NÀy
Có phải bố Hoa viết linh tinh về con đấy à.(hay là ai đó mượn nik bố Hoa noi lung tung)
Tại sao bài nào viết bố cũng nói về con thế nhỉ(mấy bài trâng67)
COn khó chịu rồi đấy.
Mấy người không biết gì thì đừng có mà nói lung tung. COn không tin bố con lại đem chuyện này chuyện nọ lại còn sai sự thực lên trên này dẻ viết.
Cái gì mà thất vọng nọ kia, cái gì mà rủ ăn chè nọ kí rồi con đau buồn thất vọng nọ kia----->Bullshit.
Trong suót 3 tháng hè vừa qua con ăn no ngủ kĩ vô ưu vô lo. Con có thất vọng về cái gì à.Con có buồn về cái gì đó à. Sao con không nhớ nhỉ. Con chưa bao h đặt niềm tin vào ai cũng như thất vọng về ai cả, bởi con kô phải là cái loại mà toàn đi lo cho người khác vì bản thân con đã ra đâu vào đâu đâu.
Mọi người nên nhớ trước khi câu về người khác thì nên chú ý một tí nhá. con bây h còn nhiều thứ phải lo lắm, chưa bao h quá bi đát về chuyện tình cảm nọ kía cả.Có thể coi con là một đứa hơi ích kỉ vì thực sự con chỉ lo cho mỗi bản thân con thôi
MÀ mọi người viết thế là chửi vào mặt con đây, con là cái loại con gái mà lâm li bi đát, động một tí là bùn nọ bùn kia à., con là cái loại khóc lóc đau khổ thất vọng vì một chuyện không ảnh hưởng đến con à.
Nếu con có làm gì để mọi người hiểu nhầm thì thông cảm chứ con có không phải là cái loại thần kinh vớ vẩn đấy đâu. Đừng bao h nói linh tinh về những cảm xúc cảu con khi chưa biết con thực sự cảm thấy gì.
To anh Lu:Hình như có cái gì đó hiểu lầm.anh xin lỗi em vì cái gì ạ??????8-}Có cái gì đó không ổn cho lắm.Đừng có nghe bọn lớp em nói lung tung. HƠ Hơ HƠ.
TO 13 Sinh: em thế này có bị coi là spam không đúng chỗ , bất hợp pháp không ạ
TO chị Lan 13 SInh: mấy bài trên kia không phải là bố HOA của em viết đâu, hình như ai đó mượn nik bố hoa nói lung tung đấy ạ, chị đừng hỉu lầm bố em nhá.^ ^