....:.:.:^_^.:tương lai.:.:.:{/_\}.:.:chọp chẹp.:.:.:.

Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)

Điều hành viên
Hum trước chat với 1 cô nàng bạn, chẹp chẹp, nàng ko còn như thuở ngày thơ, thích chửi bậy, chơi bời, đớn đủ ^^ bùng học nữa, nàng của tớ còn kêu bây h quyết tâm à nha :kiss2: hùi trước nhá, nó còn định đi Đức hình như để trốn ĐH Việt Nam hoặc là phòng trừ TH xấu xa gì gì đó các bẹn biết rùi đó.... chọp chẹp, lần này đồng chí máu me quyết tâm thi Ngoại Thương, ko hỏi gì nhưng cô nàng máu me cực, mình đoán nàng mà trượt ( chẹp, đừng trách tao, tất cả đều có thể xảy ra, tao cứ nếu, chẹp, đừng khóc khi đọc :razz: ) uhm... thay đổi vật, mới có 1 năm nhá, mà ko chỉ nàng đâu nha, nàng kể lớp nàng chúng nó cũng chăm học mà có trách nhiệm lắm, nhớ hùi lớp 10, chẹp, nàng là trùm bùng bây h chắc hiền lành lắm, đã thế nhá, bây h bao nhiêu đứa bạn của tớ nè, ko chỉ nàng cũng chất cực ^^ chọp chẹp ^^ nghĩ về tương lai sâu sắc cực ( ko đùa nhá :kiss1: )
Mọi người đúng là 1 năm mà nhớn nhên kinh quá, nghĩ cho tương lai hơn nhiều nha, chứ hùi trước chắc chỉ mong sống cho qua ngày, bây h đã định hướng sự nghiệp, chất cực :argue:
Mà bà con thì sao nhể, có ý định dự định vẹo gì ko ^^, định học ngành gì, hay thấy hứng thú với nghề gì thế, thử chia xẻ những cảm xúc về vấn đề này xem nào ^^ =; =; =;
^^Chọp chẹp, sợ nhứt là sau này á, đi quét rác nhá, nhớ hùi bị bố mẹ chửi ko, ix, nghe nhão cả tai, nhưng khéo thật đấy, bao nhiêu người thi ĐH nhá, ai biết trượt hay ko nào, mà ngay cả mấy đứa đi du học nữa thì cũng chả dễ dàng nghen ^^ đời thật nhiều điều vướng mắc ^^ ko hiểu sao càng lớn càng giải quyết 1 cách rất là "tự nhiên" :approve: :approve: :approve: chứ ek phải do các "cụ" chửi mà sợ đâu nhá :p :p :p thấy mọi người tuyệt vời quá >:-D< >:-D< >:-D<

Chia xẻ tớ đi nha >:-D< >:-D< >:-D<
 
hụ hụ đọc được bài này đúng lúc mình thấy tương lai đang thê thảm, chán đời quá, cứ như được sắp đặt để chịu một đống xui xẻo vậy, cuộc đời gì đâu mìn còn ko dám nghĩ về tương lai nữa chứ càng nghĩ càng thấy nó càng khép lại, mìn bây giờ như con ng` thụ động chẳng giải quyết được gì mà chỉ biết hứng chịu, đã thế những cái xui nó lại cứ đến dồn dập liên tiếp mới đau chứ. :(((
càng nghĩ sâu sắc càng thấy mình khônng có tương lai( hụ hụ già rồi mà)
càng nghĩ càng chẳng biết nói gì ma` nói cũng chẳng hiểu mìn nói gì nữa, thôi thì kệ muốn đến đâu thì đến chỉ biết cố hêt mình thôi :(((
 
trời ơi bạn Hải Linh gặp chuyện gì mà xui xẻo dữ dội thế kể cho các bạn nghe với có được ko?:(
 
hơ, đúng là khác đấy
hùi đấu lơp 10 cứ nghĩ ở VN thi DH, trựơt thi lại đến khi nào đỗ... rùi ra trường, papa kiếm cho 1 chỗ làm ngon ăn...x...y...z
bi h máu đi du học dã man, thầy tương lai sáng sủa hơn hồi lớp 10 ^_^
 
thấy Linh đen chuyện tình duyên ở GB gặp trắc trở à :D hehe đùa thôi nghe chúng nó kể tao thế
10 năm nữa,có thể là citibank Singapore như mong muốn,nhưng biết đâu được đấy...
 
hik đúng là các bạn người lớn hơn thật đấy, nhưng thế nào đi nữa, vẫn 16 tuổi, xưng "tôi tôi bạn bạn" mãi cũng chẳng thoát đựơc đâu :D
 
chán quá học cạnh lớp nhau mà tớ vẫn chưa bít mặt bạn Đức Long :)) nhỉ
 
ấy bít làm j
Thất vọng ngay ý mà!
Với lại thứ 2 này là buổi học cuối cùng của nó ở lớp tớ rùi!
 
t2 này bạn L sẽ trở nên đắt giá lắm đấy
nói chugn bi h tương lai của mìn nằm cả trong tay mìn, cái chính là cso đủ sáng suốt để quyết định đúng đắn ko thui
 
Bẹn Ngọc nói kỹ nữa đi, có gì thì tớ... chia xẻ cùng cho :p :D
 
thì lo cho tương lai mình thôi : này nhé, học xong cấp 3, vào đại học, tốt nghiệp, đi làm, lấy vợ (chồng), có con, cháu, rồi chết.

hết.

đời người chỉ có vậy, và nhất là qua tuổi học trò, thấy tiếc biết bao.

nếu đời người chỉ đơn giản là sinh ra và chết đi, sống sao vô vị thế?

sai rồi, nếu thấy mình sống vô vị, hãy làm nó tốt đẹp hơn, giúp đỡ mọi người, bạn sẽ thấy mình có ích, tự đặt ra mục tiêu và thực hiện được nó, bạn sẽ thấy mình thật giỏi. Chọn 1 công việc yêu thích của mình, bạn sẽ thấy thời gian của mình không hoang phí..

vậy đó, cuộc sống đâu vô vị?
 
Đúng, ông Long nói đúng. Kin kin! Hồi này tôi thấy ông ăn nói rất hay đấy. Tôi hoàn toàn ủng hộ ông.

Nhưng chọn được một công việc mà mình yêu thích ko phải là dễ.
 
Kĩ cái quái gì, muốn mọi người chia xe mục đích trong tương lai thoai.... chẹp :D:D:D
 
Back
Bên trên