiều khả năng sẽ được nới rộng do anh còn phải đang tập trung điều trị chấn thương với sự chăm sóc của cả những bác sĩ đội tuyển Ukraine và các bác sĩ của sân San Siro.
 
Được "giải thoát" khỏi chức vụ Thủ tướng Italia, có vẻ như Silvio Berlusconi đã sẵn sàng để quay lại chức vụ Chủ tịch CLB AC Milan mà ông buộc phải rời bỏ cách đây chưa lâu...
"Như tôi đã từng nói trước đây, ngay khi rời khỏi chính trường, vị trí của tôi sẽ là tại AC Milan" - Berlusconi đã tuyên bố như vậy trên kênh truyền hình riêng của CLB, Milan Channel trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Vào ngày 29/12/2004, Silvio Berlusconi đã buộc phải rời bỏ chức vụ Chủ tịch CLB AC Milan sau khi điều luật về xung đột lợi ích vừa được ban hành vào thời điểm đó cấm mọi quan chức của các ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp tham gia vào các hoạt động điều hành, quản lý các công ty tư nhân.

Và kể từ đó cho đến nay, chức vụ Chủ tịch AC Milan bị bỏ trống dù cho đã có không ít tin đồn rằng nó sẽ được trao cho Piersilvio Berlusconi, con trai của Silvio Berlusconi, còn việc điều hành AC Milan trên thực tế thuộc về Phó Chủ tịch Adriano Galliani.

Liên minh cầm quyền của Berlusconi vừa thất bại trước Romano Prodi trong cuộc tổng tuyển cử của Italia trong tháng Tư vừa qua bất chấp rằng ông ta là vị Thủ tướng Italia đầu tiên hoàn tất được nhiệm kỳ của mình trong giai đoạn hậu chiến tranh thế giới thứ 2.

Với việc trở lại điều hành AC Milan của Berlusconi, người ta dự báo ông trùm truyền thông này sẽ lại đổ tiền, đổ của để biến Rossoneri thành một thế lực thống trị Serie A khi đang có lời đồn đại rằng chính Berlusconi đã giật dây, khui ra vụ scandal của Moggi, đồng thời, đang ve vãn Ibrahimovic và Buffon của chính Juve.
 
AC Milan đã chấp nhận yêu cầu được ra đi của Shevchenko nhưng đồng thời cảnh báo Chelsea sẽ phải trả một khoản phí chuyển nhượng lớn.
Chiều qua, Sheva đã xuất hiện bên cạnh phó chủ tịch Adriano Galliani trong buổi họp báo được tổ chức đột xuất tại khu văn phòng thương mại của CLB AC Milan để công bố về quyết định chia tay của anh.

"Không có chuyện bất đồng giữa tôi với bất kỳ thành viên nào trong đội, cũng như động lực vì tài chính như một số lời đồn đại. Tôi ra đi vì lý do gia đình. Tôi muốn chân thành cảm ơn CLB về tất cả những gì họ đã mang đến cho tôi suốt thời gian qua." - Shevchenko phát biểu.

"Đây đơn giản là chiến thắng của tiếng Anh trước tiếng Italia." - Galliani, người đang điều hành đội bóng mà chủ sở hữu là cựu thủ tướng Silvio Berlusconi, "thêm thắt" khá hình tượng. Ông muốn ám chỉ việc cô vợ Kristen Pazik người Mỹ đã tác động đến quyết định của Sheva vì muốn chuyển đến Anh sinh sống.

"Chỉ một phút trước khi cuộc họp báo này diễn ra, tôi vẫn cố gắng thuyết phục cậu ấy ở lại. Đây chắc chắn là lời chia tay khó khăn nhất kể từ khi tôi đặt chân đến Milan. Từ bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán với Chelsea nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng để đôi bên đạt được thỏa thuận." - Galliani thổ lộ.

Chelsea, CLB vừa chính thức có được chữ ký của tiền vệ người Đức Michael Ballack hồi đầu tháng, đã nhiều lần liên hệ với tiền đạo 29 tuổi người Ukraina này kể từ khi tỷ phú Roman Abramovich mới đặt chân đến sân Stamford Bridge.

Trước nguy cơ "mất người", Milan đã ký hợp đồng ràng buộc với Sheva đến năm 2009 vào giữa năm ngoái. Năm 1999, Shevchenko gia nhập Rossoneri từ CLB Dynamo Kiev và vào mùa hè này, anh sẽ là đội trưởng ĐT Ukraina tham dự World Cup tại nước Đức.

Sheva hiện đang là chân sút số 2 trong lịch sử đội bóng thành Milano, chỉ đứng sau huyền thoại người Thụy Điển Gunnar Nordahl. Anh đã ghi được 173 bàn trong 7 mùa giải thi đấu tại San Siro. Anh cũng từng giành được danh hiệu Ballon d'Or (Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu).

"Mong ước của tôi là CLB sẽ thu xếp cho tôi một vụ chuyển nhượng. Tất nhiên tôi rất buồn khi đối diện với ánh mắt của các Milanista, những người đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm." - Sheva tâm sự.

Anh nói tiếp: "Vợ của tôi không gây sức ép lên quyết định này. Chúng tôi chỉ cùng làm những gì tốt nhất cho gia đình. Tôi không thể nói tiếng Anh, cô ấy lại không thể nói tiếng Ukraina. Ngôn ngữ duy nhất giúp chúng tôi hiểu nhau lúc này là tiếng Italia. Nhưng cách duy nhất để dạy lũ trẻ hiểu rằng chúng tôi rất yêu quý chúng thì chỉ có tiếng Anh mà thôi."

Hiện tại, Sheva và cô vợ siêu người mẫu Kristen Pazik đã có một cậu con trai 18 tháng tuổi tên là Jordan Andriy.
 
khổ thân Sheva :( ko muốn đi nhưng bị vợ bắt đi :))

con vợ là người Mỹ, ko biết tiếng Ý :)) khốn nạn vai~
 
:((, thôi thì cũng 7 năm rồi :((, sang UK chiến nốt 3 năm cho mấy thằng tinh vi nó biết là Sheva đi đâu cũng giỏi. Nhưng thế này thì chán quá, năm sau Chelsea có khi chia 3 đội, mội đội lo một giải, FA CUP đội trẻ, Priemership đội dự bị cho đội chính đi đá C1 :))
 
hehe :)) cho đội dự bị đá PL thì ko vô địch. đội chính đá C1 có 13 trận => lâu ko đá => mất cảm giác => ko vô địch. mà lâu ko được đá là chúng nó unhappy => đòi đi :))

còn đội trẻ của Chelsea từ trước đến nay ko có tiếng :))

thế còn cái League Cup thì dành cho đội nào. chắc là ko tham gia :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khá lắm
em nghĩ chúng nó chơi so le
ngày lẻ để đội hình này đá
ngày chẵn để đội hình kia đá :))
 
thế thì thế nào cũng ẳng. ngày gặp bọn khó đá thì toàn dự bị đá, gặp bọn yếu thì chính đá => khinh địch => thua :))
 
Đấy là đùa thế, chứ có khi nó cho đội chính đá suốt :|, thế là cuối năm vò CK 3 trận thua hết :| :))

Sheva Ballack Lampard Terry và Cech là bất khả kháng rồi :|, ko dự bị được, định luân phiên cũng khó đấy. Khoái chú Drogba nhưng ko hiểu giờ thằng này sẽ thế nào :D
 
Drogba đá với đội trẻ :))

chỉ tập với đội trẻ thôi, nhưng ko được đá. đội trẻ là U19 :))
 
ôi AC
sao bị trừ tận 15 điểm cơ chứ
thế thì còn vô địch cái mie gì :(
 
ko vô địch là điều chắc chắn :) chức vô địch Serie A năm nay chỉ là tranh chấp giữa Inter và Roma :)
 
nhục mạnh
trừ 15 điểm =5 trận thắng thì bắn thế nào :D
 
Back
Bên trên