Hôm nay, 27/8, là một ngày quái đản +___+
Con Dô nó rủ tớ đi Wedding Show bên CVA. Ừ, đi thì đi. 3h30 nó đã bắt mình đứng đợi ở cổng trường CVA (trong khi 6h bắt đầu) với lí do là "đi sớm để cái thằng Đăng Linh lấy vé cho". Của nợ, cuối cùng ko cần vé viếc gì cả vẫn vào đc cửa, làm mình & nó & 1 đứa bạn của nó (hình như sau đó con này chán quá bỏ về) wandering around in about 2h30. Rồi ngồi ghế đá, tớ lấy mp3 cho con Dô nghe. Hóa ra Dô nhà mình mù đặc về âm nhạc, bao nhiêu bài hay tớ cho nó nghe nó đều chê cả (lỗ tai trâu). Mấy bài có đoạn "one more time" thì nó nghe là "shake your ass" (god ơi!), "let's get together" thành "let's f*** together" (chả hiểu đầu con này kiểu gì nữa). Đi lang thang chán chê, bọn tớ chui vào trường ngồi. Cái giàn bóng bay để cô dâu & chú rể đi qua nó đổ lên đổ xuống (gió mạnh) chừng 3 hay 4 lần gì đấy. Nói chung show hôm nay hay, mấy anh nhảy hip hop dẻo ko chịu đc

đáng xem, đáng xem. Có 1 cái bàn ăn uống free, con Linh Tin ra lấy về 1 thứ khá ngon là nước táo, tớ cũng loe xoe ra lấy thử. Tớ lấy phải 1 thứ có vị táo, ngòn ngọt, nhưng rất đậm T___T. Dô hỏi "Ấy uống gì thế?". "Hình như là mật ong!". Chúa ạ, cuối cùng mới biết đấy là xirô chưa cho nước (ngượng quá

) Cái đoạn cô dâu & chú rể làm wedding, chờ mãi, cuối cùng 2 người chỉ hôn vào má nhau T__T phản đối, phản đối! À, theo con Dô thì anh vocal của Deleted (lúc giới thiệu anh ấy đọc là vô-can) giống người yêu năm lớp 9 của nó

)
Hơ, nói chuyện chán chê 1 lúc thì tớ gặp 1 anh tớ quen

thế là nhảy ra buôn chuyện với anh ấy, rồi quyết định đi về cùng anh ấy ===> sai lầm lớn nhất của thế kỉ. Bắt đầu thế này, bọn tớ bắt xe 31. Cái xe ấy nó shake ur body kinh quá nên tớ say, lảo đảo lảo đảo rồi gục vào vai anh kia ngủ luôn. Anh kia may mà tỉnh táo, đi được 1 đoạn (khoảng 10km) thấy đường đi là lạ

bèn hỏi 1 chị ngồi gần là cái xe đang đi về đâu. *___* nó đi về ĐH Mỏ ạ! Bọn tớ choáng quá, xuống luôn bến sau. Cảnh tượng đập vào mắt là 1 nơi đồng không mông quạnh, heo hút, 2 bên là cỏ cây hoa lá T__T. Nhìn quanh ko thấy xe ôm, bọn tớ bắt đầu hành trình cuốc bộ ngược lại quãng đường mà cái xe 31 nó đã chạy. Hôm nay tớ mặc đồng phục :| con Dô cứ bảo tớ dở hơi, nhưng mà thực tế chứng minh điều ngược lại. Đi 1 quãng, có 1 cái car chạy qua, tớ vẫy, nó dừng lại. Cái ông lái xe tử tế cho bọn tớ đi nhờ đến cầu Chương Dương. Ông ấy bảo là vì tớ mặc đồng phục trông ngoan ngoãn nên ông ấy mới cho đi nhờ

. Sau đó là hành trình xe ôm hết tổng cộng 20k 2 đứa để về nhà.
Về đến nhà mới là 1 total shock. Nhà tớ tưởng tớ bị bắt cóc T___T (tớ về lúc hơn 10h). Cảnh tượng rất đáng :-s : bà thì khóc lóc, sổ điện thoại tớ nằm giữa nhà, hàng xóm đứng đầy quanh nhà... Rồi cứ khoảng 5 phút lại 1 đứa bạn gọi đến nhà mình hỏi xem mình đã về chưa!
Tóm lại, hôm nay là 1 ngày đáng nhớ, đáng ghi vào A1 Diary!
Bye all!