A4 97-00 Trên từng cây số, vi vu vi vút ^_*

Bùi Thu Trang
(Liverpool)

Moderator
kể lể lại mấy vụ đi chơi xa đấy các con giời ạ hehe...

Hôm đi Tam Đảo: hehe...có vụ xì-căng-đan với mấy chú bộ đội Tam Đảo, hãi nhểy (dù thật ra tao cũng chưa rõ lắm lí do của vụ đấy, đứa nào biết kể cái coi hehe). Mà hôm đấy còn dancing nữa chứ, nhỉ hí hí hí...đương nhiên vẫn là Mrs. Lan chủ trì hihi. À, nhưng now mà cứ nhắc đến dancing là tao chỉ nhớ mỗi Ngọc Anh thôi hehe....ấn tượng mạnh í ạ! Hồi đấy đi học nhảy cũng vui nhỉ hí hí hí...tối thứ 7 hàng tuần đúng không? Mà con Phương ko được bố cho đi đúng không? hihihihi....èo, hồi đầu còn ngượng ko dám ôm nhau nhỉ há há há....Thôi, quay lại vụ Tam Đảo nhé. Trước lúc đốt lửa trại + hát hò nhảy múa, lớp mình ngồi chơi bài ở trên cái nhà nhỏ nhỏ nhỉ, then cả lũ kéo nhau đi "lục lọi" Tam Đảo, tao ko nhớ rõ lắm có những đứa nào là con trai đi vì có thằng đi đầu và thằng đi cuối đoàn nhưng mà chắc chắn là có thằng Băng vì tao nhớ nó được giao nhiệm vụ đi cuối để "chặn ma" nhưng mà ...hic, cuối cùng ... chàng tếch lên phía giữa đi với cả lũ con gái rồi mà ko đứa nào biết, xong lúc đấy thì chạy toán loạn vì sợ vì đường thì tối mà ánh sáng thì chỉ leo lét vớ vẫn từ mấy cái đèn pin bé tẹo hí hí hí....vui quá!!! Nhớ!!!!!!!! hihihi..............À, mà hình như cái tiếng người đi lại ở xunh quanh phòng bọn mình là bọn con trai lớp mình đi dọa ma con gái hay sao í, đúng ko mấy thằng kia? Khai thành khẩn xem nào hihi. Tối đó cả lũ chui vào 1 phòng kinh nhỉ, hic, cả lũ con gái khệ nệ khiêng khiêng đẩy đẩy tất cả những cái gì nặng như ghế, bàn, túi tắm quần áo các thứ ra để chặn cửa phòng nhỉ, hihi...chặn cả cửa sổ nữa í hehehe. Mà cái phòng của bọn mình là nằm ở phía ngoài nhà nghỉ nữa chứ, bên cạnh cái bể nước hehe....Đợt vừa rồi lên Tam Đảo tao lại đi qua chỗ đấy, nhớ lắm! ;) Hồi đấy, mặt mũi đứa nào cũng non choẹt í ạ hehe.... phải post mấy cái pix hồi đấy lên đây mới được.

Xuống đến Hạ Long: Hương à, tao ko tham gia xây lâu đài cát với mày, mà tao cũng chẳng nhớ, nhưng mà chắc ko có đâu. Tao chỉ nhớ là tao chạm chân xuống biển mỗi cái lúc cả lớp "lội biển" & chơi bóng ma thôi hihihihi....còn lúc trêu con P, heheh... ờ, sướng nhỉ, giờ tao vẫn hình dung ra nó lúc đấy này hihihi... nó bị bọn mình dồn dần vào góc nhà then bà í co người lại, khuỵu chân xuống dần dần, mồm thì hét inh ỏi la hét con Hiền (đang đứng ngoài cửa phòng nhìn vào mắt chữ A miệng chữ O ehehhee) lấy dép mang về phòng chúng nó nhỉ. hehehe... hay!
Còn lúc tối, tao nhớ là bữa tối hôm đó có món cá gì đo xong có con nào í cứ khoe tao là bạn Băng gỡ xương cá cho nó. hehehhehehe thật, tao ko nhớ nổi con nào đã "thổ lộ" với tao như thế í, chẹp, mình mà nhớ ra được thì chắc là hay ho lắm đây hihihihihihihi. Măm măm xong rồi thì ngồi hát hò. Ngọc Anh với Trung song ca bài gì tiếng Anh hay sao í nhỉ? Em cóc nhớ, chỉ nhớ mỗi bạn Ngọc Anh hát "Tóc gió thôi bay" thôi, quá ấn tượng quả ngồi hát của bạn í, nghề kinh điển ạ. Mới cả vì lần nào hát hò gì lớp mình cũng bắt bạn í hát bài đấy còn gì, thế nên tao mới nhớ hehe... mà của đáng tôi bạn Ngọc Anh trình bày bài đấy cũng ... ổn ạ! hihihi. À, nhớ ra rồi, Trung với Ngọc Anh nhảy ghế ạ, cái kiểu mấy chàng Bách Chíp Boi (Backstreetboys) nhảy trong bài As long as you love me í hehehe.... Mà hồi đấy TV còn đang chiếu "Mối tình đầu" nữa chứ, tao nhớ là thằng Tùng hâm (Tùng ơi đang ở đâu, vào đây chơi đê hihihi) ko chịu ra nhà ăn mà cứ nằm ì trong phòng xem San U với San Hiếc hehehe... mà sao hồi đấy đứa nào cũng tí tởn xem cái film đấy í nhỉ? lúc đấy nghe chúng mày nói tên mấy nhân vật film mà tao cứ đau hết cả miệng, chả hiểu mấy cái đứa đấy là những đứa bỏ bu nào & ở film gì hehe...Then, tối đến thì chơi mèo đuổi chuột (có phải ko nhỉ, cái trò mà 1 đứa đuổi 1 đứa, còn cả lũ thì đứng thành vòng tròn 2 lớp í, cứ đứa nào đang bị đuổi mà đứng vào vòng đấy thì 1 đứa khác lại phải chạy ra làm chuột bị con mèo đuổi í. Trò này thầy Thân cho chơi ở trường, nhỉ hehe) + chơi đồ tượng. Vui quá!!! Nhớ nứa hihi... uh, tao bị ngã, hình như bị bạn Thắng làm ngã. Tao nhớ ko rõ nữa (chết...có khi nào bị ảnh hưởng não vì cú ngã đấy ko nhỉ hehe), nhưng chắc chắn là tao nhớ bạn Thắng quan tâm tao lúc đấy lắm. Uh, thế thì chắc Thắng làm tao ngã thật rồi, thế nên mới quan tâm tớ thế chứ Thắng nhỉ hehehe (Thắng ơi, vào đây đê!). Lúc ở ngoài tao ko khóc, uh, hehe...phải tỏ ra ta đây cứng rắn chứ hehe....Nhưng vào phòng thì sợ quá nên khóc rất sung sướng, con Ly phải ôm tao dỗ dỗ hehe....như kiểu "ngọt ngào trong vòng tay âu yếm của mẹ" í ạ, thnx mày nhé Ly, lúc đấy mày làm thế tao thấy đỡ lắm đấy hihi ;).
Này Hương ơi, thề với mày tao ko hề biết tẹo gì cái vụ mày chụp phải...m*ng Băng lúc chơi mèo đuổi chuột đâu. hehehe.... con này nó tưởng tao biết nên tự nhiên khai tồng tộc trong lưu bút của tao chúng mày ơi, bây giờ tao cho chúng mày biêt luôn thể nhé, cám ơn tao đeeeee!!!! ehehehhee... lêu lêu con chó kia, tao trả thù mày hehe...
Còn cái vụ đau bụng của tao, hic, đến khổ, chắc tại lúc uống cafe xong lại ăn mực đấy, à, mà lúc về lại còn chiến mì tôm sống nữa chứ, híc, lúc cả lũ bâu xâu nhâu mấy gói mì tôm sống trong phòng con Liên già vợ tao í hihihihi...Chả nhớ tối đó ngồi tâm sự cái của khỉ gì mà kinh thế nhỉ, trắng đêm luôn hehehe, tao nhớ là bạn Cao Thủ đố cái câu đố gì mà 1 mũi tên và 1 con rùa thì cái nào về đích trước cái gì gì í heheh...xong còn thi nhau buộc tóc cho Khang nữa nhỉ hihihi... Còn Hà Trang, hình như lúc đầu em cũng ở phòng đây, xong lúc sau buồn ngủ quá ko chịu được nên mò lên tầng 2 ngủ ở chỗ bọn H.Phương, Hiền, Băng, Dũng, Sơn, Trí v.v... chơi tá lả đúng ko? hihihihi.....Xong sáng còn có tiết mục ra biển ngắm Mặt Trời mọc nữa đúng không? Nhưng tao ko tham gia tiết mục đó nên ko biết. Đứa nào joined lúc đó kể nghe coi hihi. Còn con Ly thì làm sao mà dỗi í nhỉ, hic, tao chịu đấy, ko nhớ! hehe, con Tú thì ko dỗi diếc gì mà chỉ là ở cùng con Ly cho nó đỡ... dỗi thêm thôi, đúng không? hehehehhe...chị Tú rộng lượng, bao dung, nhân hậu xế nhể hí hí hí.

Lượn lên Mai Châu này: hihi... năm nay là cái năm con Phương bộc lộ khả năng tổ chức tour ạ, sau chuyến này bọn mình đã phát biểu rằng: một thiên tài trong lĩnh vực tổ chức du lịch mới được khai quật, vâng, 1 tài năng tiềm ẩn giờ mới bộc phát ạ! hehe...còn tao, tao chỉ đơn giản gọi nó là con Oshin của tao thui, yêu lắm í cái nick đấy đấy ạ, nhưng mà nó lại ko thích nên thôi, lâu lắm tao ko được gọi nó như thế, hôm nay tranh thủ gọi luôn vậy hehe (đừng tức nhé Mẹ Trẻ ;) ). Này, cái chỗ bọn mình ở là bản Lác nhỉ. hờ, cái lúc mà cả lũ mình rồng rồng rắn rắn nhau đi í, tao chả biết là bọn mình đi đâu cả nên lúc về đến đúng chỗ bọn mình ở (nhưng là cái đoạn phía trên nhà bọn mình ở cơ) thì tao cứ tưởng là đến một bản khác í, bsk hehe...hãm thế chứ, lôi nhau đi 1 vòng xa tít mù tắp, lại còn đi qua cái cầu gì như kiểu ống nước to uỳnh nữa chứ xong phát lại quay về đúng chỗ xuất phát hehe...hâm ơi la hâm, mà lúc đấy trời còn mưa mưa nứa í ạ, lất phất mưa. Thế nên lúc về thì đứa nào đứa nầy quần áo với giầy dép cứ phải gọi là ôi thôi là Bùn + Đất hehe...à, ko, xin lỗi, chỉ có bọn con trai + mấy đứa bọn tao lội qua ruộng thôi ạ, ko phải tất cả, hehe. Rồi bắt đầu chen nhau chui vào cái nhà tắm bé tẹo bên cạnh giếng nước, đứa đứng trong nhà tắm nói chuyện với đứa ngồi ngoài cạnh giếng nước giặt quần và giầy hehe... tao còn nhớ là thuê thằng Tùng giặt giầy nữa chứ hehe... xong hôm đấy về thì tao hỏng giầy luôn, cả thằng Tùng cũng thế, nên là hẹn nhau 1 hôm nào đấy đi mua giầy cùng nhau, nhưng cho đến bây giờ cái sự "họ hèn" đấy vưỡn chưa thực hiện được hihihihih....
Đến chương trình măm măm, có được cải thiện thêm món trứng tráng thì phải, ăn ngấu nghiến vì đói ehehe...
Măm xong thì đến khoảng thời gian free, anh chị nào muốn làm gì thì làm, thế nên cả bọn điên đi mua mấy cái dây đeo cổ tay ehehhe... rồi lại còn tặng nhau nữa chứ, gớm, tình cảm kinh heheh...này, giờ tao vẫn giữ 1 cái nền trắng hoa văn nâu nâu đỏ đỏ (kiểu màu booc-đô í), đứa nào tặng tao í nhỉ? cóc nhớ hehehe.... Ôi giời, đến màn bạn Khánh của chúng ta đi "tầm sư học ... tiếng" nữa chứ hehe... học tiếng Mường, Mai Châu là tiếng Mường đúng ko nhỉ hehe... ông í đi hỏi mấy em gái bán dây đeo cổ tay rằng thì là mà nói câu "Anh Yêu Em" như thế nào? hehe, chỉ thế là nhanh thôi ạ. Xong các bé í trả lời anh Khánh rằng thì là mà: "Ể Nở Mửng". Khánh ta đắc chí đi nói khắp nơi, khoe với mọi người, tinh sờ vi hehe.... mãi đến lúc bác chủ nhà hay sao í nhỉ, bảo là sao cháu lại nói bậy thế thì chàng mới té ngửa ra hehehe.... chúng mày nhớ "Ể Nở Mửng" là gì ko? hehehe... còn cái câu "Anh Yêu Em" thì phải nói là "Âu Mắc Nó" hoặc "Nó Mắc Âu" hehehe... đấy, đứa nào quên thì giờ nhớ lấy nhé, ngại ngữ nữa đấy hihihihihi.
