mọi người àh, chuyện này
thứ nhất là chưa biết rõ ai, và tại sao bị mất.
thứ hai, nếu mọi thứ chỉ là suy đoán thì đừng bao h vội kết luận quá vội vàng.
thứ ba, HAO lại càng ko phải nơi chỉ dành riêng cho bọn mình
chúng ta sẽ tìm cách giải quyết cái vụ này, vì cá nhân tớ cũng rất ghét bị mất đồ, đặc biệt những đồ mình gắn bó từ lâu, cái này tớ hiểu :| nhưng post lên như vậy đâu phải sẽ giải quyết được vấn đề ngay lập tức, lại khiến lớp khác nhìn vào lớp mình mà đánh giá. Quan trọng hơn khiến mọi người nghi ngờ và đề phòng lẫn nhau
mọi người có thik sống như thế k?
vậy bọn mình sẽ nói chuyện về cái này
thẳng thắn và rõ ràng hơn khi họp nhau ở trên lớp, tại địa bàn của và chỉ riêng của lớp mình nhé

mọi người đủ thông minh và hiểu biết để đánh giá điều này rồi, HAO is not safe anymore
tạm dừng ở đây nhé, thứ sáu có cả khoảng thời gian trước giờ thể dục tiết 4,5. Tớ sẽ hẹn mọi người cụ thể giờ giấc ngày mai nhé

Cảm ơn mọi người nhiều. >:-D<