..:A1 05 - 08's New E Diary:..

Ôi nhất mie con ngân hà con lít con ml :)):)) =)) éo đỡ được
 
Ngát sắp bằng em ở ava Nhã chưa 8-> :)) :))
chắc khoảng sau tuần quân sự sự phát triển sẽ còn đáng kinh ngạc ;;) Ngát nhỉ :x
 
Nhất sao = kon Nhã.....bấn sao = kon Nhã.....
Yêu nước sao = kon Nhã......yêu cụ Hồ sao = kon Nhã......
Ava ai khủng = kon Nhã.......;)) ;)) ;)) ;)) ;)).........
 
Thấy bố Mo hỏi Tâm Lí+ mẹ Lì bảo ông í hiền lắm..... .... ......chả biết...... ........
Cố gắng một tuần làm vài bài kiểm tra 15' đọc đề 10' độ dài dành cho 45' thì sẽ thấy hiền như thế nào :D
 
Mọi người ơi!!!! Hôm nay tớ và Giang đã đột nhập vòa phòng Hội đồng để quyết một phen xem danh sách giáo viên bộ môn sắp tới của lớp mình. Và xin chia buồn với các bạn rằng, lớp mình, dưới tay bộ giáo viên này, sẽ khó lòng mà sống yên ổn thoải mái như lớp 10 được:
Và sau đây là danh sách cụ thể:

Văn _ cô Nam
Toán _ thầy Minh
Anh _ cô Hằng + cô Lan Anh
Địa _ cô Điệp
GDCD _ cô Dung
Lý _ cô Hằng
Hóa _ thầy Thế Anh
Sinh _ cô Kiều Nga
Công nghệ _ cô Tình
Thể dục _ cô Hương

Đấy, mọi người tự ngồi đọc danh sách này mà khóc đi. Tớ miễn bình luận vì đã đờ cả người từ lúc ghi danh sách này rồi. Tiện thể, ai có biết rõ thầy cô nào thì up info lên nhớ, cho dân tình biết thêm thông tin để còn biết đường thích nghi.
 
ngoài mrs. Lan Anh dạy cực buồn ngủ ra còn lại thì các thầy cô khác tớ k0 biết và cũng k0 cảm thấy bất an lắm , làm sao mà phải khóc j` chứ
mà ở đâu ra cái chuyện 2 gv tiếng anh nhờ /:) như dở hơi ý , điểm chác lung tung cả lên biết thế nào mà lần
gv lý hóa nghe tên lạ nhờ , thôi k0 vào khí quyển thì cũng cười được 1 tí
 
ôi mk GDCD cô Dung thân yêu :(:)(:)((
xem nào đầu năm ngoái 1 con 4 , 1 con 6 :))
 
ôi cô Tình kìa mọi ng` :x :)) :))
thế sử là ai hả tâm :( sao cái quan trọng thế ko xem :( mình sẽ đi update thông tin mấy thầy cô này :x
 
Ừ nhỉ, quên mất môn Sử :D , môn sống còn nhất thì lại bỏ sót.

sử_ thầy Huy

đến bây giờ thì mọi người ai cũng phải khóc rồi :(( . Tạm biệt thầy Định yêu quý.:-s
 
Ui, sao ko phải cô Tịnh dạy nhỉ :D :D :D :D :D :D :D Cô Tịnh chấm điểm siêu dễ, lại rất tâm lý với học sinh này b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-)

Thật may mắn ko phải gặp lại khí quyển, nỗi ác mộng của đời em@-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-)

Cái bài boob size của con ML thật là bỉ :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) Tao đề nghị thăng chức chị Mờ lờ lên làm con điên số 2, iem chỉ dám xin số 3 thôi :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-) b-)
 
Uiiiiiii.......huhuhuhuhuhu............cái quái j` thế này...............:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( ................
Lăn ra ngất mother nó cho xong.........:(( :(( :(( :(( :| :| :| :| ..............
Sử mà ko học Định thì vỡ mother nó mồm........:| :| :| :| :| :| :| ............
Huhuhuhu...........còn đâu những ngày tháng nhênh nhang........kềnh kàng....tinh vi mang sách mang vở.........huhuhu............h thì đầu bùng nhà bùng nhùng ko 1 chữ sử......ko 1 tí khái niệm học sử......:(( :(( :(( :(( :(( ..........h thì biết làm sao........
Các môn khác tao ko nói........nhưng mà Sử mà thế này thì đúng là hơi buồn quá.....:( :( :( :( :( :( :(........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ thì đã xác định là chỉ được học thầy định năm lớp 10 nên bây h cũng k0 hoang mang lắm .hờ hờ :">
đã học vào sáng sớm lại học lan anh thì mơ ngủ cứ gọi là trong tầm tay
thấy có mỗi cái cô kỹ nông nghe tên hay ho cô TÌNH , nghe như đánh đàn ý nhờ.
 
Sinh lớp mình năm ngoái là Thủy mà
 
cô Điệp ghê lắm mọi ng` ạ :( toàn thuyết trình thôi :( xếp theo tên :-s hơi đơ đơ
hay có câu"ôI CÁc em ơi :x các em hãy cố gắng giữ trái tim mình trong sáng như kim cương ....... các em hãy nhắm mắt vào để thấy đàn bướm lượn trước mắt mình :x" phải nghe cái giọng của cô ý cơ :-s
cô Hằng dạy Lý trẻ :x hiền :x nhí nhảnh :x hoạt động đội đấy mọi ng ạ ^^
 
Năm nay, đội hình Giáo Viên đã có những thay đổi đáng kể.

Trên hàng công, tiền đạo Phương Nam vẫn là nỗi khiếp sợ của các hậu về đối phương, đặc biệt la hai cầu thủ chơi thấp nhất, anh Trung Kún và anh Phan Thú.

Ở hàng tiền vệ, với một loạt nhân tố mới, đội hình GV đang thực sự là một đối thủ đáng gờm trong mùa giải năm nay. Ở vị trí trung tâm, tiền vệ MG tuy tuổi đã cao, sức đã yếu và hơi lãng tai nhưng anh, với kinh nghiệm dày dặn, rất xứng đáng là "là phổi", là "linh hồn" dẫn dắt đội bóng. Tương truyền, anh có môn bí kíp gọi là "Bản kiểm điểm" khiến các đối thủ kinh hãi. Chơi bên cánh là tiền vệ Văn Thị Hương, dáng người mảnh khảnh nhưng tốc độ của chị ko kém gì Các lốt, quẩy ko thua Rô nan đô là mấy, còn về những đường tạt cánh thì Béc căm cũng phải lạy chị bằng kị. Hứa hẹn năm nay, đội Học sinh sẽ phải rất mệt mỏi với thị.

Ở hàng hậu vệ, vẫn là hai gương mặt quen thuộc của hai trung vệ hộ pháp Dung Dân và Nga Sinh. Với vóc dáng của hai đại lực sĩ, khó có tiền đạo đối phương nào có thể dùng phao trót lọt. Đặc biệt là trung vệ Dung Dân, chị biết rất nhiều tiểu xảo, hơn thế lại có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, đảm bảo không một hành động bất thường nào có thể qua được mắt chị. Nói tóm lại, hàng hậu vệ đã khủng nay vẫn tiếp tục khủng như thường. Chỉ đáng tiếc cho sự ra đi của hai hậu vê cánh, anh Định Sử và anh Lịch Địa. Các anh thi đấu như ...buồn ngủ, tạo điều kiện rất tốt cho đội bạn tấn công ghi bàn. Từ nay, có lẽ chúng ta không còn có thể tấn công từ cánh này nữa rồi.

Ở dưới cùng là hai thủ môn Anh - Hằng. Họ đều là những nhân tố mới, chúng tôi chưa có nhiều thông tin về hai nhân vật này.

Ngoài ra, đội hình năm nay cũng còn đc bổ sung nhiều nhân tố mới vẫn còn là ẩn số. Đó là chị Tình (thế chỗ của Sát thủ Tuấn Tin - vua phá lưới mùa giải trước), hậu vệ cánh Huy Sử và Điệp Địa, tiền vệ Thế Anh...

Đáng tiếc là đội trưởng Hạnh hiện đang dính chân thương dài hạn, phải nghỉ thi đấu. Bác sĩ của đội bóng cho biết, chưa xác định đc thời gian chị có thể quay trở lại sân cỏ.

Nhìn chung, đội hình năm nay hứa hẹn sẽ đem lại cho Giáo Viên một sức mạnh mới. Đây thực sự la một thử thách đối với các thành viên đội A1 chúng ta.
 
đọc bài teoku buổi đêm cứ cười như ma làm =)) :)) :)) hay vãi :x mình hâm mộ :x
sang năm chắc chúng ta nên phòng thủy là tốt nhất :-?
 
Bài của M hay vãi..
Tớ thấy lo lo, nhất là môn sử và môn toán sau khi xem danh sách giáo viên.
Tự dưng thấy buồn lạ lùng:(( . Hôm tập trung tớ nhìn thấy thầy Lân đi ngang qua lớp mình mấy vòng liền..tự dưng tớ thấy lòng nao nao muốn khóc:(( .Cứ cái đà xoay vòng tay và kiểm tra 15 ph đọc đề 10ph , thời gian làm bài phải bằng 45 ph thì tớ sẽ sống thế nào đây?:-s
À mà lớp mình có xem 'nhật kí vàng anh' ko?Có cái bé gì tên Phan 'đẹp zai dễ thương , miệng lúc nào cũng cười tươi trông như diễn viên Hàn Quốc, lúc nào cũng được một đám kon gái theo sau '(quote). Nghe xong câu này mình cứ ngẩn ngơ ko biết có gì liên quan đến bạn Phan lớp mình ko.0:) :eek:
 
lớp mình ơi :( báo tin buồn này :(( con Mo nó là cháu cô Tâm mà nó cũng ko thèm báo lớp mình 1 tiếng :(( chiều nay đến trường mới đc update thông tin :((
cô Tâm bị tai nạn hôm 1-9 :(( huhu hic:-< nghe nói ngã đập mătj xuống đường :(( đang nằm trong Việt Xô :(
hnay đã 6-9 rồi :( lớp mình tiến hành hành trình đi thăm cái nhỉ :(
hic
 
Back
Bên trên