Sau đó, tối tối rồi thì bắt đầu ra cái bãi gì vắng vắng í nhỉ, đốt lửa + xem người ta múa sạp, rồi thì sau đó là cả lũ xông vào nhảy, hăng hơn bò tót cả lũ ạ hehehe... mồ hôi mồ kê mướt mát nhỉ, thay nhau chảy ra í hehehehe.... à, còn nướng thịt uống rượu cần nữa. hehe.... tao ấn tượng cái hình ảnh bạn Thủy ngồi bên cái ché rượu cần, chậc, nhìn kiểu phải rất chuyên sờ nghiệp của nó í ạ heheheheh hihihihihihi......còn thịt nướng, vì tối quá nên đứa nào mà đen là măm phải cái nướng chưa kĩ hoặc quá kĩ (vì đã kịp chuyển từ thịt sang thành ... than mất rồi hehe). Lúc tan lửa thì phải về đi ngủ. Cả lũ cứ hinh hích lên như lũ chuột, râm ran râm ran cả nhà hehe... bố Liêm bắt tắt đèn đi ngủ. Uh, thế là tắt, nhưng mà rinh rích thì vẫn cứ rinh rích thôi, làm sao mà tắt cái mồm của bọn mình được, nhỉ hehehehe....này Hương ơi, thế cái chuyện em con Giang "chết đuối trong cái bô" là như thế nào í nhỉ, tao quên mất rồi? Kể lại đê! hehe. uh, con Hà Trang hâm, hihihihi....quát mọi người ngủ đi thế mà bà í cuối cùng cũng xí xởn dỏng tai lên nghe hehehe...Bọn con trai thì khổ thân, bị nằm ngoài màn, lại ko có chăn nữa hihihi, cả lũ con gái thì được nằm trong màn, có chăn hẳn hoi. hihihi.... Mãi đến lúc khoảng 2 or 3am gì í, lúc đấy cũng lành lạnh rồi nên tao mới mang 1 cái chăn vứt ra cho chúng nó. Trời ạ hehe... các chàng mắt vẫn nhắm nhưng tay thì giằng chăn, chân đứa nọ đạp đứa kia heheheh... tao đứng nhìn mà cười đau bụng hehehe....
Sáng hôm sau, định đi cái hang của khỉ gì í nhưng trời mưa to khủng khiếp nên lại thôi, ở nhà, chơi bịt mắt bắt dê. hehehe, nhưng mà chỉ được sờ đầu và ngửi tóc đoán thôi. hí hí hahahahahahhaa.... Khánh tóm được Phương, Lan Phương í, rồi chàng đoán trúng và buông một câu: "Chuyện, hôm qua Khánh vừa gội đầu cho Phương còn gì nữa!" eheheheehehhe....bsk, chết tiệt! hihihihihi. Còn Su Hào thì bắt chước Tú lúc Tú bị làm Dê, hehehe.... có cái pix đấy đấy nhưng mà tao ko có (đứa nào có post đê), cuộn film đấy L.Phương cầm rồi làm mất, tao cú quá hic, bao nhiêu cảnh hay, may mà vớt vát được 1 cái tao với con Hương đang giằng nhau cái nồi đen xì, để mấy bữa nữa post pix cho chúng mày xem hehehe. uh, anh Su Hào còn chui vào gầm tủ nhà người ta để trốn nữa chứ hehe, đến khổ. Lại còn cả cái giường bị sập nữa, vì chạy khủng khiếp quá mà. May mà cái sàn nhà ko bị sập xuống í, nhỉ hehehehhe.
Ah ah, còn vụ bạn Thủy ngã vào ông nữa Jealous ơi hehehe... Sơn già, ông kể đê, phát biểu cảm tưởng lúc đấy nữa hí hí hí..... Then, nàng còn ngồi vào lòng Khánh để chụp ảnh nữa hả, hic, lúc đấy tao ko biêt. Đứa nào có pix tao xem vớiiiiii hihihihihi...hay nhỉ, mấy năm nữa thôi mang ra khủng bố chúng nó thì hay lắm đấy nhỉ hehehehe.

Tao định kể lại luôn vụ cả lớp phóng lên Hồ Đại Lải hôm Lễ Tốt Nghiệp + vụ đi Khuất Lâm đợt hè 2000 nữa nhưng mỏi tay quá --> kiếu chúng mày bữa khác, nhé hehehe....Ah, mà Khuất Lâm hay Quất Lâm í nhỉ, tao lại quên rồi, nhớ là hồi đó đi về xong tao với đứa nào cãi nhau về cái tên này xong phải gọi 108 để hỏi nứa í hehehe....bsk!
 
hic, có những chi tiết tao cũng ko muốn kể ra lắm đâu vì nó ko được lịch sự cho lắm, nhưng mà cuối cùng...thôi, kệ, tất cả đều là chuyện "ngày hôm qua" rồi nên có gì mà phải ngại, nhỉ híhíhí....kể ra cho cả làng cùng cười, vui vẻ cả thui muh, rite? ;) :D :D :D + Nhớ lớp nữa chúng mày ah! Bao giờ mới có thể tụ tập nhau đi chơi thế này nữa? :) :( ;) :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con điên kia, nhe', vụ Tam Đảo là 1. Lý do tại sao thi phải bảo con Chi nói cho, nó biết đấy. a, con trang, mày post lên đây cả pix trí gặm đũa mày lúc ở quán cafe nữa đi nhe'.
con` vụ Hạ Long, tao cũng ko nhớ làm sao con Ly nó dỗi nữa. à, hình như la vì lớp mình đi chơi, xong nó dỗi đứa nào ko đi, bọn mình vẫn te tởn đi chơi vui vẻ hay sao í. eheheh, hinh nh uthe.hih'ih''ih, chac dung. với lại ehheh, đứa nao làm cái phòng con Ly đang nằm dỗi stink, đến nỗi chúng nó phải té ra ngoài ehehhe. uh, tao vẫn nhớ mang máng chuyện con rùa của bạn Cao thủ, vì bạn í đố xong, tất cả vẫn trố mắt ra cóc hiểu bạn í đang nói gì, hay. a, vói lai, đợt đấy tao có thằng tùng nhận làm bố lần đầu tiên.
còn vụ Mai Châu, tao ko nhớ detail chuyen em họ chết đuối trong cái bô của con giang dau, hỏi lại nó đi.
Update vụ đi Khuat lam, Đại Lải di.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mày ơi, tao nhớ mày quá. Tao chả biết nói gì bây giờ cả. Cố lên nếu có gì bất mãn, nếu có gì ko vui, nếu co...... whatever nhe'. Tao chả viết nhiều cho mày đâu, tao chả nói nhiều với mày đâu. Tại vì tao ko thể giả vờ gì cả vào lúc này với mày. Tao chả làm sao cả đâu. Tao cũng chả có bị gì cả. Tao chỉ muốn cứ tiếp tục như thế thôi, hoạt động ầm ĩ trong mấy mối quan hệ xã giao là được rồi. Tao đấy. Đọc bài của tao trong "when my love is not enough for u " đi. Tao cứ đang lơ lửng thế nào í. Mày có hiểu ko?
Ko phải vì chuyện gì. Chỉ vì bản thân tao thôi. Nhiều lúc thấy cũng tự tin, rồi lại thấy ko ổn. there's something not right. Hold me, just hold me pls, don't ask me why I cried. Just hold me. Hold me pls. (hold me - Han quoc eheheh). CD he` năm ngoái tao đi mua với mày i'. Yêu tao ko, con kia?
 
ớ...ớ....Diệu Hương...
sao thế? enjoy đi mày....
buồn chán thì hét lên 1 chút cho đỡ chán...rồi lại vui nhé...
who loves u love to c u happy.
;)
 
Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming.:cry:
 
Giao thừa

23h, 30/12.
- Àààà lố, mày à? Mai có chương trình gì chưa?
- Chưa.
- Tốt hehe, tối mai qua tao nhé. Không thể ngồi trong nhà tụng kinh như đêm Noel được nữa đâu. Thi với cử như dở hơi, lộn cả mề! Tao cú lắm rồi.
- Ừ, khoảng 9 giờ hơn nhé, tao có việc tí việc.
- Ô kê, thì khoảng đó mới ra ngoài chứ đi sớm làm qué gì, ngắm người à, chán chết! Thế nhé. pái pai.

21:30, 31/12.
"Kính cong, kính cong"...
- Nhi ơi, Trung đến này con.
- Vâng, mẹ bảo nó đợi con téo
...
- Này, Nhi, gần 10 giờ đêm rồi còn đi đâu nữa?_ giọng bố hơi gắt chút.
- À, giao thừa bố ơi. hihihihi, con đi chơi, không ngồi trong nhà đâu, ngủ từ năm cũ qua năm mới mất, xấu lắm, nhờờờờ :D :D :D _ tiếng con bé ra cái vẻ lách chách ríu rít_ Con báo cáo mẹ rồi. Mà cụ cứ vui tính, bày đặt làm khó nữa lêu lêuuuuu.
Nhoắng cái con bé chạy tọt ra khỏi nhà.
- Đợi tao vào chào bố mẹ mày đã. Làm gì mà cứ cuống lên thế.
- Ờ, được, hehe, thằng này trông đần đần mà cũng khá :mrgreen:, lấy lòng các cụ đi, tao vừa bị mắng vốn đấy.
...
- Èo, lạnh phết nhỉ, tao tưởng hôm nay ấm lên rồi chứ.
- Ừ, lạnh đấy. Mày ăn mặc kiểu gì thế. Về nhà lấy áo nhé!
- Không, chả cần. Cùng lắm là ốm chứ gì _ mặt con bé vênh ngược lên như mọi lần.
- Ừ, kệ mày. Thế ban nãy bố mắng thật hay đùa đấy?
- Chẳng biết. Nửa đùa nửa thật, thế nên phải nhanh nhanh chóng chóng mà chuồn kẻo cụ đổi ý thì thôi nhá, bạn Trung đi một mình nhá! _ con bé cười khúc khích.
- Hôm trước thi cử thế nào? Mày ác nhân lắm, 6h sáng dựng con nhà người ta dậy bắt đưa đi rõ xa.
- Kêu ca giè, ai bảo mày làm bạn tao. Mà đèm, học lại rồi. Mấy ông bà này không hiểu ăn cái gì mà chúa chít thế chứ. Nhắc đến lại điên tiết. Tao tập đến mức đốt ngón tay như gẫy ra, trời thì lạnh tởm. Thế mà lúc đánh xong, bả kêu tao trượt. Con bé lập tức mặt vênh ngược lên hỏi có phải kí kọt gì không. Bả kêu không, thế là tao tỉnh queo: "Vâng, thế thôi, em cô em về!" hehehe...
- Có nhiều đứa trượt không?
- Kha khá, nhưng chúng nó ở lại xin xỏ thế nào đấy qua hết rồi, còn mình con bạn mày học lại thôi. Cú diều!
- Ai bảo mày ngu_ giọng thằng kia gằn gằn.
- Ngu cái đầu mày, mày mà mở mồm ra nói tao thế à? Lại muốn cà nhau à?
... Im lặng. Con bé bắt đầu lang thang với những suy nghĩ không đầu không cuối: "con điên Chíp đang làm gì nhỉ? Cả con kia nữa... hờ, bao giờ mới được gần nhau nữa đây? Sao đến lúc lớn lớn tẹo, được tự do tẹo thì lại chẳng được ở gần nhau nữa? Nếu chúng mày đang ở đây thì có phải là vui không? Sao thế? Sao còn mỗi tao với thằng khùng này? ... mấy năm rồi... 3, ừ, năm ngoái chẳng đi đâu, năm kia cũng chỉ mình tao với nó. hèhè, năm đó mấy đứa lớp mình gặp bọn tao xong còn xì xầm kêu tao với thằng khùng kia tèn ten nhỉ, hehe, thông minh kinh khủng. Mối tình tay tư mà, đi đâu mà thiệt, nhỉ! hehehe...:razz: ... sighsss...chuyện như mới hôm qua, ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian trôi nhanh thế, buộc phải "níu", phải "kéo", phải "giành giật từng giây" thật à? :(... Mà có được quái đâu...
- Này, đi đâu giờ?
- Không biết.
- Lên chùa giờ này không ổn nhỉ.
- Không biết.
- Tao đói quá, chưa có gì vào bụng. Đi ăn nhé!
- Không biết.
- Vẫn dỗi đấy à? Thôi, tao xin lỗi mà _ mặt thằng khỉ nhăn nhở cười nịnh. Con bé thì vẫn lờ lớ lơ. "hehehe, ngu lâu khó đào tạo! Bố thừa cơm mà giận với dỗi mày, dỗi người yêu chứ dỗi mày làm chúa gì hehehe...Càng xin lỗi bố càng làm già cho mày chết! hịhị :lol: :mrgreen:"

15 phút sau.
- Ơ, cửa sổ cái nhà kia nhìn ngu không? Yêu thế!
- Đâu?
- Kia, bên cạnh cái nhà xanh lè í.
- À, rồi, ừ. Xời, muỗi, về sau bạn Nhi thích, bạn Trung tặng cho hẳn 3 cái nhà có cửa sổ như thế, sướng chưa?
"hehe, lại bắt đầu cái bài điêu, ô kê, thích thì chiều, yêu thì cười hehehe"_con bé nhe nhởn cười thầm:
- Ờ, biết thế. Tao ét thêm vào sổ nợ nhé! Mày cứ liều liệu mà lo dần đi, hứa hơi nhiều rồi đấy!
- Nói chuyện rồi đấy! Kinh đây, kinh đây. Hết dỗi nhỉ!?!
- Điên, bố chả thừa cơm. Không thích nói chuyện thôi hehe
- hẹ hẹ, ừ, được rồi, không dỗi. Thế cho tao đi ăn được chưa?
- Tao cấm mày hồi nào? Khùng! Vòng về Chao đi.
...
- Ôi, không vào đây đâu!_ thằng kia nhăn nhó.
- Sao? Ngồi đây được đấy chứ! Tao thích.
- Không vào.
- Vào. Có vào không? Không thì về!
- Tởm, vàoooooo.
- Thế chứ! :D
"Mười rưỡi rồi, còn tiếng rưỡi nữa là sang năm mới...sao mình cứ nao nao thế nhỉ. Chắc giờ này Khánh đang ở đâu đấy với em Liên nhỉ...Nào nào, đừng có cười đểu nhé. Hôm trước đi chơi thấy hai người hạnh phúc thế mà, đừng có nghĩ linh tinh nữa nào, gạt ngay Khánh ra khỏi đầu, khẩn trương!"_con bé chợt nhớ đến "người cũ".
- Mày này, ban nãy trước khi đi tao online gặp con Cún. Nó cười hihí lên rồi kêu tao khốn nạn vì không để cho mày đi với em kia.
Thằng Trung mắt trợn tròn, nhai nhồm nhoàm:
- Điên à, hehehe, emmm kia. Nghe kinh quá! Có cái quái gì đâu. Tao đang định nói chuyện với nhỏ đấy đây.
- hêhê, thì nó nói vậy tao biết vậy. Nói gì? Bắt đầu một mối tình à?
- Mày có khùng không đấy? Yêu đương gì, tao nghĩ kĩ rồi. Sẽ chẳng có gì hết. Đúng là cũng định buông xuôi ừ thì yêu thật đấy nhưng thôi, làm thế cứ chó chết thế nào í, vì tao chỉ quí nó thôi, không phải yêu trong khi nó lại tốt với tao quá nên ừ đại không được. Thằng bạn mày mất cảm giác yêu rồi.
- Ờ, lãnh cảm à? hehe
- Không, ngu thế! Chửi cho bao lần rồi không chừa? Vô cảm, nhé! :lol:
- chậc, ờ, xin lỗi, nhầm tẹo hehe :cool:
- Uống gì đấy? Đừng rượu nhé! Lát về mày toàn mùi rượu rồi mất công bố mẹ mày dỡ cái biển Bảo Hành trên mặt tao xuống thì tèo đấy.
- hehe, ờ, oai như cóc, nhờ! cocktail thôi cũng đủ làm tao tây tây rồi, lo bò trắng răng. Xong, raider này, mày gì đây? Vẫn magaritta à? Trung thành nhỉ! hehe :D :p
...
- Mày ơi, bữa trước có một anh bảo cứ nhìn thấy tao cười là anh í lại thấy đời tươi phơi phới hehehe.
- hahaha, ông í có điên không hả? Mắt có vần đề hả?
- Chó, im. Nghe! Bữa tao kêu chán chán thế là ông anh bảo không được như thế. Như thế thì không giống bà tiên mà ông í biết nữa! Nhớ không? Hồi năm nhất tao đóng fairy god mother í :D
- Ừ, nhìn như cái kem ốc quế! Nhớ!
