..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Da~ kie^m tra dia. chu*a,cho bon. taomu*o*n. de^` :D
Chung' may`co' hoc. ba` lie^n ko nhey???
 
thứ nhất đã bảo được em Thủy mang thịt bò khô...:D:D...
thứ hai rất tiếc là lớp tớ chưa kiểm tra Địa...:)...nên không thể cho cậu biết đề được....
 
chết chết mai ktra Hóa à :-/
m thế thì 1 mất à :( khó bỏ xừ
 
hôm nay em thủy mang cả một gói to uỳnh đến...
ai biểu không ăn...

tình hình là đêm nay lại thức khuya câu bài thôi...
sắp có đứa điểm chất lượng bằng mình rồi...:D:D.....

chán thía hôm nay tưởng Mr Lân dỗi bỏ về luôn, ai dè có 30ph mà ổng cũng dạy...:-s:-s...
càng nghĩ càng thương thằng Kún....suốt ngày Khắc trung lên giúp cô...khổ thân thằng pé.....

mà thằng này có sức hấp dẫn mạnh mẽ nhỉ....
từ già tới trẻ từ gái tới trai...kể cả giới tính thứ 3...:D:D...

chẳng biết mai có Kt Hóa không...theo khá nhiều nguồn tin cũng khá đáng tin cậy là mai sẽ kt...:((....

mai kt văn 2 tiết..chắc là chử đổng tử thoai...
 
mai mà ktra hóa thì teo mất :( Mrs Bính trông lại chặt nữa chứ :(
mai là ngày tồi tệ nhất : 2 tiết ktra Văn
1 tiết hóa có nguy cơ ktra 15' ko ktra thì đấy cũng là 1 tiết cực chán ( trừ khi co lịa kể chuyện em thẫn thờ :D )
1 tiết Tduc có thể sẽ ko phải học mà cũng có thể học nhưng vui vẻ .....
nói tóm lại tao ghét ngày thứ 6 ( đặc biệt thứ 6 ngày 13 :( )
 
Hôm nay tao học cùng với thằng Nam lớp chúng mày,được tin CN yêu quí của chúng mày đã tỉnh lại.
Chúc mừng!!!
 
@ Trang : sao mày không bảo tao đưa mày bò khô, còn nhiều mà, tội nghiệp mày

@mọi người : vừa lập xong nick cho Châu Chấu, lập 1 phát được luôn vì không có ai nghĩ ra nick này, nói cho mọi người cùng biết : cobenhghichchim412 ( dịch ra có dấu là cô bé nghịch chim ), pó tay với châu chấu

@anh TQM : hôm nay anh đeo kính trông buồn cười lắm, trông anh như con kú ấy ( anh nên thay kính trước khi sang Sing vì sang bên đấy còn soi mấy em nữa chứ)

@ Kún : tao vừa add nick mày xong, nick mày được cái là quá dễ nhớ

@huyền : tao cũng vừa add nick mày xong

@ 2 gấu : tao cũng chả hiểu gì về hóa, hôm trước đươck 6 ( cô chấm rẻ quá, tao nghĩ là tao được max là 2 thôi )

thôi chào mọi người, tao out
 
Hôm nay thật là bất hạnh :(( tao phi đến nhà bạn yêu tao ;;) tao với bạn yêu quyết định là sẽ ngồi học Toán cùng nhau (bạn yêu tao á khoa Toán SP mà). Hôm nay tuy bạn yêu có buổi học thêm nhưng vì tao nên bạn yêu quyết định bùng học ;;) rồi 2 bạn sẽ dắt nhau ra chỗ sáng sáng (ko phải tối tối) để giảng bài cho nhau nghe. Thật là khủng khiếp vì trong lúc tao & bạn yêu đang tình tự thì mẹ yêu của bạn yêu lao từ trên gác xuống :(( (bạn yêu ở nhà chung cư) và thét lên: "Sao con ko đi học?" quay sang tao "A Ngân Hà đấy à?" :o thật là khủng khiếp khi mẹ yêu của bạn yêu nhớ đc tên tao, vì cái lần bà ý gặp tao gần đây nhất là năm lớp 8, để yêu cầu tao chấm dứt quan hệ với bạn yêu T___T Sau tiếng thét thì ôi thôi, bạn yêu ôm sách vở phi 1 hướng, tao cắm cổ (xe đạp) 1 hướng >__<
mà thằng Tùng (cobenghichchim :))) thật là chó, hôm nay mẹ tao đèo tao về, chỗ đường đông đi chậm, nó đi xe đạp theo cứ lẵng nhẵng: "Dancing Gal lên New à, tối nay 8h nhé..." may mà mẹ ko nghe đc :-s con chó, tao sẽ giết mày, nhớ đấy!
học Hóa thôi...
 
Thuận ("thuận" hay là từ gì nhỉ :confused:) thiên thừa vận, TQM chiếu viết

Mấy con dê ham trai đây tao cho cái ảnh anh Fx này. Kêu ka hoài :
Fx3.jpg

Fx2.jpg

Ở cái ảnh này cái ông áo xanh trông đẹp chai thế :))
Fx.jpg


Bây giờ thì mọi người sẽ được thấy một bộ mặt khác của thằng Kún :

Kun3.jpg


Kún, một con người chăm chỉ, lúc nào cũng sách vở :confused: :D

Kun4.jpg


Ngay cả trong lúc này anh cũng sách vở :D

Noname.jpg

<Khổ thân con vợ rà của tao bị hành hạ trong khi mình đang ngủ :))>

2 cái này poz lên cho nó thêm xôm nè :
MaiKun2.jpg
MaiKun.jpg


Cuối cùng là bọn tao, 3 thằng rất vênh hehe :D

Boi4.jpg

<Thằng Kún ngồi giữa cho chít :))>

Đấy thế thôi, thỉnh thoáng xón ra vài cái ảnh rồi chuồn. Chúc mọi người mai có một buổi thi vui vẻ và sảng khoái ;) b-) :D

Khâm thử !!!
 
anh áo xanh học 12a1 hay sao ý
còn cái ảnh con lít nó wanh vợ già của mày tao chụp đấy ..... chết chết bạo lực học đường bạo lực 10A1 bạo lực ấy chỉ có ở tổ 3 :))
ảnh thằng trung cầm sách tao chụp nốt hình như hôm đấy nó học Hóa thì phải
 
...anh Kún nhà chúng ta bi h có một bộ mặt mới...:))...
con người của chăm chỉ...của sách vở...;;)...

hôm qua tao vẫn chưa học gì cả....
văn thì có thể tiết thể dục học...
còn hóa và sinh thì...học thui...:((

@Dô: hôm qua tao chưa gặp anh Việt nên chưa xin anh ý điểm cho mày...:D
 
Mo va` Trung
Neu' dung' canh. nhau se~ gay dong. dat'
Hoc. Dia. ly' roai` ma`
Dinh? nui' ma` gan` vuc. sau la` gay dong. dat'
:)) :))
 
mk..con điên...tao vực sâu kệ tao..có cần bôi nhọ nhau thế không hở...

tình hình là em chưa học gì hóa và sinh
quyết định là chìu xin mrs Sinh em chưa học bài ạ
 
hôm qua giờ Lý (dưới phòng TN) hay vãi hàng
hay cái j` thì những đứa ngồi bàn cuối biết :))
 
tao ngồi bàn gần cuối tao thấy rất vui hahahah
có nhiều chuyện đáng để nói lắm :))
con Huyền ko bình luận linh tinh nữa hihih dù sao thì cùng 1 lớp phải tâng bốc bạn bè lên chứ :D :p:))
 
ờ thôi..kệ...chúng mày học gì chưa...
chẳng chắc là chiều có kt hóa hay không nữa...:(...
mong là không để còn học sinh...

chỉ có những đứa ngồi bàn cuối mới bít hành động của châu chấu và kún..:))
 
ứ ừ tao vứt cả quyển vở xuống đấy bảo cho bò khô vào đấy bọn mày đek cho vứt ngược vở tao lên
làm cho bạn Dô với đôi mắt ầng ậng nước thẫn thờ nhìn gói bò khô .... /:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên