..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hú hú
trời mưa không xem được hoàn chỉnh các tiết mục
nhưng mà có vẻ vãi hay
 
Hôm nay để tớ report này :
Lúc 2h30 : A1 rất hào hứng sôi nổi vì có 3 anh chị đến trang điểm cho, tất cả các bạn diễn kịch & nhảy đều trông rất lộng lẫy- nhất là Snow White :x -công tớ đứng cầm hộ gôm, máy sấy và ghim :D (làm đổ 2 lần , nhặt cuống cuồng:( )
Lúc ~ 5h: tiết mục kịch bắt đầu .2 thằng vệ sĩ mãi không bắn được pháo hoa . Rồi bỗng nhiên đến đoạn Cám- bí thư ra thì mic+ loa đứt :((, phải làm lại. Tiếp đến đoạn Cinderella & hoàng tử nhảy thì mưa !!! :( Sau đó không diễn nữa :(
Một lúc sau tiếp tục ở phòng hội đồng, HOllaback Girl và lại có trục trặc...
Chấm hết một trong những ngày xui xẻo nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có 1 câu truyện như thế này :
Có 1 con chim được trang hoàng rất lộng lẫy. Ngày hôm qua, con chim ấy đã vượt qua bao khó khăn và nước mắt để có thể cất cánh. Và nó đã bay lên, rất cao trên bầu trời bao la (khoảng 900m so với mực nước biển). Nó vẫn đang bay cao như thế cho đến ngày hôm nay. Đột nhiên, trời đổ mưa. Nước mưa làm cho lông của con chim nặng trĩu (lông của loài chim này có thể thấm nước :D). Nó rất cố gắng bay nhưng k0 thể. Và con chim rơi <bịch> xuống đất khi mới bay được 2/3 quãng đường. Nhưng không vì thế mà người ta coi thường nó. Vẻ đẹp của nó đã được mọi người công nhận với tấm bằng chất lượng tiêu chuẩn ISO9999. Dù sao, nó cũng chỉ là 1 con chim non (a small bird :)) ) mới tập tững học cách bay. Lần này nó đã thu được nhiều kinh nghiệm để sau này có thể tự hào tung cánh nơi trời xanh (mà k0 sợ mưa nữa :P )
Hoan hô chú chim. Từ tận đáy lòng tôi xin nói :”I like birds, I love birds”
Xin hết b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bây giờ khóc cũng chả để làm gì và chả còn thể nói gì hơn 1 từ CHÁN và 1 câu **** ông trời :(( :(( :((
bao nhiêu công sức của mọi ng` xuống sông xuống biển hết
chưa bao giờ buồn như lúc này
1 ngày tồi tệ
bad day
I want to cry ....hic chán vãi
âm thanh thì nghèo nàn trời thì mưa
Mrs Ass thì .......
----> A1 luôn xui xẻo thế sao ??? đang hào hứng đnag vui vẻ là thế vậy mà ..... :((
 
Bạn Giang vào đây thích gây sự à, biết gì mà nói, đừng có huênh hoang như thế nhé, chỉ vì lớp cậu không bị nhiều xui xẻo hôm nay thôi, hầu hết đều là lý do khách quan.
Vì thế cho nên gà cứ nhận là gà đi,đừng đổ tại trời mưa,ngượng lém
Ai gà??? Kịch và nhảy của bọn tớ có gì kém lớp cậu nào? Chỉ được cái màn nhảy nhảy như con choi choi là hay thôi, chứ còn lại cũng chẳng ra gì đâu.
Đừng có giở cái giọng đạo đức giả ấy ra đây nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi mọi người đừng chửi nó. Thằng Giang chỉ hơi ngu ngốc chút xíu thôi. Bây giờ nó còn poz 1 bài nào mang hàm ý chửi phe ta nữa thì nó là 1 con chó :P Mà chắc là nó k0 ngu đến độ muốn làm tró đâu nhỉ ??? :D
 
Đã có giải bài tập tin. Ai cần xin liên hệ TQM. Vì lí do security nên k0 thể poz lên đây. Thik thì mai đến lớp 1000VNĐ 1 bản đáp án :D
 
Gấu ơi,post ảnh anh Đan Mạch đẹp trai lên cho tao ngắm với
Tao sẽ để avatar là hình thằng này, đăng kí bản quyền trước, mọi người đừng tí tớn gì đấy
I love him!!!!!!!!!!
 
tình hình tao là a2 mà còn thấy thằng giang thái độ rất là ... ko thể chịu được... /:)

tóm lại a1 ko cần quan tâm, thằng ý hôm nay đc 1 phen liêu xiêu vì snow white nên điên điên ý mà
hôm nay tao cũng thấy lớp bọn mày xui
nhưng mà xong rồi thì tóm lại là ổn cả
a1 và a2 là ko có chiến tranh gì đâu đấy nhé (cả 1 lũ bạn mình :D ...)
 
Buồn cười, hôm qua thấy cái Hiền Trang mất Walkman
Mặt mếu máo khóc đến nơi
Tao thấy thương thương
Đêm qua nằm mơ, thế nào nhỉ, hoá ra cái Chiêng cầm hộ
Thế là Trang ta sướng rơn
Ai dè, tao mơ......
Hừ.......
 
Ờ, Mo ta đó mà
Còn đập nốt cái cửa đã vỡ cho nó tung nốt kính ra
Khổ thân các bác lao công
Hôm qua dọn trường mệt lắm rồi
Lại thêm cái lớp mình nữa
 
ảnh anh ĐM chụp dọc mà tao ko biết xoay thế nào :(
nhắc đến BT Tin làm tao lại nhớ ra vở ghi tao còn chưa chép nữa là BT
mệt quá chả muốn làm gì cả :(
 
Okie
Tuyệt tác lớp tao đấy nhá
A small bird
On the tree
Sing nicely
Sing lovely
I like birds
I love birds
Becuz each time birds sing I smile:D
Trùi
A1 giỏi wa'
Há há:))
 
À quên rìpót vụ ăn nhậu sau chương trình
Phụ huynh đáng kính của Lít đã khao cả đoàn( đứa nào hâm về trc thì chịu )
Bác ý trông trắng ghê, thảo nào con Lít lại chả kute
Và anh Spring từ nay chính thức dc công nhận là hot boi
Ít nhất là trong tim A1...(và 1 con A2:D)
Lại còn vụ vợ chưa cưới nữa chớ ( em Linh con cô Hạnh)
Hoá ra 2 người dc hứa gả ngay từ khi chưa biết mặt nhau:))

Ui hôm qua (Hồng)Hạnh ta xinh vãi cả.......( cố nuốt nước bọt)
Ko ai ko phải ngước nhìn
He he
 
Chỉnh sửa lần cuối:
DSC02880.jpg

DSC02865.jpg

DSC03425.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên