::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

tao ăn 2 súp , 1 nộm ( Ngân làm chứg lấy cho tao :"> ) , 2 chè xoài =P~ , 1 cốc nước ngọt , 3 quả mận , 1 quả đào , vài quả chôm chôm , vài cái kẹo , ...

Ngoài chị B ra ko hiểu hôm nay ai ăn nhiều như thế [-(

Ừ Ngân sắp đi 8-| Ôi còn đâu ngày tháng đến đấy đọc truyện ăn ngô nằm ngủ nữa :(( :(( :(:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ hôm nay mình chỉ ăn chè xoài :">

Đã ôm tạm biệt Ngân và không thể đi đâu với các cậu cho đến hết tháng 7 vì đi Thái :( Hẹn các cậu tháng 8 vậy :( Chủ nhật đi đâu nhớ kể nhé :x
 
chè xoài nghe đồn ko ế lắm :D
pizza mang về người ăn 1 nửa, mèo ăn 1 nửa - giờ mới biết mèo cũng thích pizza :D
 
Chè xoài hết rồi =))
Pizza còn 2 cái thôi
Nộm còn đang trên đà hết =))
Bánh thì còn nguyên :))
Mẹ thừa nhiều quá T.T
 
tớ kéo phát trước khi đi ngủ
gặp 1 thằng moon rider kinh điển :D
 
Về rồi về rồi ... :D :D

Mọi người ở nhà ăn uống linh đình nhỉ , chẳng bù mình 2 hôm trước lên 75kg hôm qua ngộ độc còn 72kg T_T

Tuần này nghe đồn lại có pạc ti :D :D
 
bánh j ? :eek: :eek: :eek:
pạcti gì ? :eek: :eek: :eek:
outdated quá , chúng nó khinh mình :((
( kéo kéo :"> ) ^o^

Miki ạ ^o^


----------

:)) dạo này mìh như dân vùng sâu vùng xa :))

chue
 
Tớ cũng chẳng biết pạc ti nào cả :-??
Mà topic lớp mình dạo này hẻo thế :)|
Tí nữa em đi xin visa, mọi người cầu nguyện cho tớ cái [-o<
 
Back
Bên trên