10Sinh xin chào các chiến hữu

Hix...Thằng mát rười...uýnh chít bây giờ...sáng không có Hell Fire thì xác định đi nhé...hé hé hé!!!
 
mie , khối A 20,5 khối B 19,5 .....................nhục chưa .................. bực mình ko để đâu cho hết ................................................
 
haaaaaaa thông báo cho cả nhà là em dược 27 điểm khối A,24.5 điểm khối B haaaaaa
bi h đang lên kế hoạch ăn chơi nhảy múa phát 2 đây
 
Đỗ cái kẹc hả mày/???Tao lo quá à....Hix...Sợ trượt...
Mày thế nào hả TRà????
 
Sướng vãi à...hix...Nhìn thằng Minh mà sướng wa à....1 phút lên tiên...hix!
 
các anh chị thi ĐH thế nào rồi ạ?
anh Minh điểm cao thế, anh Mìn, chị Hăng chị Hải chị Phương thế nào rồi ạ?
có anh chị nào học Y không ạ?
 
mọi người ơi, tình hình họp lớp thế nào đây? Ngày 13/8 la chủ nhật đấy, đi đc ko?

kế hoạch thì mọi người nêu ý kiến đê. tớ gợi ý thế này: lên quán Sen ở gần công viên nước ăn tự chọn bét nhè, nếu còn sức thì vô vầng trăng chơi...
 
Khi nào báo hết điểm thi ĐH các anh chị cho e xin cái list những ai đỗ đi;;) Có j` sau này còn nhờ vả;;)

to a Minh:ủa thế ko làm người đưa thư thì làm nghề phát báo mỗi sáng ạ???8-}
 
uh thế hum 13/8 đi như con béo bảo cũng được ko đi câu cá đâu hum nay tao vừa đi câu cá với lớp cũ xong chán ốm chẳng có rì cả
heee hum nay tao chi câu được 1 con cá bé tẹo heeeeeee
thế hum 13/8 mấy h có mặt và tâp trung ở đâu???????

có ai có thể cố vấn cho em 1 tí bi h em nên hoc trường nào???????có người thì bảo là nên hoc Răng Hàm Mặt vì mai sau nhàn nhã ,có người bảo là nên học Bưu Chính vì nó nhìu tiên và được đi nước ngoài thương xuyên!!!!!!!!
em chẳng bit chọn cái j bi h cái j cũng hay cái j cũng thích khó xử wa' nếu chỉ đõ 1 trương thì đỡ phai chọn lựa thía này ạc ạc chit mất

to Thảo:vào Bưu Chính để đưa báo kết hợp với trông trẻ nhìu tiền lém!!!!!
 
Anh Minh sướng quá nhở, đỗ cả cả hai thế này. Ngại chết ngại chết.:))
Dù sao cũng chúc mừng anh thắng lợi nhá.:))
Mà nếu anh muốn đưa báo và trông trẻ thì thi ĐH làm cái khỉ gì vậy8-}
 
nói thế nào é
mày đỗ học thì học chứ nhưng có cửa xin việc ko
sợ học xong ngồi ôm cái bằng mà mốc mép ko ra miếng ăn chứ lại chả đi với đứng
có mà đi ngoài ra nước

còn quả răng hàm mặt thấy kinh bỏ cha đi được
đi chữa răng đã thấy tởm
sau này mày làm bác sĩ ngồi cho chúng nó nhổ phèn phẹt trước mặt
thế là tốt chứ gặp phải thằng răng cải mả nhầy nhụa thì móc miệng nó ra tiền đến lúc về đến nhà chưa chắc ăn được cơm
 
phải hỏi qua ý kiến mọi người đã chứ. thế có đến nhà cô Dung ko?, theo tao nên đến 1 tí, cô cũng quan tâm chuyện thi cử của lớp lắm
 
tao bảo nếu có đi tới nhà cô Dung thì đi ngày khác đê đừng đi vào ngày họp lớp,đi vào ngày khác thế là đi chơi 2 ngày thế có phải là vui hơn ko????
mà này lớp mình thi cử có vẻ chán nên nhiều đứa có lẽ cũng chẳng đi chán thật.

mà có ai bit trượt cỏ ko?????mà nó ở đâu í nhỉ?????
 
trời, chỉ qua nhà cô dung thui huh
ko đi nhà thầy ngoan ah





trượt cỏ ah


hôm trước vừa đi về xong


đắt >:)
cũng vuii
no comment

đòi đi 2 ngày ai cho đi
mà cứ so sánh lớp mình với lớp khác làm giè
cả 3 năm chúng nó đều được đi thăm quan
mỗi lần đi 2 ngày 2 đêm
còn chúng ta chỉ được chơi 1.5 ngày vào hồi mới vào lớp 10 và thế llaf chấm hết
---> đợt này mọi người đi thì gian nan lắm đây
 
đầu tiên phải chúc mừng anh Minh phát nhể:)>- :)>- :)>- .cho xin tí bí quyết anh ơi.

anh chị định đi ăn ở quán Sen ạh???Nó có n` món ăn phết,nhưng mà vé chắc chắn ko dưới 150k đâu,ăn mái thoải đến đâu cũng ko tống vào mồm đc đến 120k đâu ạh:)) :)) :)) :)) .Tút nhất là nên ăn chỗ khác để dành tiền khao bọn em,right????;) :)) :)) :))
 
lớp mình đi chơi 13 a`
sao chọn ngày xấu thế
chọn ngày khác đi

mẹ:
sao rồi
tốt hả
đỗ trường nào
đc học cùng anh nào thế
đi khao luôn nha
 
chảbit
trượt khối a
o seo
ko phải nghề của mìnhmuh
dạo này con im hơi lặng tiếng thế

chán đời thế
ko mún trượt khối a tí nào
làm ô danh:D
nhưng lý có 2.5 ko trượt làm sao được:))
 
Back
Bên trên