cả nhà ơi em Z' đã đọc hết lời chúc của mọi ng ròi :x:x:x em Z' cảm ơn tất cả mọi ng đã quan tâm đến em :X:x:X em Z' hk biết nói gì..... em rất cảm động... thanks a lot :**:*
Chiều nay đến nhà bạn chơi, đến lúc về thấy mưa to quá nên ở lại.
Đúng 1 tiếng ở ngoài đường, chân nhúng vào nước :-ss
Mưa thì cũng thích nhưng mà ko phải mưa như hôm nay :-(
Sao mình nghe thấy ai cũng nói là mưa thì lãng mạn... 8->
...thế mà mình chỉ thấy mỗi cái nhà của mình bị ngập thôi... 8-|
...lau dọn nãy giờ mới xong... :-<
khổ thân )
hồi xưa nhà mình cũng ngập 8-> cả tầng 1 2 3 luôn sướng vật vã 8-> cả tuần liền cứ sáng dậy là bì bõm lấy xô múc nước đổ đi :x nhớ thế :-<. Nhớ cả 2 năm trước nhà bà mình ở Đầm Trấu ngay gần cái đê thế là ngập đến trên đầu gối đến cả kilomet, đi mấy bước ra cái đê là chèo thuyền ra sông được ) 8->
Keke. còn 19' nữa mới hết ngày :x Happy Bday em Diệp nhá :x hay ăn chóng nhớn mới cả làm tốt vai trò tayuu vs xiêu nhân cuồng Phong nghen )
Hức. mưa mưa mưa. Nhà mình ngập lụt. Hem ngập tầng 1. Ngập tầng 2.3 ( OMG. Nc chảy từ trên xuống. Như kiểu thác lau dọn hết cả buổi chiều
Anw. đi đâu cũng đc. Nhưng tụ tập nhà anh Đ' lâu sợ fien anh í lắm. Còn em bé mà. Đau ở chơi cả ngày đc. Hay đến nhà em nào khác đi nhờ :-? Rủ cả anh Đ' đến. Bh chỉ muốn ở HN thôi. Hem muốn đi xa. Ngại lắm
chào buổi sáng cả nhà :x
cứ hôm nào hà nội mưa ban ngày là kiểu gì mình cũng đang có mặt ở ngoài đường (. lội nước thật là ghê gớm (. nước ngập vào nhà (, kinh khủng (
sao mãi mà mình chưa có hôm nào ngồi nhà tận hưởng mưa to gió giật sấm chớp đùng đùng xong rồi tạnh nhờ (, toàn phải ra đường hứng (
uh công nhận nhà thầy pé ko đủ chơi cả ngày đâu ế :-?
đi quanh HN còn dễ xin ph