..:A1 05 - 08's New E Diary:..

sao lại gọi mỗi phóng viên, cả cấp cứu nữa (dù j` thì cũng k0 nên là kẻ sát nhân ) gọi cả cảnh sát nữa , người ta ập đến cho thì vui
ảnh thỏ của tao chả rõ j` cả, thấy mỗi con piglet là to thôi :D
 
Trung thu thì tớ cũng thik nhưng mà nó làm tớ thấy buồn
Đã từ lâu tớ ko còn là trẻ kon nữa:(
Anyway, nhìn các bạn trung thu vui tớ cũng vui theo:)
Chuyện kẻ mắt rất là hay.Đặc biệt có một chuyện nữa kể ra thì rất là xoài..đấy là sau khi chúng ta bảo bạn Phan kẻ mắt thì bạn ý quay xuống bảo với tớ:'Nói vớ vẩn gì thế?'(quote)ko biết đằng trước chữ 'nói 'còn có chữ 'chúng mày' ko:eek:
 
Haha.........không khí trung thu đã tràn ngập lớp ta...:x :x :x :)) :)) :* :*.....
Kon ML poz bài như bấn í....:D :D :D :* :* :*.....
Hí hí...lớp mình làm quả hoành tráng diễu hành khắp trường như 1 lũ tông dật động kinh...=)) =)) =))....danh tiếng thơm nức để lại cho trường những kon điên Anh1.....:)) :)) :)) =)) =)) =)).....
 
cái ảnh của tớ ko nhìn rõ xoài :(
---------
bây giờ là 12h :D. Tiện thể chúc mừng sinh nhật Lít yêu quý...chúc ấy ngày càng xinh...học ngày càng giỏi...ặc...chả biết chúc gì nữa....Happy Birthday :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
happy birthday to chi lit :p

chúc chị mãi xinh, học giỏi và may mắn nha

yêu chị nhiều

hichic, mắt sưng húp hết cả lên, trông như 1 con điên >.<
 
he'he'..
Hum nay đến trường vui vl..chạy toán loạn ngoài hành lang hết cả hơi:D..
Ngày nào cũng duy trì thế này thì vui phải bit':))
 
Hôm nay, một ngày đẹp trời, chim kêu bướm lượn. Như mọi giờ ra chơi 20' khác, 5 anh em Mờ Phan Nam Kún và Tùng lại quây quần bên chiếc bàn nhỏ để oánh bài. Vui thú sau khi cho Phan ôm một đống sít, Mờ tôi cười rần và nhanh tay rút bài. Được con 5 chưởng, tôi mừng thầm, đang ngoác miệng ra cười thì bỗng từ đằng sau Phan Thú, chị Lít hầm hầm xông đến. Nguyên là các bạn nữ đang làm sinh nhật nên chúng tôi cũng ko để ý lắm mà chỉ chú tâm vào việc chơi. Sau lại thấy các bạn ý bỏ chạy toán loạn, đoán biết là có việc gì đó không ổn nhưng có lẽ không liên quan đến mình nên chúng tôi vẫn bình chân như vại. Nay, thấy Lít xông ra, miệng cười tươi như hoa, hai mắt nhìn vào cha, hai tay cầm hai miếng bánh gato, chợt tôi hiểu ra cái gì sắp sảy đến với mình. Nhưng Lít xuất thủ quá nhanh. Tôi chưa kịp hạ bài xuống đứng lên chạy thì... Bộp !!! Một thứ gì mềm mềm mát mát dính vào đầu tôi. Rồi nó rớt bịch xuống quần và từ từ trôi xuống đất. Trong khi mọi người còn chưa kịp định thần thì... Bộp !!! Một tiếng kêu chát chúa nữa lại vang lên. Em Nam gục xuống. Em đã trúng bánh, những mảnh vụn nhỏ bay tứ tung dính khắp người 3 anh em còn lại. Đến lúc này thì chẳng còn gì để mất, anh em chúng tôi vùng lên. Chị Lít tháo chạy nhưng bánh vẫn còn đây, người chạy đâu cho thoát. Thế là bộp bụp bịch bẹt, Lít là tâm điểm của những cuộc bắn phá của anh em chúng tôi. Dường như vẫn còn tức tối, anh Trung còn thò tay lấy một miếng ném phẹt vào đầu Phan Thú. Cuộc ẩu chiến tiếp tục diễn ra. Khoảng 1 phút sau thì hết đạn, các bên đình chiến. Cuộc chiến chớp nhoáng đã để lại rất nhiều thương vong mất mát. Về phía các bạn nữ, có lẽ Lít là người lĩnh đủ. Những người còn lại cũng dính ít nhiều. Về phía chúng tôi, có lẽ mới thực sự là thảm hại. Ai nấy đầu tóc dính đủ màu sắc. Quần áo đầy những bánh kem được bôi quệt một cách dã man và tàn bạo. Biết bao Omo, rồi Tide, rồi Vì dân siêu sạch mới có thể tẩy hết được đống ô uế này đây ? Nhưng có lẽ đau đớn nhất chính là cái phòng học yêu thương. Sau cuộc chiến, nó đã trở thành một bãi bánh và kem. Không một ô gạch nào là không dính bánh. Bánh bám khắp từ bàn đến ghế, từ tường đến quạt trần. Không nói ai cũng biết những người khổ nhất chắc là các bạn 11 Trung Anh. Qua đây, thay mặt Đảng và nhà nước, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các bạn 11 Trung Anh gặp nạn ngày hôm nay.

