..:A1 05 - 08's New E Diary:..

Bọn mày ơi
đóng góp cho bão Xangsane đi
cả lớp mình 100k sao đủ
mua vài ba thùng mì là hết
mà bão là ko may mắn chứ có phải ai muốn đâu
tao bảo
tao ko biết bọn mày nghĩ thế naà
nhưng mỗi đứa cố gắng mang khoảng ít nhất 20k đi
mỗi đứa cố lên 1 ít là góp lại đ.c nhiều phết
biết đâu cứu đ.c mạng ng` thì sao
với lại 20k là một bữa đi ăn uống linh tinh của bọn mày chứ bao nhiêu , nhịn một bữa bớt đi chơi lang thang một bữa là đ.c mà
chứ 100k thì ng` ta bõ bèn j`
nhỡ mà ko may HN mà bị bão xong rồi bọn Đà Nẵng lại kiểu thờ ơ thì làm sao
lớp mình đi tình nguyện nhiều nhưng cái này tao thấy là cần thiết và tr'c nhất, nên ai mang đ.c bao nhiêu thì mang , càng nhiều càng tốt nhé
tụi mình lớn rồi mà .
__________________

Tiền từ đâu đến ?
Tiền đi đến đâu ?
 
tiền đi đến đâu tao nghĩ mình ko cần lo vì đóng góp này là qua trường mà
còn tiền từ đâu đến thì bọn mày nhịn một bữa hoặc bớt ra Đạt vài hôm
 
Tham quan ah?Đi với hóa 1 đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!:)
Còn việc đóng góp , tớ nghĩ là nên dùng vật chất , đừng dùng tiền, góp tiền lại mua cái j đó í , bởi vì theo như tqm nói thì 'tiền đi đến đâu' :)
Có phải học sử ko mọi người?Tớ ko học đâu.........
 
tại sao lại là hóa 1 mà ko phải là lớp khác;;);;);;);;)
hay là có sự tình j đây:)):)):))=))=))=))
 
ừ lúc đầu tớ cũng nghĩ là góp mì áo các thứ vì h này nếu có tiền ng` ta cũng chả dùng đ.c vào j` , tan hoang rồi còn đâu . nhưng mà
1. dùng số tiền đấy đấy để ng` phụ trách đi mua thì sẽ rẻ hơn => kinh tế hơn , đỡ mất công vận chuyển
2. vật chất sẽ lỉnh kỉnh và chưa chắc đúng với thứ ng` ta cần . Ng` ta cần xây lại nhà hơn là cần sách vở hay quần áo .
 
cái quan trọng là ấy có nghĩ tiền ý đến được tay của mấy người bất hạnh đấy không? Tớ là tớ chỉ lo qua tay nhiều người rồi nó ăn bớt đi :-?
ko đi với lớp hóa đâu...[-x phản đối...
 
Đi 1 mình ! Chả đi với ai cho đỡ cãi nhau......Nhưng có 1 điều em đang lo lắng .... thầy Minh nặng tình lớp Lý lại rủ lớp lý đi thì !$^@%&^! nhỉ :| :))
Trung thu 4` quá......chết thật.......hôm nay là cái ngày mẹ j ! À, ngày trung thu......
 
Vũ Hương Giang đã viết:
ko đi với lớp hóa đâu...[-x phản đối...
:(( :eek: sao thế trưởng ?Tại sao lại thế?Tớ tưởng ấy cũng thik mà , hồi năm ngoái thấy ấy cũng bảo đi với hóa 1 mà :(
Còn tớ muốn đi với lớp í là vì :x :">
 
ối zoi ơi sao thấy bạn nào cũng thik đi với lớp hoá thế này:-?:-?
mà đi 1 mình cũng dc tớ thấy thế :D:D:D giống Nhã , Nhã nhờ:D:D:D
 
Chúc các bạn A1 trung thu vui vẻ ^.^
Lít, Gấu, Tịnh, Tỉ nhớ đề phần quà trung thu cho tao :"> khi nào về tao lấy :-"
 
hờ hờ...đi 1 mình cho nó thú...đỡ cãi nhau...ờ mà Nhã nói đúng đấy...biết đâu lại đi với lớp Lý...:-s...
 
ặc...tham quan đi 1 mình là được rồi.. k0 rủ thêm j` hết [-x
trung thu hôm nay nhạt nhòa thế , thik nhất lúc kẹp 3 với con lít, tỉ về nhà nó lấy máy ảnh :x xe con dô thik thế, kẹp 3 mà ngồi còn thừa chỗ ý :x
 
trung thu nhạt nhòa vãi lúa :((
toàn ng` cực hãm :((
trung thu 4` ko chịu đc :(( ko thấy đc cái cảm giác trung thu đâu cả :(( lúc trước náo nức bao nhiêu thì bgio thấy thất vọng bấy nhiêu :|
chán :((
 
Bọn tớ cảm thấy buổi đi hôm nay rất có ý nghĩa !;)
Cám ơn các bạn A1 nhiều !;)
Lần sau đi lại rủ lớp tớ nhá !;) Lớp Toán luôn sẵn sàng !:)>-
Nhớ giao cho bọn tớ nhiều việc hơn !:D
 
Hôm nay hay ho vãi... mà sao tưởng lúc đầu lớp ấy có 3 nam đi cơ mà :-/ :)) làm tao hí hửng :)) dù sao cũng đc gặp bạn Teoku... làm mình đổ cốc chè đến 2 lần :)):)) ... hâm mộ mạnh...:)) Tao sắp lập Teoku fc rồi Thủy ah :))
 
bọn mày làm tao thấy tiếc vì hôm nay ko đi rồi :((
 
nhạt thế..trung thu lớp mình như đấm ý..:((..
cuối cùng chung quy ko tổ chức được 1 cái gì..:(..

ko diễu hành..ko chụp ảnh(vì chẳng ai mang máy ảnh..)..ko nhạc nhẽo tưng bừng..:((..chán hẳn

tiện chia buồn với máy ảnh của lan..:(..

ôi..bài toán hôm trước 4` vãi..:((..ko bít có được 3 ko..:(..
mình mới học làm chưa quen được nên làm bài chậm..:(..làm thế nào được..:(.
có phải đứa nào cũng đi học thêm đâu..:(

tao nhớ Lân quá..:((
 
@ Hà: ối khỏi lo :)) hâm mộ thôi :)):)) à mà sao tự dưng lại lòi ra vụ ấy vs thằng Đông thế 8-} còn chuyện bạn Phú là thế nào thế 8-}8-} khó hiểu mạnh quá 8-}
 
Back
Bên trên