Rì pot cái AAC nhể, cho những bạn ko đi đc + đi đc nhưng ko đi + ... xem

Bạn tao đèo tao đi = Cup, tao đội cái mũ kiểu Dumbledore trong HP, có mấy đứa trẻ con trên đường cứ há hốc mồm ra nhìn [-x cá biệt có đứa ngoái theo đến rơi cả mũ 8-} trình trẻ con VN kém thật, ko biết đến Halloween à

)
Đến đấy có 1 đống gian hàng ngoài cửa bán mặt nạ + vẽ mặt (giá chung 5k, rẻ, mà nhìn hay hay, tội mỗi là tao vẽ xong thì vào gặp đứa nào lớp mình nó cũng kêu trời, chó thật. Nhưng mà tao vẫn thấy tao rất xinh :x :x)
Mò lên tầng 2, chui vào 1 cái hội trường bé = phòng hội đồng trường mình (contain sân khấu + 5 hay 6 gian hàng + chỗ cho người đứng 8-} ) Anh dẫn chương trình thì rất là vui tính, hé hé ;

tội mỗi ko đẹp trai

Cái loa thì hét vào tai mình = cái loa của VOA hôm nay :-s Chương trình này như mọi chương trình khác, tức là dĩ nhiên có bờ rếck đan, híp hốp hịp hộp, abcxyz đấy. 1 đôi song ca hát When You Say Nothing At All, chị gái thì xấu mù & giọng chua loét [-( , anh zai thì cao ráo sáng sủa, giọng ấm :x nói chung là rất tương phản nhau :-s. Đến tiết mục của các bạn gái lớp mình + lớp khác, thằng dẫn chương trình ngu vật, giới thiệu là của các bạn 10 Hóa 8-} Bọn ở dưới kêu 1 con (tao ko biết tên, hình như học A2) với con Huyền, con My béo

) rồi cái j` đại loại là "sập sàn, em ơi sập sàn"

)
Cái trò gần như dở hơi nhất hôm nay tao thấy là trò lôi các em bé U10 lên sân khấu, bịt mắt từng em, và dí 1 quả nào đó vào mũi các em, bắt các em hít hít, ngửi ngửi rồi đoán

) Các em gái thì đc thế, còn các em trai thì chỉ được sờ-ờ-ờ vào quả thôi, ko đc ngửi (trên 1 lý thuyết là mũi con trai thính hơn con gái, lại do anh dẫn chương trình). Thế mà có 1 em trai sờ soạng xong, đưa cái tay vừa sờ soạng lên mũi ngửi (8-} ) rồi lại cho vào sờ soạng tiếp và kết luận đây là quả chuối :-$ ko hiểu là lúc em ấy sờ thì có feeling ntn.
1 thằng ca sĩ rất vớ vẩn hát 2 bài liền, trong khi anh đẹp trai cao ráo sáng sủa chỉ hát có 1 bài

( chó thật. Thằng ca sĩ tên là Quang Minh (ôi, TQM

)) theo giới thiệu là "1 giọng ca vượt thời gian, vượt không gian và....... đi vào quên lãng

" hát bài j` mà toàn thấy "mena, chukuchuta..." 8-} Đấy là tiết mục dở hơi nhất. À, cả phần nó song ca với 1 thằng xấu trai ko kém 1 bài hát rất hay mà tao rất thích

( Ôi, bôi bác!
Khép lại chương trình lại là màn nhảy nhót của các em 10 Anh ta

) với sự góp mặt của cái anh j` ý nhỉ, à, Sờ pờ ring, rất dẻo

>- bọn con gái đứng sau tao ầm ồ mãi

Trả lời câu hỏi TQM: "cái j` hay". Cái hay là có nhiều anh đẹp zai

--------------------------------------------------------------------------
Nói qua tí về buổi học hôm nay.
2 tiết đầu chán như thường vì là tiết London.

| Em Thủy có đến, nhưng sau vì tình trạng sức khỏe quá kém em đã bỏ về (mắt đỏ hoe, mặt mày nổi mụn, sưng tấy, nước mũi chảy, ho khù khụ...). Giờ Địa là cái j` đó mà "Ta chiến đấu vì thánh Ala trên đầu và con dơi/dê (tao nghe ko rõ) ở dưới chân". Giờ Sử là 1 tràng về số đo chuẩn của bà Venus Milo: 90-60-90 ;

. Giờ Lý TeKuMo bị lôi lên bảng, 3 hay sao ý nhỉ, nói chung chán, tao ngóng về b-)
Chúng ta có 1 chuẩn mực mới. Khi nói về 1 cái j` đó vô lý, thay vì "sao mày điêu thế" hay "tao ko tin" sẽ là "hoang tưởng hơn cả Phan"

)
Cuối cùng là 1 chuyện vớ vẩn, nhưng mah hay, tao có thằng bạn thân, tên Hải, cấp 2 thì bị gọi là Hải dớ, cấp 3 tệ hơn là Hải dóng, ai ko hiểu xin nghiên cứu cách đọc ngược âm trong tiếng việt.
Hết.