..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
topic lớp mình thành topic Ước gì rồi :(
tao chỉ ước đừng có quyển sổ điểm nào tồn tại cả :)
 
ước gì em đừng có lên bảng
ước gì Lân đừng có giận hờn
để giờ đây cô đơn vắng tanh
1 con số 5 to đùng

ước gì cho thời gian trở lại
ước gì em gặp Lân 1 lần
em sẽ nói em ko biết chi
và em sẽ ko xung phong......................
 
Nguyễn Minh Thủy đã viết:
được 50% của Bellerbys có nên đi ko
50% bellerbuys
means
tons of money left involved
đi làm gì :|

bạn anh bảo ở mấy trường A level ở UK mỗi trường chỉ có vài đứa VN học tử tể,còn lại là hút weed,having sex,...các em đi nên cảnh giác cao độ :p
 
Vũ Ngân Hà đã viết:
ước gì em đừng có lên bảng
ước gì Lân đừng có giận hờn
để giờ đây cô đơn vắng tanh
1 con số 5 to đùng

ước gì cho thời gian trở lại
ước gì em gặp Lân 1 lần
em sẽ nói em ko biết chi
và em sẽ ko xung phong......................
hay quá
chế nhạc vào hay phải biết:* :* :*
 
Giải hộ con Lan bài toán cái :)

Tìm m ? để:
Căn của [(2x+1)(3-x)] < m + 2xbình-5x+3
có nghiệm thuộc TXĐ: -0.5 ≤ x ≤3


Giải:

TXĐ cho ta thỏa mãn vế trái luôn xác định.
Còn vế phải thì sao ? Tìm tiếp Đ/k cho m dể Vế phải > 0
k(x)= 2xbình-5x+m+3 > 0
a.k(x) > 0 nên:
∆ = 25-8(m+3) = 1-8m < 0
=> m > 1/8 (1)

Đặt cả BFT đã cho = f(x)
Chuyển hết về 1 vế :
Căn của [(2x+1)(3-x)] - 2xbình+5x-3 -m < 0
=> Căn của (-2xbình+5x+3) - 2xbình+5x-3 -m < 0

Đặt: Căn của (-2xbình+5x+3) = y ≥ 0.
f(y)= y bình + y - (m+6) < 0 (*)
Nhận thấy hệ số a = 1 > 0 và f(y) < 0
=> a.f(y) < 0

Xét biệt số: ∆ = 1 + 4.(m +6) = 4m + 25 > 0
=> m > -25/4 (2)
(*) cóa 2 nghiệm:
y 1&2 = [-1 ± căn (4m + 25)]/2
và => [-1 - căn (4m + 25)]/2 < y <[-1 + căn (4m + 25)]/2
Theo cách đặt: y ≥ 0
=> -1 - căn của(4m + 25) < 0
=> Căn của (4m +25) > 1
=> 4m + 25 > 1
=> m > (-6) (3)

Từ (1), (2) & (3) => m > 1/8

Posted by P.Đ.A®
® Regisrered Trademark
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chết thật, viết sai xừ cái đề bài cho mày :D :D :D :D :D Phải là dấu > chứ không phải nhỏ hơn đâu :-s :-s :-s :-s :-s Thế nên tao cóc làm được :( :( :( :( :( :(

THủy em, 50% thì đi làm gì vội, đợi đến 70% đi vẫn vừa, ở nhà với chị thác loạn thêm 1 năm nữa :* :* :* :* :*
 
bây h quyết định ko đi năm nay

keke, sang bên đấy cũng sợ lắm

mà lại được 50% thôi, chán lắm

ở nhà cùng mọi người
 
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
50% bellerbuys
means
tons of money left involved
đi làm gì :|

bạn anh bảo ở mấy trường A level ở UK mỗi trường chỉ có vài đứa VN học tử tể,còn lại là hút weed,having sex,...các em đi nên cảnh giác cao độ :p

Hả làm j` mà kinh thế hả anh??? Unbelievable! Đừng có mà nói xấu UK của em...:-$ :-$ :-$ :-$ :-$ :-$ :-$
Mà lại còn hút weed, sex xiếc j nữa chứ...Thông tin ở đâu ra ko bít??[-x [-x [-x [-x
 
uh, UK lởm lắm, bạn anh ở bển, anh anh nữa, sang rồi bảo về là "mày đừng có dại mà chui đầu sang theo mấy cái trường đến VN tuyển đi A-levels, toàn trường lởm thôi". Với lại học Anh đắt bỏ xừ >< 2 năm A-levels mất 200tr nhá, rồi Uni bên đấy thì rất ít học bổng, học là coi như đóng tất, cả tá tiền nữa ai chịu cho thấu!
Đấy, thế cho nên là, đi Mỹ là hay nhất b-) ;)) nhiều học bổng, lại highly-developed, kô bị bảo thủ như bên Anh [-x >:) :D
cái vụ weed thì kô biết, nhưng sex thì chắc chắn rồi [-x [-x
 
