Trần Quang Minh
(ntranc13)
Điều hành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/f
Khè, xin tường thuật tí ti.
Tình hình là 4h15 mấy bác ĐM vác mặt vào, và buổi diễn bắt đầu. Nhảy nhót của lớp mình làm trước (có vẻ như khá hay, tớ k0 xem, sozzy
)
Tiếp theo là mấy chú ĐM nhoi lên hát Sleeping Child.
Sau đó là 1 loạt các tiết mục của các lớp các. Cái này cũng k0 xem nốt
Hình như là mấy con lớp mình nghe đâu là kịch k0 đc duyệt hay cái gì đó tương tự nên rủ nhau khóc tập thể. Con Mo này, rồi thấy cả Chi Mai rồi lây sang LH... Bé HT :x còn bức xúc đến độ văng cả!@#$%^&*() [-x
)
Lúc đó thấy mọi người khóc tớ chuồn ra xem bóng rổ, sozzy tí nhé
Khè, con Mo còn vừa khóc đánh trống ầm ầm, buồn cười vãi
) Lúc đấy tinh thần của mọi người chắc đã xuống rất nhiều. Kể cả thằng Kún cũng cởi áo bào của mình để chuồn. Chỉ còn ta đây vẫn yêu đời
Nhưng nhìn mọi người khóc
(() thương quá, chắc là k0 khóc đâu nhưng mà lúc đấy cười cũng hơi gượng. 
Nhưng mà, kết lại thì vẫn lên diễn. Nụ cười lại xuất hiện trên môi các chiến binh A1. Và chúng ta đã lên sân khấu, đã diễn, và đã (có thể nói là) thành công. Hoan hô !!! =D> =D> =D>
Trong lúc diễn, đến đoạn khiêu vũ, cứ tưởng nhạc tắt ngóm. Ơn Đảng nhờ chính phủ pin vẫn còn và Hoàng tử Ali Mohamed Trung vẫn đc ôm eo bé ChiMai
(lúc đấy nhạc mà tịt chắc lại tiếp tục
( tập thể mất
) )
Nói chung là ổn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn A2, xin cảm ơn cả ku HS
Xin kết thúc bài tường thuật tại đây b-)
Tình hình là 4h15 mấy bác ĐM vác mặt vào, và buổi diễn bắt đầu. Nhảy nhót của lớp mình làm trước (có vẻ như khá hay, tớ k0 xem, sozzy
Tiếp theo là mấy chú ĐM nhoi lên hát Sleeping Child.
Sau đó là 1 loạt các tiết mục của các lớp các. Cái này cũng k0 xem nốt
Hình như là mấy con lớp mình nghe đâu là kịch k0 đc duyệt hay cái gì đó tương tự nên rủ nhau khóc tập thể. Con Mo này, rồi thấy cả Chi Mai rồi lây sang LH... Bé HT :x còn bức xúc đến độ văng cả!@#$%^&*() [-x
Lúc đó thấy mọi người khóc tớ chuồn ra xem bóng rổ, sozzy tí nhé
Khè, con Mo còn vừa khóc đánh trống ầm ầm, buồn cười vãi
Nhưng mà, kết lại thì vẫn lên diễn. Nụ cười lại xuất hiện trên môi các chiến binh A1. Và chúng ta đã lên sân khấu, đã diễn, và đã (có thể nói là) thành công. Hoan hô !!! =D> =D> =D>
Trong lúc diễn, đến đoạn khiêu vũ, cứ tưởng nhạc tắt ngóm. Ơn Đảng nhờ chính phủ pin vẫn còn và Hoàng tử Ali Mohamed Trung vẫn đc ôm eo bé ChiMai
Nói chung là ổn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn A2, xin cảm ơn cả ku HS
Xin kết thúc bài tường thuật tại đây b-)