A 1 - 97 -00 @ Sing

  • Bắt đầu Bắt đầu Meomeo
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chịp Chịp!!!Nhìn các bạn lớp A1 sướng mắt thật!!
Tiếc là London và York xa quá chứ nếu ko ngày nào cũng phải ngắm bạn Dương,Bích, Lan 1 lúc mới được.

Giang mèo trông cũng vẫn xinh như ngày xưa!!!3 năm rồi chưa gạp lại nhỉ?Hè này Giang mèo về VN ko?Về thì gặp nhau đú tí nhi?

NHìn lại các bạn A1 nuốt nước bọt đánh ực cái :love1:
the
 
To Hải

Hóa ra em Hải học cùng lớp em C T Ngọc đang ở cùng nhà với chị à? Em Hải chuẩn bị gia nhập hội LSE đúng ko nhỉ? Nếu đúng thế thì năm tới LSE tha hồ mà đông vui :cool:
 
Ô Giang có biệt hiệu là mèo à

Tớ chuyên gia bắt giận đây :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To VXT

Wowwwwww....Giấu ảnh kỹ thế VXT? ;) Bây giờ mới chịu đưa ra cho mọi người chiêm ngưỡng, ngầu quá :cool: !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Về với anh bên bờ cát xanh , để sóng xô nghiêng ngàn giấc mơ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hihi hoa ra lop minh vao day dong phet nhi!
Duong oi the bao gio may ve? Em Bich va em Lan he nay ko ve a?
Hai Anh van dang o Phap a? Bao gio may ve VN?
Lau roi moi thay ban Tung post bai nhi, hehe van tho* van lai lang nhu xua
 
Re: To Hải

Hòang Lê Thùy Dương đã viết:
Hóa ra em Hải học cùng lớp em C T Ngọc đang ở cùng nhà với chị à? Em Hải chuẩn bị gia nhập hội LSE đúng ko nhỉ? Nếu đúng thế thì năm tới LSE tha hồ mà đông vui :cool:

ơ, đúng thế ạ, em với Ngọc ngày xưa cùng học Anh1 nhưng sau chị 2 khóa cơ, Ngọc kể cho chị nghe ạ? :oops:
hơ hơ em không biết có vào được LSE không, [-o<
Em gặp chị hôm svuk rồi, chị là cái chị quần đỏ, cao cao xinh xinh nhưng hơi u ú :p
 
Diệp à, tao đang thi nhưng mà vẫn thỉnh thỏang nhẩy vào đây ngó nghiêng. Hôm 19/5 sinh nhật Mai nhưng hôm nay vừa thi xong 2 môn, bớt bận hơn chút nên nó mới rủ mấy đứa đi ăn uống. Tao mới được offer 1 job mới nữa, he he..., sướng lắm, công việc "đòi hỏi" nên tao "phải" về VN cuối tuần sau để làm phiên dịch cho sếp trong vòng 1 tuần hoặc 10 ngày rồi tao lại quay lại UK đến cuối tháng 6 mới về chơi được. Tuần sau về chắc tao chỉ ở HN được 2-3 ngày thôi, nhưng cố gắng tụ tập 1 buổi nhé!!!:cool:

To em Hải: Em cũng nhận ra chị à? Đợt svuk đúng là chị ú thật nhưng đợt này lại tong teo vì học thi rùi :cry: Khi nào đến nhà chị chơi ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe u ú nghĩa là gì ?

cao cao xinh xinh nhưng hơi đu đú :D :D:D

Diệp .... hehe hát karaoke nhà ấy có vẻ mờ ám :D ...đề nghị xem xét lại
 
hehe karaoke nhà tớ mờ ám thế nào thì tớ ko biết, chỉ biết bạn Tùng ước mơ được đến đấy thôi :P Có khi lại là khách quen ý nhỉ :D
Đùa thôi, chứ nhà tớ trong sáng bỏ xừ, ấy nói thế các bạn lại hiểu lầm thì chết:P
 
Duong a, chinh xác là bao giờ mày về? hehe về thì nhớ gọi điện luôn cho chị em đấy nhé! Tao cũng đang thi nhưng chắc vẫn sắp xếp được thời gian, bây giờ chỉ ở nhà ôn thi thôi, ở trường nghỉ học rồi >> n` time free :)
 
Re: Re: To Hải

Trần Minh Hải đã viết:
Hòang Lê Thùy Dương đã viết:
Hóa ra em Hải học cùng lớp em C T Ngọc đang ở cùng nhà với chị à? Em Hải chuẩn bị gia nhập hội LSE đúng ko nhỉ? Nếu đúng thế thì năm tới LSE tha hồ mà đông vui :cool:

ơ, đúng thế ạ, em với Ngọc ngày xưa cùng học Anh1 nhưng sau chị 2 khóa cơ, Ngọc kể cho chị nghe ạ? :oops:
hơ hơ em không biết có vào được LSE không, [-o<
Em gặp chị hôm svuk rồi, chị là cái chị quần đỏ, cao cao xinh xinh nhưng hơi u ú :p

Chết chết em Hải, sắp vào đất LSC nhà chị Dương mà dám ăn nói thế hả. Con bé này!! (mắng yêu)
Xin lỗi các bạn hữu giang hồ nhé! Em nhà tớ nó còn trẻ người non dạ lắm, có biết gì đâu!!
Nhìn ảnh avatar của bạn Dương đúng là ấy gầy thật nhỉ, học gì mà khổ thế cơ à! Để tớ phải bồi dưỡng cho em Hải Cà chua nhà tớ cho nó lên LSC gầy đi là vừa mới được!:cool:
 
Hê hê.. chú Tùng mà cũng nói được câu đấy :))
 
Chỉ sợ gầy, đẹp mà ko có sức để hè đi chơi với các bạn thôi!!;)

To Hà Anh: đầu năm ko học để cuối năm đến nông nỗi này đây :( .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ê Ly đầu lâu, em ko phải Hải cà chua đâu nha :nono:
Anyway, nếu em được vào LSE thì chị em ta :beerchug: cái nhểy :)>-
 
:shock: chẹp chẹp... các bạn lớp Anh 1 càng ngày càng xinh nhể..chẹp, lạc vào đâu thế này không biết :cool: chẹp
 
Trần Minh Hải đã viết:
ê Ly đầu lâu, em ko phải Hải cà chua đâu nha :nono:
Anyway, nếu em được vào LSE thì chị em ta :beerchug: cái nhểy :)>-

Ơ con bé này dám gọi tên húy của chị ra thế à? Chị lại sai đi đổ cám lợn bây giờ ấy chứ lại! Láo quá láo quá!! (chậc chậc) ngày xưa chị không nhận đỡ cô một xiên của bọn giang hồ thì giờ này cô còn ngồi đây mà chuẩn bị cụng ly với LSC không? Đúng là :(

Tùng đệ, chị với Dương học cùng suốt hồi cấp hai, lúc cậu còn quần đùi kẻ bé choắt đánh bi đánh đáo ấy! Mà có gì mà "hay" ???:D

Dương: HA chỉ có càng học càng béo ú lên thôi, không thấy gầy đi bao giờ. Học => thức khuya => ăn đêm :cry: :cry:
 
hehe uh nhỉ nhớ lại ngày mình còn mặc quần đùi đi dép lê cắp sách đến trừơng , Chị HÀ anh thì toàn mặc váy ,cao dã man . Mình toàn phải ngước lên để nhìn . Nhớ lại thấy hay hay :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên