..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
TQM cứ mang máy ảnh đi nhỡ đâu QUỳnh nó quên
mai mà có mấy cố chụp ảnh London nhé hay ho lắm đấy bức ảnh đấy sẽ đc ngàn ngàn hs ams mua heheh :D
 
mai ktra lý 15' thì phải có BT toán của London bài luận và unit 2 trg inside out của mrs hạnh
 
Hơ Hơ, làm cả unit 2 à??? đâu có. Tớ nghe cô dặn làm unit 1 thôi, do chúng ta làm roài nên không fải làm nữa.Nhìu bài đây, lại thức trắng đêm thôi,còn tranh thủ câu bài
 
lý KT gì nhỉ, bài thì dài lắm, mà lý thuyết hay thực hành :-?
bài của mr.LĐ thì có sách giải roài, hehe
anh lại phải làm hết, mà hôm trước ngồi cạnh bạn colour đã chép đc chữ anh nào đâu, thế mới chết chứ :))

p/s : k0 xì pam nữa đâu :D
 
Thôi, tớ đi học bài, bb....Không spam với TQM nữa vậy. Hic hic.. nhìu bài wá
 
lý ktra BT ý hic áp dụng cái lần trước cô dạy ý chả hiểu mô tê j cả :p lúc ra về cô còn hỏi "có hiểu bài ko con ,cô giảng chậm thế này mới hiểu đc chứ đúng ko nào ?? " pó tay cô rồi :D
 
Ừ, phải công nhận là tớ cũng chẳng hỉu cái mô tê răng rứa rì...Đọc lại vẫn chưa hỉu. Thôi thì mai đằng sau có TQM, bên cạnh có Mai LInh roài.:D
 
Lý cũng đơn giản thôi mà :D L2... L2... hé hé :p
:( Vừa lọ mọ làm hết đống Toán London, Lý Ms (hay Mrs hả bọn mày???) Tâm, 6/8 bài toán thầy Hiệp (:O, tự khâm phục mình), tròn 10h... đàn ca tí, xuống mở máy thấy thêm unit 2 muốn lăn ra đất mà chết! :-& Huhu... em định dùng tí thời gian trong ngày tập thử cái presentation :( thế mà giờ thêm unit 2... how is NganHa gonna survive :((
Thôi ko kêu than khóc lóc nữa. Lớp mình xờ pam vãi giỏi. Chiều tao mở máy còn ở trang trước, tối đã thêm hơn chục poz nữa rồi.
Giờ ra chơi chứng kiến cảnh 1 bạn hí hoáy ôm vở văn của TQM viết linh tinh j` vào đó. Định thôi nhưng thấy tò mò, về nhà phone cho nó hỏi, đc biết là nó viết (lại vần này!) "Người yêu ơi, hãy nghe những lời em nói. Yêu anh là nhớ. là chỉ biết đến những giây phút mong chờ!" ;;) :)) =))
 
ava của MO với TQM hợp nhau phết
:)) lại chả :))
--------------------------
toán : đến lớp làm (or chép nếu có thể :D)
lý : sáng mai
anh : sáng mai
đêm nay : Gala cười + ngủ :D
--------------------------
Giờ ra chơi chứng kiến cảnh 1 bạn hí hoáy ôm vở văn của TQM viết linh tinh j` vào đó. Định thôi nhưng thấy tò mò, về nhà phone cho nó hỏi, đc biết là nó viết (lại vần này!) "Người yêu ơi, hãy nghe những lời em nói. Yêu anh là nhớ. là chỉ biết đến những giây phút mong chờ!"
tsc đứa nào viết lăng nhăng vào vở văn mình, báo hại k0 chép đc bài
mà viết tình cảm lãng mạn thế nhưng mờ chữ xấu vãi, đọc chả ra cái thể loại gì, lấy bút xóa cho nó bay đi gòi
bay khỏi đầu luôn, cách làm này khủng bố quá, da man quá, viết giấy rùi kẹp vào vở k0 đc sao hả con abcxyz kia...
 
khai đi thì đệ quà
no khai no quà
ok ?
:D
 
Ặc, hum qua nói là đi học, cuố cùng hic hic, lăn quay ra ngủ bù cho đêm hôm trứoc, chưa làm được cái đêk rì.......AAAAAAA, tao khóc đây, dài quá, hay là khỏi làm luôn, cáo ốm ở nhà nhỉ???
@Sơn: Mày ở đâu hiện ra đây thế????CÓ ai đả động rì đến máy đâu.Mà nì, mày có học A1 đâu nhẩy???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
huhu tao ghét cô GDCD vật :(( tao đã bảo là tao quên mà bà ý bảo tao ko chịu làm rồi đổ tội rồi thiếu trung thực
ts
thế thì đừng có hỏi tại sao quên ? bố ai trả lời được quên vì ko nhớ chứ vì cái đek gì nữa x( thế mà cô ý nói tao ko ra gì mà rõ ràng tao đã nhận là con quên,chưa làm :|
ko thèm chấp
hôm qua về soạn luôn cả quyển ,được 2 bài rồi
:|
thêm cô Văn nữa
xem đồng hồ mà tí nữa bị đuổi :|
học 2 môn cả 2 môn đều có vấn đề :|
 
oài lý khó thía toán thì dễ rồi hic.... còn môn lý nữa chiều lại còn ktra nữa chứ bực mình quá
 
Ối giời ơi. Đọc lại vở lý,chẳng hỉu cái mô tê gì????
Hôm trước tao chép cái gì đây nhỉ???
 
Nhìn a1 0407 rồi so sánh với a1 0508... 2 topic quả là 1 trời 1 vực :D
Lớp mình ơi, thấy vụ viết nhật kí lớp thế nào? :)
Nếu thấy hay thì có khi cuối tuần bí thư đi mua sổ, đầu tuần sau viết đi.
Tớ là tớ xung phong viết đấy. Nhất là vào giờ Tin (+__+)
Hôm nay sinh nhật mình... tèn tén ten... :-" :x định xung phong làm presentation, tối qua thức tập đến 2h, sáng nay lại 7h30 dậy lọ mọ tập tiếp... để phát hiện ra là mình bị viêm họng :(( oa oa, cố lên, cố lên, aja aja!
Con Mo làm nhầm bài Lý rồi. Ai bảo làm trong Sgk đâu.
Chiều nay các bác nhớ cổ vũ cho em. Lưu ý luôn là tớ sẽ dùng từ "Renaissance" = thời phục hưng, nói luôn, kẻo đến lúc present các bạn lại trợn mắt trợn mũi nhìn ko hiểu j`.
 
bây giờ là 10h rưỡi và mình vẫn chưa làm 1 cấc bài nào
bo me giống thằng trung hôm qua mất :((
thôi đi làm bài đây, k0 spam đâu, kẻo mốt linh và mốt TA vất vả ;)
sẽ hạn chế số bài phải làm, ví dụ bài 7 trang thì còn 3, thế mới xong đc :)
 
mày cón thiếu tao :(( giống tao hôm qua nữa
hôm qua tao còn bị xoay kinh hơn
unit 2 có phải làm ko?
chết rồi làm lý sgk rồi :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên