Re: A2- Where legends are made
đi ăn chân gà ở cái hàng đầu tiên, vừa vào nó làm đổ xe kk, làm xước sơn, bọn em đi 11 người, gọi 11 chân gà, 11 cánh, 9 khoai bao nhiêu bánh mỳ nữa đấy, ăn thì đã éo ngon rồi, lúc trả tiền nó bảo nó làm 20 cánh, 20 chân, mk éo đỡ được, 1 cánh 8k, mình bảo bọn em gọi 11 cái, bà bảo làm tròn em ạ, chị làm nhầm, các em thông cảm, bảo là các em ăn nhiều thế phải biết chứ, mà đếm lại xem có đúng 20 cái ko, rồi bảo cac em ăn rồi thì phải trả tiền chứ sao lại bảo bọn bồi bàn là lỗi của nó, cùn hơn được, mai có ai đi tạt nước tương với tớ, quân cò, trung nhót, thì pm ,rồi cuối cùng *** nhận sai, tổ sư nhà nó ngu hơn được
đúng là dân trí kém, ngượng hết cả mặt, chỉ được tranh thủ kiếm tiền bằng cách moi móc, mai là ko phải là dân nước ngoài ko thì nhục mặt vn, ** đi đâu cũng gặp một số người như thế dm cái lũ văn hóa = mo