..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Halloween làm bằng Tiếng anh ( mRs Hạnh bảo thế :) )
lan: thằng em hơn thằng anh , ở ngoài nhìn kĩ thì mẹt thằng anh sao = mẹt thằng em đc :)) tin tao đi hoc cùng anh em nhà nó 3 năm rồi mà
 
thằng văn thể mỹ lớp này cũng có làm gì đâu
bọn khác nghĩ trò còn nó chỉ lên đóng góp văn nghệ ( suốt ngày Downy A small bird ...)

----------

mà mấy bạn này lượn đi sao vô zuyen thế cứ vào topic lớp ng` khác câu bài
 
lớp chúng mày mà không có tao chắc bay vô thùng rác lâu rồi.......
không cảm ơn thì thôi........

@A1: Tao thấy thằng Hải Capsa hơn thằng anh đó chứ.....
nhưng mờ có người iu rồi.......:((:((..........hú hú........

mai có Halloween.....
có cần hoá trang không mọi người.......
 
ng` yêu Hải Caspar ko xinh đâu MO à
nhìn thì biết hihih xinh thì cũng có nhưng chỉ 1 chút :D
 
Này Thụy Cường ơi, mày đưa ảnh cho Khánh Linh + Thanh chưa?
Đừng bảo là chưa!!;) ;)

@Thím: Ơ, iem Lê trông xinh thế này mà bảo là ko. Cháu tưởng nó xấu thế nào chứ thế này thì cũng tạm ổn. Thằng Hải trông cũng dc. Nhưng ko bằng ông anh!!:)) :))
Trông thằng này hơi hơi giống cái thằng đóng...Đất rừng Phương Nam.:)) :)) :)) :))
Chú thích: Hải Caspar tuy học lớp 9 nhưng sinh năm 90- bằng tuổi bọn mình.
 
hic.......
nhưng mà có người iu rồi....nên cái thông tin Lít cung cấp cũng bằng thừa rồi....
 
@ Thụy Cường: bạn Chu Toàn Thắng cũng đi cùng với cậu đúng k? Nó đã ra hàng net bên đó lần nào chưa? email address của nó là gì? ( thông tin này k fải cho tớ mà là cho "someone")
 
Link dead rồi, chả nhìn thấy gì cả!
Cường hả, sang bên đấy bao giờ đi học.
Chuyện tình yêu tình báo còn xuyên quốc gia nữa. Mà ảnh hôm chụp ở nhà Trịnh nơ ai có ko? File ảnh ý.
 
lớp trưởng 10a2 chúc 10a1 hallowen zui ze.gặp nhiều điều kinh dị.còn bạn nao hôm nay muốn xem phim thì cứ xuống 10a2 tiết sinh hoạt.bảo đảm sợ đến già
 
hic.......

nhắc đến Halloween lại khủng khiếp giấc mơ đêm qua........:((:((..........

nghĩ lại khiếp quá....
là lá la....chiều ta có 3 tiết chơi Halloween.......

nhưng lại chỉ có 1 tiết kt toán.:((:((
 
Ơ em anh Xuân nhìn xinh nhỉ 8->

----------

Br0xUaN.jpg

Miễn phí cho piz anh Xuân ;;)
 
Trong em anh Xuan goatie wa':))
Tao om' mat' roai`
Kho? the' ko biet'
Tuan` nay` lai. toan` Ktra
Hic......at' xi`:((
 
Hehe hêlô cả nhà. Bây giờ đừng ai nói xấu tớ nữa nhé. Không thì biết tay :))
 
:))
ảnh anh spring trông xấu thế ko biết
hôm nay rất vui vui từ tiết đầu cho tới hết tiết ktra toán
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh, ảnh đây của ông spring trông xâu quá, xấu hơn cả thằng em nữa
Hôm nay lớp mình halloween ko hay bằng lớp Trung, được mỗi phần trang điểm là hay, mà cô chủ nhiêm lớp Trung hay thế ko biết, chả bù...
Kiểm tra Toán hôm nay Kún thông minh thế, tự mình làm từ đầu đến cuối không phải hỏi ai cả, đúng là kì tích( chắc là do làm bài trên giấy kt của Bình kẻ)
À quên, welcome chị Phan Dê- hot girl A1!!!!!!!!!!!
 
Tao sẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện Kún và tờ giấy kt :))
Kún & Châu chấu ko có giấy kt - loay hoay đi xin khắp lớp, nhưng vì biết tính 2 bạn hay quịt nợ + blah nên ko bạn nào dại dột cho 2 bạn này :)) loay hoay chán chê rồi CC suggest : "Hay là xin con Bình?" ;;) ngay lập tức, Kún fun ra "Bình con mẹ :-$ mày ý" /:) Nói chung là Bình hình như nghe đc câu ấy nên mặt xịu xuống, rất tội (lúc đầu h bọn con gái túm Kún lại make up, Bình lầu bầu j` đó như là oh my god, ối zời ơi... =; ). Tao thương Bình quá nên quyết định ra tay cứu vớt trái tim bé nhỏ :x = cách bảo Bình kẻ hộ tao 1 tờ giấy kt, và sau đó đưa cho Kún :D Kún ngây thơ tin rằng tờ giấy ý là do Ngân Hà kẻ hộ ;;) và ngồi làm bài tự tin (như con Lan nói) :> Đến cuối h Mo hỏi Kún: "Giấy mày làm mày có biết ai kẻ ko" then pointed to Ms Bình. Kún :o rồi 8-} và "chả lẽ bố xé mẹ bài đi" :D Fun fun :D
 
định hum nay tường thuật về Halloween nhưng cuối cùng Halloween lớp mình không được vui lém.....

thứ nhất là không khí nặng nề do tiết sau làm bài kiểm tra toán....
thực ra kiểm tra Toán hum nay rất vui....Mr Lân hum nay dễ tính lạ lùng.....thầy ngồi im xem học sinh làm bài (bàn bài thì đúng hơn.:D:D.....)

thứ 2 là không khí nặng nề do Mrs Ass gây nên...
cô ngồi im một chỗ không dám đi lại.....vì lý do gì thì không tiện nói ra.:)):))....

thứ ba là những tội danh mà trong 2 tuần vừa qua chúng ta liên tiếp mắc phải...:(...tội Lít.với tội danh 2 lần ghi tên vào SĐB...tội này án tù trung thân đây.:)):))....Tội tao và thằng Phan.....được vinh hạnh ghi trong SĐB là tự động đổi chỗ ngồi cạnh nhau nói chuyện.......:| :|...điêu quá.....và tiếp theo, tội danh của anh TeKuMo tức mod chúng ta.....5 điểm Lý....vỗ tay hoan hô nào....=D> =D>... còn được chủ nhiệm dạy dỗ một bài tại sao con không học lý thuyết :> :>......

thứ tư là do kinh tế eo hẹp và thời gian chuẩn bị quá gấp rút....[-x [-x
mong mọi người thông cảm....
=========

hôm nay có Mrs Singapore vào lớp mình nói chuyện....;;) ;;) .......
nói thực ra là tao chẳng hỉu bà ý nói cái gì....
nhưng mà chỉ buồn cười câu hỏi đi hỏi lại "Any questions???".....

chú Kún còn hỏi "Are there many beautiful girls?".......;) ;) .......
lớp mình không còn gì để nói để câu giờ đành phải chuyển sang chủ đề Uniform....:D:D....
=========

có thể mai Kt hóa 15ph...:-s :-s
 
umm bác cho em bon chen chút...nếu mai ktra Hóa 15' thì tui bít đề rùi...
Cho hỏi trc lớp bác đã học đến liên kết ion chưa??? Nếu rùi, đề nè...
1. So sánh giữa liên kết cộng hóa trị và liên kết ion (về đặc điểm, bản chất và hóa trị trong hợp chất)
-> khó nhăn xí bựa...nói chung là...mở sách ra, có cái gì giông giống cái trên chép hết vào...
2. Viết các cation và anion tạo nên các hợp chất sau: FeCl3, Al2O3, 1 cái gì nữa quên rùi...Nói chung là nhờ mấy thằng giỏi giỏi Hóa làm dùm cho...nhanh mà...
Mà hức...bài này...lớp đang làm...tưởng đi Xanh Pôn cả lũ rùi...cô cười cười...buông 1 câu nhẹ nhàng: bài này cô ko thu...về học kỹ lần sau ktra 15', hôm sau nữa ktra 45'......Móm cả lũ...
 
hình như mình chưa học cái đấy :-s hix hix sợ quá :-s :((vừa kt 1 tiết xong [-o<
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên