10Sinh xin chào các chiến hữu

đằn nào chả phải ôn lại
thôi thì coi như ôn lại bài 1 lần nữa vậy
 
chả hỉu thía nào chớ mày xem lại mày đê
mày lên đây chỉ để nói bài tao chán thế này thế kia thôi à!
thế thì lấy gì mà nói?
mày post bài kó nội zung ấy đến chán ra rồi đấy!
tao cũng thấy chán bài của mày lắm rồi
mà thật ra là chán post ...tao chán tất...
 
thôi
em xin 2 chị
đừng có cãi nhau nữa
hôm nay chúng mày làm bài sinh thế nào?
tao được có 6 thôi
 
Chán nhể!
Đóng góp ko thích nghe thì thui!!!!! I'm not forcing you. IT's up to u
Bỏ qua nó đi Hằng!
Mày mà làm bài kém á?????
Điêu vãi!!!! Mà vụ ảnh hình của con khỉ nhà mày sao ko thấy gửi cho tao?
 
nếu mà chấm theo ý thì tao đúng hết nhưng mà chấm theo kiểu y sách giáo khoa thì tao chỉ có từng ấy điểm thôi
mà con khỉ nhà tao tao quản lý chứ việc gì phải đưa cho mày xem
đợi nó thi xong đại học đã
 
nó đẹp bằng mày
tao ko chịu nổi nữa
vừa thi lại hóa xong thì tìm được bài cũ :((
 
Bài thi hóa này như kịt!
Nếu được lấy bài mới thì hơn!
Bài cú chắc tao bị trừ ít nhất phải 2 điểm >o< huhuhuhuu
 
he he...sướng wa' cuối cùng cũng đã tìm đc bài cũ
chúc mừng tao còn chia buồn với chúng mày! 8-}

con Phương là con hâm! :))

mày ơi hôm nay bọn con Bí đi thi .... :-s hix ...ko thành công cho lắm. /:)
 
Kể tường tận đi mày!
Nói thế bố thằng Tây nó biết được!!!!!
 
hôm i'
thế là...
mày ơi nhưng có sợ nó thấy ko?
kể ra cứ như là nói xấu nó...hix...tao sợ...
 
Sư mày chớ!nói thì nói luôn đi cứ ra vẻ!
Tao lại mún chửi lắm rì nè!!!!
Kể đê!
 
bình Tĩnh! :eek:


e hèm... :-?
chúng nó đến đấy:
-tiết mục 1 là Bí hét ...hix...hát +Thương múa .cái bài gì thì ko rõ nhưng bọn nó bắt thằng Minh đi mượn Đầu& mua đĩa & mượn loa..&...(khổ thân thằng bé) :((
nhưng rồi chẳng để làm giề cả( như mọi khi ! 8-} thường thui!) :))
rồi sau đấy thì hát ,múa....như ....
_Tiết mục 2 : bí đứng & woát tháo mọi người vì 0 chịu vào múa & hát tiếp
à quên. gồm có H. Phương;Vân; thương
sau đó thì mọi người o chịu đc ---> vùng lên + cãi lại... :)>-


bọn xung quanh. :)) + /:) + 8-} ..hix...
hix...tao chỉ muốn độn thổ cho xong :(( :(( :((
cú nhất là thằng Gà Nở nó cười bọn lớp mình :-s
....mà ở đấy còn có 1 số đứa # thì mày bít rùi đấy :(( :((
 
Hay thế còn gì! Mày còn chê gì nữa!
Chúng nó cười thì hở hết răng!!!!!!^_^
Tao ở đấy chắc tao cũng cười luôn!!!^_^ >_<
Việc qué gì mà phải để ý đến chúng nod hở trời!!!! Ngượng để có mà điên ah
Từ sự kiện trên-----> lớp mình toàn nhân ko bít ngượng # tao ^_^
Thằng gà nở nó mà cười sao mày ko đập cho rơi kẹp hàm của nó ra????
Tao chán quá!!!!!! Tao chẳng có tiền đồ gì nữa rùi!!!
 
Trần Hải Phương đã viết:
hehe chào các cô chú lớp Sinh
Tớ tưởng bạn Phương chào: "hehe chào bạn Quân quần hoa" :)) :))
Cái Thúy bảo là tớ nhìn thấy Phương rùi sao tớ lại ko nhớ ấy nhỉ??? :-/
 
mày ko có tiền đồ cái mốc á! [-(
đứa nào đc giải 3 í nhỉ? ;;)
mày mà bít thì phải bảo nó khao tao 1 trận đã đời đaaaaaaay'! con này học hành thế mà vẫn....hix...ông trời bất kông wa'! :(( :(( :((


con Phương vào đây chào hơi bị lắm đấy
dạo này th. Wân nghỉ Lí buồn ko em? :)) :))
 
hôm nay chơi bịt mắt bắt dê vui nhỉ
tao phải ngâm quần áo để giặt ko có giặt máy ko sạch được :(( :((
 
Chơi bịt mắt bắt dê vui nhể!!!!!!
Tao rách lun 1 bên tay áo!
Nghe thằng Quân bảo xé ra làm áp cộc nách thì ko nghe
Nhưng vừa đi vừa kéo tay áo chó quá nên về gần đến nhà vẫn xé ra!
Cái thằng Duy như C ý!!!!Tao ko trả thù nó thì ko là người!!
---> mẹ tao bảo phá lắm vào----> cho mặc áo vá!!!huhuhuhuhu>_<
 
Back
Bên trên