..:A1 05 - 08's New E Diary:..

Tớ trúng tủ bài văn đấy ...tất cả là nhờ căm ghét chiến tranh và yêu thương những con người đang yêu
Hy vọng lại được 7 như mọi khi
Vui thế
Mỗi CD với Sinh làm lởm thôi ^^:)
Phè phỡn đê bà kon ...một phần kiếp nạn đã qua...^^
 
Trưởng mà 6 thì cả lớp 5 rồi :D :D :D :D :D

Hnay ktra vui vãi lúa, Dương Khuê đọc đúng 1 lần, thế mà......... :-s :-s :-s :-s Lúc cô đọc đề tao cứ ngồi khấn là Văn tế đi văn tế đi thế mà cô lại nỡ lòng nào cho DK ......... May mà bài thơ dài, mình ngồi diễn xuôi thơ ra thôi mà cũng đủ chết........

Sinh thì tao với ML cùng ko học, 2 con bịa lung tung, bài giống hệt nhau, tao gạch bỏ nó cũng bỏ, ko biêt Nga có nói gì ko đây :-s :-s :-s :-s

Anyway, 1 ngày mệt mỏi đã qua, hnay lại phởn rồi :D :D :D :D Mai chiến đấu với Hương thể dục nữa :D :D :D :D :D CHắc mai phải đến sớm để Nhã dạy cho vài bài chứ ko thì tao 6 điểm mất :-s :-s :-s :-s
 
nhạt..:|..chúng mày ơi..2 15ph..0 1 tiết..hí hí..tổng kết 1.0 =))..

ếch hiểu có loại học sinh nào 1,0 nữa..:))..

văn thì tất nhiên là tao cũng ko học Dương Khuê rồi..hỏi các bà A2 các bà ý kêu năm ngoái Nam bảo là sẽ ko bao h ra Dương Khuê..thi học kì cũng chẳng có Dương Khuê..:(..thế mà lại là Dương Khuê..:((..

tao ngồi diễn xuôi thơ..chẳng có tính nghệ thuật gì cả..:((..

buồn quá..:(..
 
chả hiểu viết cái j nữa ấy chứ
tao ngồi viết lăng nhăng chả hiểu viết cái thể loại j nữa:(:)(:)(( khổ ơi là khổ hình như tao còn viết cái j Đồ Chiểu vào trong cái mớ Dương Khuê ấy:(:)(( mà rõ là đọc đề xong đã quay ra hỏi Dương Khuê của Nguyễn Khuyến ah rồi mà vẫn đơ đơ thế đấy
chắc Dung dân cho mo gỡ điểm thôi ai lại mất hsg vì môn học thuộc bao h ...
 
haha xong ngày thứ 3 rồi
chả cần lão nhà báo nào hết, ta vẫn thoát ngày hôm nay ...............yeah!!!!!!!
gd lơ mơ, chữ có chữ không , n0 dung trông dễ, vẫn hỏi bài được
sinh thì đương nhiên là k0 có chữ nào trong đầu n0 trên dưới các bạn đều hoạt động ~>tớ đc. ăn hôi ......kekeek
còn văn thì .....cả đêm cả tối thơ thu rồi văn tế để rồi lại là dương khuê
thơ k0 thuộc :D phân tik thì vớ vẩn :D n0 kệ......xong rồi
phew
nhẹ nhõm quá
tối nay chơi thôi
 
Lớp ta thôi đã thôi rồi
Nước mây ngơ ngác ngậm ngùi nhìn nhau
Sao lại là Dương Khuê kia chứ ?
Cô làm em chết đứ đừ đư​
 
GDCD
Hôm nay bà ý soi tao
dễ cái mẹ cháu í
:-<
 
GDCD : học rùi mà lúc đấy đếch nhớ :-?? Đành bịa, cũng sai không nhiều lắm 8-}
Sinh : tất nhiên là đầu ko chữ nào, nhưng vở thì đầy chữ :D
Văn : đỉnh cao của lừa đảo :eek:

Tạm biệt ngày thứ 3 đen tối :-h
 
Dã man....ko phí công 1 đêm đèn sách học thuộc hết cả GDCD, Sinh và 2 bài Văn tế Khóc Dương Khuê.....
Sáng nay trước khi đi học vẫn còn đọc ra rả văn bản Khóc DK....đến lớp bày tỏ với kon ML là tao học mỗi Văn tế với Khóc DK mà bị nó cười mỉa mai tủi nhục:"Kon điên học Khóc DK này nọ...." ;;) ;;) ;;) :-" :-" :-".....Cuối cùng thì ktra quay ra đau xót hìn mình ghen tị...8-> 8-> 8-> ;;) ;;)...

GD tao cho ví dụ be bét.....chả hiểu viết cái j`....thặng dư với chả tư bản....:)) :)) :))....

Sinh thì ngon....:x :x :x....:-> :-> :->......

Trưa ngủ đc tầm 1 tiếng thì lụi cụi đi học.....Hớ ha hởn hở vào lớp đc bữa đi sớm thì vào lớp....vắng tanh.....nghỉ APEC....:)) :)) :))....dã man...

Kết thúc 1 ngày = đi chơi tung tẩy phố phường............:D :x :******...........

Qua cái ngày thứ 3 big shit....:x :x :x....Tối nay lại ăn chơi phè phỡn thôi....^^......

PS. Gửi lời chia buồn sâu sắc tới bố tôi....Nguyễn Quỳnh Mai.....:( :-<.......
 
icon chán qá, sao cứ : )) là nó ra :)) nhỉ
-------------

tháng sau chấu đi du học UK à :|
 
có vẻ như tình hình lớp vẫn ổn nhỉ:D , chia buồn bác nào trật tủ văn<:p
đời mình thì tuột dốc thê thảm rồi, ngước lên trời chỉ thấy núi bài tập :(
chắc tuần tới ko vào forum nữa, cố làm nốt đống bài tập trước thanksgiving mới được. ah mà thanksgving nghỉ 4 ngày, tốt hơn 20/11 1 chút0:)
 
Chả ổn lắm Tanh ạ
Ah mà h mới để í cái dòng chữ bên dưới cái ava bác Tanh...:x lãng mạn thế :)
 
ừ nhở
bác Tanh có gf rồi cơ à... bất ngờ quá... thế mà trước nay chả thấy nói j;;);;) hi`
 
Hix nghiên cứu dòng chữ dưới ava Tanh thì có câu hỏi đc đặt ra là sao bác Tanh lại là Kira (tên con gái) còn Lacus tên con trai lại để ..trống ???? Tình hình là bác sang bên đấy rồi phát hiện ra nhầm ... gender à ;)) K bik học ở Mỹ có học triết k nhỉ ... :D có học tích lũy tư bản nguyên thủy k ...
 
Uiiiiiiiiiii các bạn hn đi thi học sinh giỏi về thế nào....:x :***** >:D<........
Thấy Tuli bảo là:...Đề năm nay dễ quá...dễ ko chịu nổi....:| :| :| :| :|.........
Đúng là phong cách bác học....=p~ =p~ =p~..........
 
hichic, thứ 3 tao nghỉ ở nhà do tối thứ 2 ngu đi khám bệnh bị ông bác sỹ bắt phải truyền nước, chọc chọc châm châm vào tay của tao

tình hình là thứ 3 tuần sau sẽ là ngày un đỡ nable của tao, chết mất

mai kỹ nông thế nào, tao chắc là lại ................. :D

thôi update 1 tí, tao ghét thể dục lắm rồi, ôi thầy long, em nhớ thầy

mà thứ 7 tao sẽ nghỉ, bảo là nhà tao bị cấm đường ko thể đi được, ko thì lại kt Lý 15'. tao chả hiểu gì cả

mai kỹ nông và thứ 6 lượng....

tao phát hiện ra là chữ ký và ava tao bị đổi, con hà hả
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kt học bài 2, 6, 8
tình hình là ngày mai lớp mình quay hết ah:(:)((
có ai định học ko thế????
 
yeah...t7 nghỉ thật ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nếu cô kỹ trông dễ.....thì còn j` phải lo
nếu cô kỹ trông hơi khó (ít khả năng này).......trên dưới tao toàn bạn quay pro..........
tóm lại là vẫn chả có j` để lo cả
 
Back
Bên trên