$$$ A1 vô đối here!Bling Bling $$$

Dồ ôi đông vui vãi chưởng nhở, topic lớp mình cứ gọi là. Tối qua mình cũng không ngờ là mình cũng lắc =)) k biết có phải uống nhầm nước lọc của Tre k =)) Đùa chứ tuần sau cứ chuẩn bị lên báo hàng loạt í :D Chị V6 bận việc chứ không cũng ở lại lắc cùng bọn mình í chứ. Ôi đến sáng hôm nay vẫn còn lâng lâng, kiểu k tin là mọi thứ đã over í, nói chung là vô cùng excited.
Sáng T2 lớp mình làm phát freestyle đê, cho những ai không mua được vé thử tí cảm giác :))
 
ôi trời đất thuỳ chi bị bấn rồi =))
chẳng nhẽ Dan lại remix quốc ca để cả lớp Anh 1 lên shake như trong động lắc hả em =))
 
@tchi: ờ mình không ngờ em cũng... :))

Hôm qua mình cũng thử một ngụm nước lọc của em Tre. :">

Hôm qua ôm ấp bao nhiêu là người, và được bao nhiêu người ôm ấp chúc mừng. :x :))
 
mình thì hem thể nhớ nổi nhảy với những ai =))
mà công nhận cái vòng của chúng mình hay :> đèn thì nháy điên loạn hơn cả vũ trường , cộng với giơ tay lên vòng của ai cũng sáng nữa , nhìn ảo cực luôn 8-} mình thề nó rất có hiệu quả trong việc kích động thêm mọi ng =))

mà bắt đầu có nhiều ng hỏi mình mua cái glowstick ở đâu =)) mọi ng có vẻ khoái ;))
 
Ừ mọi người thích glowstick lắm. :x Hôm qua em Diệp ngồi bán mỏi cả tay. ;))
 
Tối qua cái hội trường VCCI nhìn từ của vào cứ như là night club í :)) ôi tự hào vãi í, chị nào cũng khen là các em làm hay thế :x:x:x:x

Chị V6 muốn xin profile tất cả các bạn được giải AGT nhá, bạn nào có send mình :x thnx

Chị Cẩm Anh hỏi mình là bọn mình có send cái thông cáo báo chí không, hình như chưa send đúng k :-s hay bây h send, bảo là ai muốn viết bài thì mình cung cấp tư liệu cho mà viết :))

Nhà mình đang có 3 hộp glowstick to đùng :)) mai đi bán đi ;))
 
hôm qua bán glowstick mình hơi hơi cáu , hơi hơi thôi :">
mà sao mọi ng đến muộn kinh :| , nghĩ cao su đến 7 rưỡi là quá đáng , mà 8h mọi ng mới ùn ùn hết , quá tải hết cả :| đeo vòng cho mọi ng thôi cũng mệt 8-}
 
Hôm qua khổ nhất là ban ẩm thực í, chả được enjoy, làm việc thì quay cuồng =(( chị chủ, Lanh, Lý :x yêu mọi người lắm :x

Mà hôm qua kết thúc hơi sớm nhở, theo mình tưởng tượng thì tầm 12h mới hết :)) và còn có vụ tự sướng của BTC vẫn chưa thực hiện được :))
 
"nước lọc" đặc biệt của Tre chắc là uống vào ấm vs phê lắm nhỉ? :">
lại 1 lần nữa phải ghen tị vs các bạn rồi :(
 
=))=))=))=)) sung cả sướng :)) phiêu :x

----------

Dan mai mang loa đi lớp mình shake h ra chơi cho các lớp khác vào fiêu cùng đi ;;)
 
@sếp chi: Dan ko hề có ý định tắt ;)
Theo lời A.Minh: Nhảy đến bao giờ bọn nó vào đuổi về thì thôi.
Hôm qua ai cũng máu hết. Thấy Hân ra bảo mình tiếp tục chương trình rồi lại chạy ra nhảy tiếp =))
 
Ahhhhhh Dan vs sếp Chi nhớ :"> Hơ hơ hôm qua là lần đầu tiên mình nhảy đấy :"> :))
Thực ra hôm qua lúc sếp Chi bảo kết thúc sớm mình đã định bảo vs sếp là kệ chúng ta cứ tiếp :">
Nhưng xét thấy tình hình tài chính có hạn =)) Mà kiểu sau vụ Dance này là lần đầu tiên mình đi xin tài trợ cho chương trình ăn chơi mà chém thành rất có ý nghĩa :">
Lần đầu tiên biết đưa phong bì cho các bác =)) :">
 
dạ vâng thế này ạ. em cẩu xin có ý kiến. rằng thì là có lẽ chúng ta nên đi từ thiện 2 ngày. t5 nghỉ rồi, tha hồ tgian. ban ngày chúng ta làm từ thiện xả láng mệt nghỉ ;). ban đêm chúng ta lên giữa đồng cỏ 3 vì và bật nhạc. ánh sáng có thể tự lo. nhạc xập xình làm quả aftermath >:). dạ em xin hết ạ.
hí hí
good evening survival :))
đùa dù cơ thể mình tàn tạ và ê ẩm :-s, nhưng về độ phiêu thì mình vẫn ở trên tầng mây thứ mấy trăm ý :)). mình phê lắm :">. may mà ng` mình đau chứ ko đau là mình lại lắc giật ở nhà ý :)). hnay ngủ như 1 con lợn :">. sáng ko đến dọn đc vs mọi ng`, sorry mọi ng` nhớ :(
 
Khiếp con Cẩu =)) mày định lên Ba Vì để lắc ah ;)) =))
Ah quên kênh 14 mình với Yến Chi viết bài rồi =)) Mỗi tội ko có ảnh =(( đã lấy đc mấy cái đèm đẹp + thêm cái hình động lắc của em Phúc :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tình hình là mình đang rất buồn và chán :( ơ thế là hết thật rồi à =((
 
lên Ba Vì shake tiếp đi mọi ng =)) máu mình vẫn chưa hạ về tim đâu =))
:">
cái ảnh post ở trên nhìn còn kinh hơn cả động lắc :-ss
làm tiếp đi mọi ng ơi :(:)"> ai cũng đang muốn bay tiếp kìa :((
gimme more :">

eo mình nghe mọi ng nói : thế là đời cấp 3 ko có j phải hối tiếc nữa rồi , mà mình xúc động vãi cả tiè :">:x
như kiểu chúng mình đã làm đc 1 thứ vô cùng to lớn , 1 kỉ niệm đáng nhớ cho tất cả amsers ý :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các em bán rẻ cho em anh mấy cái glow sticks đc không :"> Con em anh thích cái đấy mà hqua quên mang về:">
 
dạ vâng thế này ạ. em cẩu xin có ý kiến. rằng thì là có lẽ chúng ta nên đi từ thiện 2 ngày. t5 nghỉ rồi, tha hồ tgian. ban ngày chúng ta làm từ thiện xả láng mệt nghỉ ;). ban đêm chúng ta lên giữa đồng cỏ 3 vì và bật nhạc. ánh sáng có thể tự lo. nhạc xập xình làm quả aftermath >:). dạ em xin hết ạ.
hí hí
good evening survival :))
đùa dù cơ thể mình tàn tạ và ê ẩm :-s, nhưng về độ phiêu thì mình vẫn ở trên tầng mây thứ mấy trăm ý :)). mình phê lắm :">. may mà ng` mình đau chứ ko đau là mình lại lắc giật ở nhà ý :)). hnay ngủ như 1 con lợn :">. sáng ko đến dọn đc vs mọi ng`, sorry mọi ng` nhớ :(

đồg ý :)>- lên 3 vì đi \:d/
 
2 day trip with the class doing some charity with a party at night...
Hell YeaH!
 
Back
Bên trên