Thằng Đức anh điên vl
Chả hiểu j cả8-}
Ước j ko phải đi học ....(nói thế) cho nó ngắn gọn:|:))

----------

Tao bấn quá nên poz bài đây:))
Sao mà dạo này chán thế chả có ai cả
 
Tao bấn quá nên poz bài đây:))
Sao mà dạo này chán thế chả có ai cả
 
HAO lởm die suốt ngày
chán chả muốn poz bài :(
mà anh zim đừng nói xấu UK của bọn em nữa :( [-x [-x
hic ............
vấn đề chính là mình anh à :)
xác định sang đấy là học chứ đâu phải chơi :D
biết đúng biết sai
biết cái gì nên làm cái gì ko nên làm
biết suy nghĩ
là đc mà :) ko phải ai sang UK cũng thế đâu muh :(
 
Dặm nghìn nước thẳm non xa
Nghĩ đâu điểm toán con ra thế này

12h14am... 2 ngày nữa :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chan' qua' poz bai` cho no' nong'
Hoa qua? dam` ngon qua'^^
Tao cha con` j de noi:| Nhat. nhoa`
 
Dạo này topic nhạt nhòa thế nhỉ???? Bigger đâu khởi động lại VOB xem nào :D :D :D :D :D :D

Hum nay học hành nhạt nhòa vãi hàng, được tiết Lý Tâm cho hoãn ktra :x :x :x :x :x Mà hum nay được Nhã bắt cho mấy cái tóc bạc :-s :-s :-s :-s Tao già rùi :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
topic này khá khẩm hơn lớp mình's 1 tý, ít ra còn có người chịu post bài :))
sandwich pa tê ngon hơn =p~
 
Vâng thưa các bạn yêu quí
Bây h theo đồng hồ nhà tao là 11h30'
Có nghĩ a là còn khoảng nửa ngày hôm nay với 3/4 ngày mai
Là sẽ có chiến sự xảy ra trong các gia đình chúng ta:|
Hôm nay ông bà bô ko có nhà, tao cũng bùng học bính bong
Trời mưa ảm đạm đúng như kiểu: Người buồn cảnh có vui đâu bao h:(:((
 
tao thì bị bắt đi học trg tình trạng vật vờ mệt mỏi :| còn bị chửi nữa chứ Con chả có ý thức học hành gì cả ( mặc dù hôm qa thầy sử vừa khen lớp mình ý thức tốt xong :D ;;) :D ) 8h30 học 8h20 mới đi là sao :((
HAO độ này lởm :(
chán chả muốn poz ... poz cái gì là mất cái đấy điên lắm :(
ngày mai tao ghét ngày mai :(
tình hình là bây giờ tao rất khỏe mới dog chứ :((
A=B :)) (trí tuệ lắm í )
 
HAO dạo này như shit...:-s :-s :-s :-s :-s
Huhuhu, khổ thân tao...ốm đau bệnh tật mà cái kon "sư tử Hà Đông" đấy nó còn gọi tao lên bảng...và kết quả là đầu óc tao trống rỗng, rõ ràng là vừa lúc trước thui...tao còn đọc dc...thế mà lên bảng quên sạch...:(( :(( :(( :(( :(( Bà í thì ngồi lù lù ra đấy...như con hổ í...và thế là lần đầu tiên trong lịch sử 10 năm đi học...tao lên bảng bị 5...huhuhuhuh:(( :(( :(( :(( :(( :((
Bít ăn nói thế nào với 2 kon khủng long za` đây???:(( :(( :((

Đã thế..tối về tao lại nằm mơ...bị bà í gọi lên bảng...:-s :-s :-s :-s Đọc bài Uylixo trở về hay sao í...xong rùi ko đọc dc bài...tao bị bà í cho ăn 1...xong rùi bị bà í lấy thước ra đánh đập ngay giữa lớp...còn bọn mày thì đứng nhìn...:(( :(( :(( :(( :(( Xong rùi tự dưng lại hiện ra cảnh 2 kon khủng long za` cũng lôi gậy ra đánh tao mới sợ chứ...huhuhuhu tao khóc lóc thảm thiết...Lúc bật dậy thấy mắt mình cũng ướt ướt thật...lúc đấy mới bít mình mơ ác mộng...huhuuh:-s :-s :-s :-s :| :|
Bà í đã len lỏi vào những giấc mơ "yên bình" nhất của tao...Huhuh, Nam ới, ới Nam...:(( :(( :(( :(( :((

Bây h giáo viên thấy iu bác Hiệp nhất...:x :x :x :x :x :x Bác Hiệp ới...
 
ko dám nghĩ đến ngày mai :( :(( :((
chán quá huhuh
mai lại 3 tiết của ng đẹp :(
mai 2 tiết anh yêu của con Ngát bắt anh í hát Ngát nhé :x:x:x
mà chỉ sợ lúc đấy chả có tâm trạng mà nghe hát :(
sao gv bi giờ chả thương học sinh như hồi xưa nữa nhỉ :(
hồi xưa bố mẹ mhình đi học có phải trả bảng điểm về nhà đâu :(( :(( :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên