{^_^}...........::::Tập quân sự năm nay::::..........{^_^}

5 ngày tập,3 ngày mưa,1 hôm đi ăn,còn 1 hôm đi ngủ...cũng có ích lắm :D
 
ngày nào tui cũng đi tập quân sự và bật giáo viên đều đều :D haha , con Hằng lớp tui mới ngộ nghĩnh , thầy hỏi ( giơ cái ống dẫn thoi ra ) : đây là cái gì ? nó bảo
- " thưa thấy! đấy là cục sắt ạ! " đau cả bụng :)) :D
 
Tập quân sự ngày nào cũng có chuyện để cười...:D:D:D
 
Tập quân sự cũng vui ra phết , đến trường mà không phải học . Vui nhất là vụ tháo lắp súng , mỗi tội ngón tay bị đau ( cái hộp phụ tùng chết tiệt , kẹp tay đau chảy cả nước mắt , lại còn bị mất một mảnh da vì cái khóa súng nữa chứ ) .
 
Ngày vui nhất là ngày hội thao thì mình lại ko đi...:D
 
Back
Bên trên