18 tiếng ở sân bay Tokyo, có nên ra ngoài ko ạ?

Nguyễn Diệu Hương
(dieuhautotbung)

Thành viên danh dự
Em phải đợi ở sân bay Narita từ 11 giờ đêm hôm trước đến 6h chiều hôm sau. Em chưa bao giờ đi Nhật nên rất muốn xem Tokyo thế nào, có điều em ko biết t Nhật, ko hiểu có cần thủ tục gì ko?
Ai tư vấn giúp em nhé.
Nếu ra đc thì nên đi đâu và làm gì ạ?

@ chị My: em nhận off của chị rùi, em thấy cũng có lý, chẳng qua em chưa đc thấy Tokyo nên rất muốn tranh thủ dịp này ;;) :x
 
em ơi, sân bay Narita xa trung tâm lắm, với lại em cần visa mới ra ngoài được mà. Mà visa nhật thì khá rắc rồi, mình cần người bảo lãnh mới được (chị ko rõ về transit visa nhưng nói chung là thế). Thôi chịu khó mang quyển sách đi mà đọc ;)
 
ở trong sân bay thì thể nào cũng có hotel +cinema và cái gì đại loại thế.
chị hương vào hotel rồi chụp anh, up lên hao nhé :X :D.
 
Bọn nó sẽ cho làm cho em 1 cái shore pass (rất nhanh thôi khoảng 15' gì đấy), valid for three days, em có thể ra ngoài thoải mái. Nhưng ra Tokyo từ Narita thì rất đắt (60 usd/ one way thì phải) mà Nhật thì cũng cực kỳ đắt đỏ nên em cân nhắc cho kỹ. Neu ra ngoải ở khách sạn thì 60 usd/ đêm thì phải. Nếu em có boarding pass thì vạ vật trong sân bay cũng được. Không có boarding pass bọn nó sẽ đuổi ra đấy.
 
Em Hương,

Em mà ra khỏi Narita thì hơi bị khó trở lại đấy đấy, bọn Nhật cóc nói tiếng Anh gì cả, ra ngoài cái gì cũng đắt. Nếu có ra nhớ đổi lấy khoảng 200 USD tiền Yên mà dùng.

Với lại 18 tiếng ăn thua gì, chị năm ngoái còn ở lại HK tận 25 tiếng, hẹhe, ko có hàng ăn nào mở cửa sau 12 giờ nữa cơ, tsk...

Thôi tranh thủ ngồi đấy ngắm zai Nhật :D ---> ngủ vạ vật vài tiếng cũng hết thời gian, chứ ra Tokyo từ Narita mất cha vài tiếng rồi, ko biết tiếng lớ ngớ là hơi bị phiền đấy.
 
kết hợp 2 cái advice của chị My và em Long :
sẽ lang thang ở sân bay chụp ảnh mấy anh Nhật đẹp trai rồi up lên HAO, xong việc...sigh :D
 
đi xe bus thì một chiều mất khoảng 1h30', 30USD
nếu tìm được mấy cái capsule hotel thì tốt ,nghe nói cũng rẻ nhưng khổ nỗi em không biết giá cả chính xác --;
với lại thời gian ngắn như thế cũng không thể đi đâu chơi được nhiều. cái thứ hai là đi chơi đêm khuya về ngủ quên mà lỡ chuyến bay thi phiền lắm lắm.
 
Urgent! Chủ nhật tới em bị ở Narita khoảng 11 tiếng. Có anh chị nảo rành về narita chỉ chỗ cho em đi chơi loanh quanh trong sân bay được không ạ? Em nghe nói phải ra Terminal chính thì mới vui, còn năm ngoái em loanh quanh chỗ cái gate buồn muốn chết, internet thì lại đắt nữa chứ. Arigatoo :)
 
Back
Bên trên