1 essay,3 journals cho English class, 1 composición cho Spanish class, 1 midterm cho IR class...
Tất cả đều due+ rơi vào cái ngày hôm nay - Monday...
Monday nào cũng như Monday nào: bài vở chồng đống loạn xạ, 5classes rồi làm việc ở lib 2 tiếng nữa
Đêm qua thì thức đến 6h30 sáng type tiếc học hành như 1 con thần kinh. May mà có quả caramel macchiato ko thì chết giữa đêm hôm khuya khoắt trong thư viện.
Học hành làm việc 1 mạch từ 9h sáng đến 6 chiều. Skip hết breakfast với cả lunch các thứ...
Chạy đi chạy lại qua các building như con thần kinh dặt dẹo
Mệt thì ko mệt lắm nhưng mà thấy stressed quaaaaaaaaaaaaa
Huhuhuhuhu
Bao h cho con đến Pacing Break để con đc nghỉ ngơi đây...huhuh mẹ ơi...
-----------------------------------------------
Hahah, đùa tí chứ thề là đang đc break 1 tí cũng hơi mệt mệt nhưng ko đến nỗi chết trôi than vãn như ở trên =))
Tao vẫn còn sung lắm =)), cả ngày cứ red bull với coffee như điên.
Các bạn í cứ rủ smoke pot cho nó hyper =)) Thề là bọn điên ở đây đang ngồi ngồi hang out, xong tự nhiên bọn nó nhảy dựng lên: "tao ngửi thấy mùi crack!!!" xong rồi cứ dồ dồ dại dại lên đi ngửi các phòng xem từ phòng đứa nào trong khi tao chả ngửi thấy cái mùi khỉ j cả =))
Đùa chứ thần kinh mà đi thử. Nhiều lúc ngồi giữa 1 đống các bạn đang lên cơn điên điên vì vừa smoke pot, mình cũng thấy...aroused lắm, nhưng mà cuối cùng quyết định là ko bao h thử!!!! :-> Yầu, kinh chưa
)
Oạch, lại phải chạy cho cái 5th class trong ngày!
Lên đây đọc bài các bạn lớp mình hứng khởi hẳn! Cứ thấy vui vui í!!! ^^ Heheh
Weekend này + Mon+ Tue tuần sau trường tao có pacing break, cớ thể tớ lại lên NYC đấy HK ơiiii!!!
Có j tớ sẽ gọi cho ấy!
