Có mình làm dục dân rồi này \:d/ tại hôm nọ cả lớp thu vở một mình mình không thu vở nên là mình phải làm để nịnh cô ) cuối cùng mang lên nộp cô chả hỏi han gì )
Mình không làm đề đâu ( văn N' mình còn câu điển cố với câu d không biết làm mai Vi nhớ mang cho mình mượn
ớ hớ hớ Lanh hem nhắc thì hem nhớ ra từ thứ 5 đến hết tuần có nhiều bài vở và Kt đến thế ) vãi vãi ) chấm dứt 1 tuần nghỉ ngơi thật rồi 8-> quay lại với thực tại đau khổ....8->
mai có nên học đội tuyển ko ta, hay là xuống xem em My cheer trận khai mạc nhờ )
Thế bây giờ cái sự học hành còn có ai cấm ai ép nữa hở cô. Cô ngần này tuổi rồi, không biết tự nghĩ hay sao )
Biết là học chả được tích sự gì (bằng chứng là vẫn ngu :">) Nhưng mà vẫn tiếc, chắc là tiếc xiền. :"> Với cả sợ ít đứa học quá lại to chuyện :">