Cuộc "bánh chiến" qua đi, để lại bao nỗi tang thương. Bao nhiều người phải đi lau áo, gội đấu, rửa tay, rửa chân. Bao nhiều lời khiển trách từ cô Điệp, thày Huy về thói tiết kiệm. Bao nhiêu tấm áo tấm quần còn dây vết bẩn, về nhà mẹ mắng... Nhưng cũng có bao nhiêu cái vui... Sinh nhật vui thật :)) Hẹn lần sau :))
 
Hôm nay vui vãi..Thứ nhất là lúc tiết Toán bạn Chấu lên bảng.Trích nguyên văn lời thày:'Sao anh cứ đứng sát vào tôi thân ái thế này?'.Tất nhiên trong chuyện này ai ai cũng tin là bạn Chấu ko hề có ý gì hết...:-s
H 5 phút các bạn Tịnh , Tỉ , ML , Hiền Trang chụp ảnh xoài, có mấy bạn lớp Sinh đi qua nhìn vào cứ phải gọi là :eek: :eek:
Tiết Anh bạn Linh Hương đứng lên bảo cô dịch cho nghe câu 2 .Cô bảo :'Nghĩa là í , tất cả những đứa nào rape mình í , là mình phải submit hết , ko thể suffer được':-s .Cả lớp :)) :)).(Nói thì bảo phóng đại chứ tớ lại còn ngồi tra từ điển từ 'rapist' chứ :s :eek:)
Sau đó là vụ bánh , rất may tớ ko bị trúng cái nào vào người vì đã kịp di tản sang lớp Hóa ngồi , nhưng mà cặp và tất cả sách, vở, bút trên bàn đến h vẫn còn thoang thoảng hương vị của cuộc ẩu chiến./:)
Mà sao chả thấy bạn nào lớp mình cầm te tò te với cả trống sang làm cho mấy thằng ngồi cửa sổ rơi xuống đất, hôm nay tớ vẫn thấy chúng nó ngồi đấy , chưa thằng nào rơi cả.
Cuối h bạn Hà phát biểu một câu:'Cả cái hành lang có lớp mình với cả lớp Lí làm loạn'. Ờ , tớ đồng ý.Có thể tạm gọi là 'Những trò lố của lớp Anh và lớp Lí'.
Mỗi ngày cứ làm đều đều một vụ như thế này thik nhể.:):)

Trưa nay bố ko ngủ
Trưa mai bố ngủ bù
:( ko thể chấp nhận mãi cái tình trạng trưa nào cũng mất ngủ thế này được:((
 
Hi vọng chuyện này không xảy ra lần nào nữa cả.
Cô Diệp nói đúng.. mặc dù cũng không trách được nếu những cái cô nói không có tác dụng. Giọng cô nó là thế...vả lại...
Lớp ta là cái lớp Anh được nhận xét là biến thái nhất, "bệnh" nhất trong lich sử trường Ams. Tui cũng chịu trách nhiệm một phần về cái sự biến thái này.
Nhưng biến thái mấy thì biến thái, bệnh mấy thì bệnh, mình vẫn phải có nhân tính. Đã là con người thì phải có nhân tính.
Hàng triệu người chết đói 1 năm trên thế giới. Thế có nghĩa là mỗi ngày cũng có đến hàng chục nghìn người, và ngay lúc này đây cũng có vài người gục ngã, đâu đó trên thế giới, vì thiếu thức ăn.
Tất nhiên, ai cũng có thể nói là mình không liên quan. Nhưng mọi thứ đều liên quan đến nhau. Chúng ta chịu trách nhiệm về mọi việc đang diễn ra trên thế giới, tất nhiên là chỉ một phần, nhưng chỉ một phần cũng đã khác xa "không". Chỉ cần nghĩ kĩ một chút thôi là đã thấy sự liên quan...
Thế mà...

Hi vọng chuyện này không xảy ra lần nào nữa cả.
 
bình thường chẳng bao h xuống căng tin..

may mà hôm nay xuống nên thoát được kiếp nạn này..có lẽ sau này mình phải ăn chay thôi..:D..

chán quá..vừa ngủ dậy..lỡ hẹn với gấu rồi..:(
 
sao bạn Hà hay để ý các bạn lớp Lý thế;;);;);;);));));)):D
 
bọn tổ mình bảo trưa nay lên confe' mình quên xừ nó mất rồi :D k0 hiểu các bạn bàn bạc đến đâu rồi
hôm nay ném bánh chưa be bét lắm, phải úp hẳn cả cái bánh vào mặt con lít ý há há thế nó mới đã
 
Trần Quang Minh đã viết:
Biết bao Omo, rồi Tide, rồi Vì dân siêu sạch mới có thể tẩy hết được đống ô uế này đây ?

Vết bẩn sạch ngay bài học hay còn mãi :)>- :)

Lớp bọn ấy vui quá nhỉ :)
 
bọn tổ mình bảo trưa nay lên confe' mình quên xừ nó mất rồi k0 hiểu các bạn bàn bạc đến đâu rồi
Bm, em cũng quên xừ nó rồi. Mà hình như ai cũng quên cả :)) Có gì các bác gọi cho em báo tình hình nhé, còn ko thì 11h em lên 1 tí xem các bác có phổ biến gì ko. Ko thì em đi ngủ ạ :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bm, bà éo quên, trưa nay thức chờ chúng mày 1 tiếng éo thấy ai ngoài con Hiền Trang + con Lan + Ki Joo. Tổ có 8 người đc hơn 1 nửa onl < trừ thằng Nam ra vì nhà ko có net > thì bàn = niềm tin à. Thôi phân công thế này, mai con Lan mang lá sen, tao mang kính, đứa nào có bút mực thì mang để còn nhỏ nước lên lá + kính, TQM thuyết trình, lũ còn lại tập dượt ở nhà mai lần lượt làm thí nghiệm, 1 đứa làm thư kí cho TQM < chắc là Hiền Trang >, còn riêng thằng Nam đá đít nó ra, éo cho làm cùng, đuổi nó đi tổ nào cũng đc, mie hôm nay dám móc túi bà ở bến xe bus
Định đuổi Nam em đi thật xaooooo ? Nó còn non dại, biết đì về phương nào, góc nào :(( Đệ tuy tài hèn sức kém cũng xin ra tay bảo kê cho thằng em, đừng để nó bơ vơ ko nơi nương tựa, nhé ;;) Tổ mình có mỗi em nó là người ít tuổi nhất, phải thương em chứ ;;)

Mà TiTi dốt vật, đang ol mà lại còn gọi điện :))

Thôi, đi xem Cảnh sát hình sự đây. Phim hay vật, có mấy em rất là hót =P~
 
ờ nhờ..ko bít tổ mình đã làm cái gì chưa nữa..:(..

hic..mai kt hóa đấy..;)..tỉ hà lên lắc mông phân tán tư tưởng thầy đi chứ..;;)

lý nhiều bài vờ nờ..:(

hãy cùng tận hưởng 2 tiết cuối cùng của Lan Anh..:(
 
đọc bài bác Tơn em thấy hổ thẹn quá :">
ôi cái áo của tôi. :(( cái kem ý dính ra tay xuống rửa xà phòng mãi còn chả sạch nữa là dính vào vải :((.
có mấy cái ảnh Lít chưa poz lên à?:-/
ngày mai thuyết trình Lý có tổ nào làm trò gì chưa? :-?
 
Hic....đọc bài bác Tơn mà kiểu thấy tội lỗi dã man...:( :( :(...
Tớ có lỗi với các bạn...tớ có lỗi với cả lớp mình....tớ có lỗi với các trẻ e nghèo lang thang ko có cái ăn....tớ có lỗi với những bà mẹ đnag nai lưng nuôi những e nhỏ mồ côi....tớ có lỗi với cả thế giới....huhuhu...:(( :(( :(( :((........Tơn ơi tha thứ cho những lồi lầm bồng bột của e.....huhu...:(( :(( :-< :-<...thật hổ thẹn và ko còn mặt mũi j` đến lớp...:( :(...

Hahhahhaha....:)) :)) :)) :)) :)) =)) =)) =)).......
 
một cái bánh mà làm tao chật vật cả buổi
buổi chiều đã phải giặt áo rồi nhớ :D
đến tối , bắt đầu ngồi vào bàn học tự nhiên lại có con kiến bò bò lên tay, hất đi một lúc sau lại nữa , nhìn xuống dưới chỗ để cặp-------------> cả một hàng kiến :(( aaaaaaahhhhh , dek hiểu bọn mày ném kiểu j` rơi xuống cả tận đáy cặp tao, một đống vụn bánh .......
thế là vừa phải đi giặt cái túi đấy, cứng như j`, vắt mỏi tay kinh khủng
 
Back
Bên trên