- Ừ, tao bảo là ông í nói như nói với trẻ con không bằng í rồi cười hềnh hệch ra. Nhưng thật, tự nhiên thấy mình sống cũng có ý nghĩa phết. Nhe nhởn tị mà cũng tiếp sức cho người khác nhe nhởn theo được. Nghe chuối chuối tí nhưng, chậc, cũng được, nhỉ! Con bạn mày cũng không vô dụng lắm, nhỉ.
- Nào, thôi, lại bắt đầu cái bài. Chuyển kênh nhé! Tao khoái cái quán này rồi đấy. Nhất định sẽ tỏ tình ở đây, bao hết tầng 2 này. Ổn không?
- Hờ, được, thế ban nãy thằng nào chê lên chê xuống? bsk, rách!
- Thôi, xin mày, mặt như cái bánh đa nướng. Vênh vừa thôi, vẩy cho tí nước xìu xuống giờ :D
- Kệ tao :razz:
- Bạn Nhi thích thì bạn Trung sẽ bao trọn một buổi cho, hào phóng chưa?
Lại mở bài điêu rồi, giọng nghe chó chết thật, thằng điên hehe :D
- Ờ, bao cho tao với người yêu tao hả? Cảm ơn trước nhé! Cái sổ nợ lại dày lên nữa rồi. :razz:
- Điên à, mày có người yêu thì bắt nó đi mà bao chứ! Tao chỉ bao lúc mày chưa có thôi chứ!
- Ừ, cũng được. Năm sau đi, sinh nhật năm sau của tao, nhé! Thời gian này năm sau 2 con kia có thể cũng ở nhà mà, okie?
- hehe, còn xét! Mày còn đĩa "My best friend's wedding" không?
- Mất tích đâu í, không biết đứa nào cầm rồi ỉm luôn. Hơi tức tẹo, kỉ niệm của bố!
- Ừ. Tự nhiên nhớ cái bài hát trong đấy.
- Ừ, hay tao với mày làm phát thề đi. Đến 28 tuổi mà chưa vợ chồng gì thì lấy bu nó nhau cho nhanh gọn khẩn trương, nhỉ! :cool: :D :lol:
- Hả? Thôi, xin mày. Tao với mày, tình bạn đẹp! Mày mò cả đời cũng không ra thằng bạn nào như tao đâu.
- hehehe biết thế, nhưng xin lỗi bạn Trung cho bạn Nhi phát biểu 1 câu nhé, nhìn bạn Trung cười cái kiểu này ban Nhi nín cười không nổi hahaha mà nữa, tao cũng chỉ theo cái thuyết của mày thôi. Cần chúa gì yêu, tốt với nhau là được mà. Cái mồm mày nói thế chứ tao quái đâu hehe.
-... :) Thôi, nhanh lên, còn mười mấy phút nữa qua 2003 rồi, ra ngoài đi. Đội mũ lên, quàng khăn vào đi, lạnh hơn rồi đấy. Ngoài trời mưa lâm thâm nữa kìa. Lãng mạn phết nhỉ.
- Tao chả thấy lãng mạn gì sất! Đi với người yêu chúa đâu mà đòi lãng mạn hehehe
- Con mất dạy!
- :p :razz: :mrgreen: :cool:
... Đồng hồ bự trên nóc bưu điện đã qua 00:01, một ngày mới, một năm mới. Con bé tíu tít với cái cell chúc hết người này người nọ người kia. Mãi sau thằng bạn quay đầu lại lên tiếng: "Năm mới rồi, happy new year, năm sau đi chơi với người yêu nhé!". Con bé sững mất 3 giây rồi cười toe:"Ừ, happy new year mày"_ Thực ra sau đó con bé cũng tự thấy mình vô tâm quá, ngay chuyện nhỏ như nói "chúc mừng năm mới" với thằng bạn chó chết của mình mà cũng quên. Trong khi đang đi với nó, nó chình ình trước mặt thì không mở mồm ra chúc 1 câu mà cứ tíu tít ríu rít với những ai ai ở đâu đẩu đầu đâu í, con bé muốn nói xin lỗi thằng bạn lắm nhưng lại: "Thôi, kệ, ai bảo mày ngu làm bạn tao làm gì? :D"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên