$$$ A1 vô đối here!Bling Bling $$$

Ơ có giấy phép sẵn thì có cớ gì để viết bản kiểm điểm nhở :))
Ôi giời mà khổ hnay cứ tưởng t4 đc nghỉ thật cơ chứ k phải bùng ý 8-|
 
uh viết tự kiểm điểm vì đã viết giấy phép cho con nghỉ học vào đúng hôm các con nghỉ đông =))

20 cái bản kiểm điểm làm gì cho tốn giấy :)) Viết 1 cái chung rồi liệt danh sách vào =)) bố con mình chơi quả đầu sổ =))
 
Ý nó là tiết 4 hôm nay cơ

----------

Ơ có giấy phép sẵn thì có cớ gì để viết bản kiểm điểm nhở :))
Ôi giời mà khổ hnay cứ tưởng t4 đc nghỉ thật cơ chứ k phải bùng ý 8-|

ơ thế tôi hỏi cô tôi có giấy đàng hoàng mà vẫn bị mắng nhớ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
N' sms cho mẹ mình bảo là phải đi học đầy đủ với cả viết bản kiểm điểm :-?? vì nhà trường từ khi Mr Big lên kỉ luật rất nghiêm ngặt :-?? N' cũng sẽ bị phê bình và từ h hem giúp đc j cho chúng mình nữa , vì bọn mình bị BGH túm cổ rồi :(
 
Giời ơi là giời sao lại khổ thế nhở :)) thôi lần sau cứ ngoan ngoãn gọi điện cho các thầy cô xin phép lớp nghỉ như cô tin vậy :-<
 
thì tại ai cũng tưởng cô toán cho nghỉ mà :(

@Lanh: thôi thế cho nó có kỉ niệm đẹp. :))
 
Lớp mình hôm nay spam thật là siêu :x Chúc cả nhà ngủ ngon 8-> Hẹn gặp các bạn vào ngày mai :x :))
 
trời ơi hôm nay mình kiệt sức, đến h này onl đc thì cả nhà out hết sạch :-<
mà sao tất cả những ai NGHỈ đều phải viết :eek:
mình mang giấy phép đến tận nơi gửi rồi mới đi về mà :-ss
chán đời thế :-s mai cả lớp họp nhá ;) :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Song Ngư (19/2 - 20/3)

Các mối quan hệ trong cuộc sống sẽ tạo cho bạn vài áp lực trong ngày giữa tuần này. Tuy nhiên bạn hãy cố thực hiện điều này: suy nghĩ tích cực, xa và rộng hơn, đồng thời đón nhận những ý kiến, quan điểm của mọi người. Bạn nên uyển chuyển và linh động hơn trong việc giải quyết tình huống.

Lên yahoo xem bói, thấy cũng đúng đúng với cái tình trạng lớp mình thế này =))

Đứa nào viết giấy phép nghỉ cả tuần là ko kiện được đâu, kiện chỉ thiệt thôi, vì giấy phép hình như ko có được nhiều ngày vậy. Nếu muốn nghỉ nhiều phải trình bày BGH hoặc là giấy bệnh viện.
 
đấy là trong lúc tức N' mắng với xả vào các em vậy thôi chứ những đứa có phép rồi có làm sao đâu . cô chả bảo những đứa nào ko phép mới bị hạ hạnh kiểm thôi còn j . con cẩu làm j mà phải nóng thế . rõ ràng những đứa nào nghỉ thì mới phải chịu tội , ai làm ng nấy chịu , chứ có phải chục đứa nghỉ thì cả lớp hạnh kiểm khá hết đâu . còn về chuyện tiếng xấu thì là sau đấy mọi người cũng về hết nữa . nói chung mình chả xoắn hạnh kiểm khá , hôm nay đến lớp vì cô Luyến thôi . hôm qua bố mẹ nói rất nhiều, nghĩ cũng thấy cô rất là khổ , kiểu tạo điều kiện điểm chác cho bọn mình mà lại bị dính vào vụ này . nói chung có phải ai cũng chăm chăm điểm chác với hạnh kiểm như em cẩu nói đâu , biết mình nghỉ là sai thì sửa chữa , nên hôm nay đi học đầy đủ thôi . còn mọi người nghĩ thế nào thì mình ko biết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thân thương gửi đến mọi ng` là tiếng lành đồn xa :)), cô N' đã tâm sự vs cô Nam và a2 cũng biết đến chuyện lớp ta "bùng học ko còn 1 ai" nhé :))
 
nếu cô toán lên thấy còn Huệ với PMy thì sao gọi là ko còn một ai =((
ôi mình cứ nghĩ ko bị sờ đến thì ko sao (jốg Huệ với PM) nhưng hoá ra mình ko bị gọi chắc do cô quên thoai :(( vì mình có ở lại đâu :((
 
quên có nghĩa là cô biết mình bùng mà quên ko gọi thôi í :-<
thế khác quái j :((
 
ủ ôi. đến là nản nhỉ 8->
mà cái vụ này lớp mình hơi bị tai tiếng í nhở :">
lớp mình thích giống các anh chị 0407, nhưng mà chắc các anh chị í đâu có bị ghét như thế :(
ngày mai xin lỗi thầy Đ. mới hay :-<
 
mai lại fải đi học :(( ôi ôi còn 5 ngày nữa cố sống cố chết đến trường vậy :( cả nhà hôm nay đâu hết rồi :-/
sáng nay buồn cười mỗi đoạn cô Lan Anh vào lớp giật mình " ôi sao đông thế này" =))=))=))=))=))
 
kịch xem hay dã mannnnnnnnnn :x:x:x
hí hí hnay thik quá :x
mai em phải xin lỗi thầy đây này =(( :-<
 
Back
Bên trên