Ôi em chả biết gì sử mình kĩ chi đâu :"> Nhg đối với em thì chiến tranh luôn là tội ác và nguời có lỗi ( nhiều hơn ) đg nhiên là bên gây chiến rồi ^^
Thằng Tùng im mẹ mồm vào nhé ) cho hai dứa kia cãi nhau tranh luận gì ra yahoo mà chat với nhau , cấm có vào náo loạn không khí chia tay bình an tình củ của lớp :x Mày có thik thì ở room ra ai quan tâm thì invite , trên này đừng nói chuyện chính trị , nhức đầu mà cái này nó phụ thuộc nhiều vào môi trg` đào tạo lắm, chẳng trách đc.
thật sự là mình thất vọng về Ninh nhiều hơn là về bạn Hoa >
Chán quá, bây giờ không được gặp Ninh. Buồn hơn được. Giá như chúng mình có thể làm lại từ đầu. Giá như hôm đấy mình đé o xách cặp cho anh ấy thì giờ đây vẫn còn có thể coi hôm ấy như một kỷ niệm ngọt ngào. Chu A2, rồi Tú CE, giờ đến cả Ninh... ( <)