A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
t8q59t.jpg

:D
 
định post xa từ mấy hôm trước nhưng mà ngại quá dài vl hôm nay bỏ gunbound post vậy :)), còn ba dòng nữa nhưng mà ngại chế nốt

the last but not least piece of work created by the rap master BOP DYLAN, xa remix part 1, this is to u my hommies, welcome BOP's production, ladies and gentleman, lets hear it for the one and only bốp

XXXXXXAAAAAAAAAAAA

Từ khi sang A2, và từ khi study, người có biết nỗi đau lòng tôi, từ khi không ham chơi, từ khi không gunbound và một nữa đã mất trong tôi. Khi tôi vẫn sống với bao tự do, tôi không lo về một chút điểm số, nay sang a2 đầu tôi luôn lo lắng, nào là 1 với 4, với 0. Nhìn thằng bìu đi qua, long nổi lên cơn ghen, lại một hôm tôi không có ai, học ở nơi phương xa, hồn thật không vong siêu, nào có biết sẽ như vậy đâu

Dẫu ngàn lần níu kéo tôi ra đi thật rồi

Cò bảo rằng giờ này đang lẽ đang bắn halflife, đế chế và bài, những ngày cắm trên net chát chít vad suốt thâu đêm, những người đẹp, những gái xinh như vết cứa vào con tim mỏng manh của anh.
Nỗi nhớ đó chẳng bao giờ quên được trong tâm hồn nó vẫn là mãi mãi. Dù cho ta có thôi chơi game, tự nhủ mình phải cố quên thôi nhưng xem ra chỉ là trong giây lát, những tháng bùng học xưa dạt trôi trong tâm hồn vốn đã đen tối của tôi. Tôi chơi game, tôi từng là cao thủ halflife, tồi từng là ông vua bóng rổ, và mình tôi ngồi nơi căng tin, nhớ năm xưa, nhớ bùng học, những trận game dế chế star, thật lạc thú, bao nhiêu tiền dốc hết vào xèng đã làm tôi bao phen hú hồn hú vía, dù người yêu, tôi cũng khước từ, nhưng nào ngờ bâu giờ tôi nỡ quên đi, tôi nỡ bỏ đi, game là tất cả những gì tôi đã có, những gì tôi cho nó là vĩnh cửu mà không một lý do ngày tôi nghỉ trời mù mấy cuồng quây giông gió

Tôi đang sống một cuộc đời mới, xung quanh tôi là bạn bè mới, nên trong tôi giờ đây biến hóa, song tôi vấn sống vui tười>thuyền tôi giờ đây tìm vào đúng bến, tôi không tin đã thấy được nàng, ngồi chơi thêm một lúc mà quen thêm linh ôi cũng sướng quá thôi. Nếu biết trước rằng sẽ vẫn thế yêu 1 lần để rỗi mai ma nhau, dẫu biết đến 1 cuộc sống mới tôi cũng cam chịu

Giờ trong tôi không chỉ còn một nữa, tôi đã được sống với 1 quan niệm mới mẻ, dưới sự quản lý chặt của cô nam , tôi lê bàn chân lên tânfgf nghĩ về tương lai sáng ngời, ko biết bạn bè sẽ ra sao thì thấy duy đang vui bên ai, ngân thì chịu đòn của việt hiếu,( không rõ lắm nhưng mà tiếp tục từ chỗ xa lạ) hải hà đức thì đụ thằng trọng thì sĩ , ninh đàm minh, tùng văn chảy và van tây, tôi tháy mình thật hợp với lớp và thấy bạn bè ở đây thật là dễ thương, có chồng và vợ chim hòa lời ca, tóc ép vờn theo lơig gió thiết tha, tất cả đều học giởi, tất cả những gì đã là của ngày hôm qua anh không thể nào xóa được , nếu ta được 1 lần nguyện ước , tôi ước mình được làm tất cả các thứ cùng một lúc , không phai bỏ chơi game, được đi chơi nhưng được hồn nhiên

còn ba dòng nữa to be continued vậy

dài vãi nhưng ai không có tên không có nghĩa là không thích mà tên không vần với bài thôi
thôi out tạm đã tẹo viết nốt
 
Đoạn đầu vần vật ạ!=D>
Đoạn 2 loạn vãi, quắn mồm đọc mà ko kịp :p Đoạn này hát phải tinh tế tí các bạn ạ :-?
Ai bảo bang chủ ngu tiếng việt nào [-x
Nghe lyrics mới ý nghĩa phết :))

----------

À mà update tí chút về luật lệ mới của trường cái : bên cạnh vụ trai gái không được nắm tay nhau. Nếu bị bắt gặp thì lên Giám Hiệu, em vừa nghe tin là

Con cô hôm nay thông báo cho em, 3 giám thị, have fun!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chà... Xa remix của bang chủ nghe ý nghĩa quá, kiểu này Bụt xin chào thua rồi, dạo này đi tu cũng ko nói bậy nữa, mô phật, vả lại chắc cũng ko chế được lyrics ý nghĩa thế này, chắp tay xin pó t... thôi:D
hihih:x
 
Hôm nay Sinh nhật Ngọc ơ
Happy birthday Ngọc iu :x :x :x í hí hí hí hí

Hôm nay cũng là 1 năm iem bị gãy chân ơ

chà... Xa remix của bang chủ nghe ý nghĩa quá, kiểu này Bụt xin chào thua rồi, dạo này đi tu cũng ko nói bậy nữa, mô phật, vả lại chắc cũng ko chế được lyrics ý nghĩa thế này, chắp tay xin pó t... thôi
hihih
Công nhận đấy! Ý nghĩa vãi!

À cho cả nhà xem mấy cái ảnh
http://i29.photobucket.com/albums/c282/chinku_friends/adm.jpg
Bang Chủ đang bị ông trùm "dấn"

http://i29.photobucket.com/albums/c282/chinku_friends/8237529835.jpg
Tổ 3 tập kịch, he he, Tùng bìu xí xớn vào tổ này thấy ko bị lùa như các tổ khác nên nó phởn :))
 
bụt bó tay à chán thế, kaka đâu rồi tiếp chiêu

hát thì chỉ có đoạn rap 2 là khó thôi, đoạn ý lúc mình hát được lúc không
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một ngày nhạt nhẽo buồn tẻ chán hơn cả bị chó cắn
 
DSC01907.jpg


fashion11.jpg

new5.jpg

fashion17.jpg

fashion10.jpg



mí bộ này coi dễ xương quá post lên cho bọn mày xem:((

To MA: con Chuê nó giả mạo ý mà, làm quái gì có ai như thế:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko ngờ thằng Bốp lại có những án văn chương bất hủ như vậy/:). Đúng là hiền tài ngay cạnh bên ta mà ko nhận ra:))
 
mẹ áo trẻ con đúng không, lúc đầu không đọc tưởng đồng phục lớp tán thành ngay
 
Ko phải trẻ con đâu ạ, chẳng qua tại nó bé quá thôi:)) ai thích kiểu nảo ko để học tập:D vào đồng phục lớp, ứng dụng tẹo
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhạt quá. Hôm nay đầy tháng em các anh các chị ạ ;;) hớ hớ hớ

Hôm nào mấy "dáp pơ" lớp mình đi thu đĩa mấy bài chế đê :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên