..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nó ngồi cạnh tao :D:D:D bọn mày cấm bon chen :D
:D rồi tuồn bài xuống dưới được
tao đang nhờ 2 đứa
một đứa phía trên 1 đứa phía dưới
ko thể mất hsg vì n~ môn như thế này được
 
Ma` tinh` hinh` la` hom nao` kt Tin vay.
Cuu' em voi'
:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay vào topic lớp thấy mấy hôm nay chả thấy mình poz bài, toàn mọi người :P Dạo này lười quá chả muốn poz :P
Con Huyền mới dọn lại góc học hành à :)) Ôi sao mà giống tao thế. Tối hôm qua nhìn bàn học của tao toàn sách vở vứt lung tung mới nghĩ ra là từ đầu năm tới giờ chả học cái gì cả :)) Thế là đã dọn lại. Bây giờ nhìn rất "mời gọi". Cái bàn như muốn nói "Anh ơi vào đây, vào đây". Nhưng mà nói chung vẫn chưa ngồi học vì vẫn thích chơi hơn :))
Con Huyền tao nhắn thêm là câu ít thôi. Mày là làm loãng toẹt cái topic đấy [-x
Ti Hà rủ được em Thùy Linh đến lớp mình à ??? Hay thế, cho đệ ra làm quen phát ;) :)) Rồi bảo ngồi cạnh đệ ý vì đệ đang ngồi cô đơn 1 mình :P Ngồi cạnh con Dô ổng phát hiện ra ngay :P Tốt nhất là nên xuống cuối... :D :P
Mà mọi người cứ yên tâm. Điểm tin luôn được các thày nâng vào cuối học kì, đặc biệt là các lớp không phải lớp tự nhiên như lớp mình ;)
Việc cuối cùng :
CHÀO MỪNG EM THỦY
=D> :x :* :)>- b-) b-) :)>- :* :x =D>​
 
ko được đi tham quan rùi, chán thế :(
chiều nay kt tin, mọi người giúp đỡ, tất cả trông đợi vào mọi người :x
 
uhm tao có cách khác hay hơn chiều tao nói sau
thằng TQM đểu vừa thôi
nó là cháu tao
nhể Linh nhể? :D
thôi để chiều tao phổ biến kế hoạch tác chiến cho :)) :D
 
ời, tao cũng chẳng hiểu cái mo tê gì........tất cả trông cậy vào chúng mày.......hờ hờ.....mà bao h kiểm tra toán hình thế.
hình như chiều nay chẳng có bài tập gì.....
 
tao đang nhờ bạn lớp trưởng lớp tin nhưng mà hôm qua quên mất chưa gọi điện, để tẹo nữa về gọi lại xem sao, hy vọng là bạn ấy nhiệt tình giúp đỡ không thì tao chỉ còn nước là ngồi ngắm thầy trong giờ, mà có phải học lý thuyết gì không, hichic, co hiểu gì đâu

@anh Minh : anh del bài em làm em phải spam lại từ đâu, quyết tâm câu bài
 
tình hình là sáng nay cô Hạnh phải đi cấp cứu mọi ng` à
mọi ng` có định đi tham cô ko ???
 
ồ..tất nhiên là phải thăm rồi...không bít cô nghỉ có lâu không.......
 
chắc cô phải nghỉ tuần này ( I think so :D )
thế bao giờ đi thăm cô mọi ng` nhỉ
còn vụ đi thăm quan tớ/tao vẫn thấy lớp anh tớ/tao đi mà:-?
 
:( Cô bị làm sao mà phải cấp cứu???
Tao tưởng trở trời lạnh cô chỉ viêm họng hay ốm xoàng thôi :(
thương cô quá :((
 
bệnh khó nói :D nói chung là cô phải đi cấp cứu ( bệnh khá nặng :( )
mà hôm qua khổ thân Mý Dung quá:(

thế khoảng bao nhiêu đứa đến thì cô tiếp ???

sáng thứ 4 mấy giờ nhỉ chiều or sáng
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
thứ tư này đến thăm cô đi, nhưng tốt nhất là đừng đến đông quá, cô đã cảnh cáo rồi, đến đông là cô ko tiếp đâu
 
Tao ko ca^u
Noi' dung' hon la` ko co' muc. dich' la`m gi` ma` cau
Thang` TQM dien:))
Ma` may' cuon' sach' moi' mua hay phet'
Thik hoc. qua':D
La` la' la
 
Ôi cô làm sao mà đi cấp cứu. Thế thì chiều này có người dạy thay à ??? Tao đề nghị cho các cán bộ (cấp cao) của lớp đi thăm cô (lớp trưởng-phó, bí thư-thối...) Các bạn còn lại ở nhà. Đến nhiều người thì cô hết oxy để thở mất :))

@em Thủy : anh có del bài nào của em đâu, 3 bài vẫn hoàn 3 mà :-? ???
 
khổ thân Mỹ dung, tự nhiên bị đòn oan....
tao đang có ý định thủ tiêu sdb....
đầu tiên là cứu tao, thứ 2 là cứu Lít....:)):))....
bít thế cấp 2 không học Ams, cho lão ý đỡ trù.chán
 
sdb là gì ?????:D
tuần vừa rồi xui xẻo thuộc về Lít và tuần này thuộc về Mỹ Dung và MO :))
 
SĐB ý, là sổ đầu bài. Quái sao ông ý ghét ams II nhỉ. Mình thấy mình cũng ngoan chán, có ăn chơi đú đởn gì đâu ??? Chỉ lười thôi...
 
Không phải lão í ghét, chẳng lẽ lão ghét hs mình dạy năm ngoái. nhưng chắc lão tưởng có mỗi hs mình dạy là ngoan ...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên