10Sinh xin chào các chiến hữu

ANh chỉ .... kết em Thảo thôi!!!
Sáng được đứng cạnh em Thảo zui wa...Hihi
------->.chết thật thế này anh mìn lại phải cạnh tranh vs bạn Đức lớp em rồi.
ma anh phải cố lên vì có mấy khi anh đc đứng cạnh Thảo đâu,còn thằng Đức đc ngồi cạnh Thảo trg lớp đấy;;)
mà anh nghe biệt danh của Thảo là Thảo Dê chưa nhỉ????
 
Kon Hạnh mất dạy thạt, con Thảo mà nó bít thì nó giết chết mày để làm chả ăn với bún đấy.:))

Mà tao nghĩ thằng Đức là sao mà đọ được với anh Mìn ĐẸP TRAI HỌC GIỎI đây.:))
 
Thôi!...Ẹc...Chán....
To 12S:Sáng nay bị cô Dung xỉ,nhụt wa.....Chẳng mấy khi học trò cưng bị cô chửi...May mà lúc sau .... nên cô lại zui.....
Sáng làm con Hà nó ...hix...Tưởng die luôn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
VA là em nào nhẩy
hum nay mọi ng` đi ăn uống huh
chả mấy mống lớp chị đi
ngại we' :))

có rì cứ bàn rùi bệ lên đây xem cứ lang tang zay tốn tiền lắm

các em lớp 10 cướp hết giai lớp mình roài :)):))
 
***** con Trà.....Tao tưởng đi ăn chè gì mà????
sáng bị Cô Dung chửi...Chán/..
 
hôm nay các chị hẹn vs bọn e roài mà chả thấy ai đến cả.Thất hẹn vs trẻ kon là ko tốt[-x [-x

MÀ cô chủ nhiệm của bọn e bắt đầu thúc giục roài,ko làm nhanh là ko kịp đâu ạ.Còn nữa ,sao mọi người cứ nhắc hoài đến tên tao thế?????

to Hạnh: Dê cái mặt mày[-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Coi như hum nay vụ chè cháo sụp đổ nhá. Thía thì bao h mới bàn bạc được một cach nghiêm chỉnh đậy:)) :((
 
vẫn thấy mọi ng` đi đấy là rì
có mỗi mấy mống ăn uống rì
chán chuyện

thằng mìn mày bảo tao đi mày cũng có đi đâu chúi mũi vào cái máy đấy là rì :))

hum nay gặp con chó chết gì đíu bít cứ add nik mình ling tung
các em bé bâyh rất ;à láo lếu
ko dám lấy tên thật ra mà xấc bà
cứ phải lấy tên đứa khác
đúng là bó chiếu bó chân bó tay bó toàn thân bó cọc
 
Trần Nhât Anh đã viết:
Bây h anh mới bít em kết anh Lu sao,:x mà dừng có lấy tình cảm chân thành nghiêm túc của em ra mà đùa cợt nhá,[-x nếu không là em không giúp chiện anh với kon thảo đâu. cứ liệu liệu đấy:))

----------



ĐÚng đây, anh ý là power of my dreams đấy. Phải cảm ơn vì nhờ think about him mà em mới được giải Sinh đấy.;;) :x :))

... ko biết nói j` hơn , tốt nhất là ko nói :p
Em được giải j` zia?=D> =D> =D>

@ all : Vân Anh là ai thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ANh chỉ .... kết em Thảo thôi!!!
Sáng được đứng cạnh em Thảo zui wa...Hihi
hahaha Mìn ơi,con Thảo kết một thằng rồi,ông đứng cạnh thì chẳng ó ý nghĩa gì đâu:)) :)) :)) MÀ ông đứng cạnh mà đã vui thế thì không biết ngồi cạnh có kiềm chế được bản thân không đây:-? /:)
Mà tao nghĩ thằng Đức là sao mà đọ được với anh Mìn ĐẸP TRAI HỌC GIỎI đây.
àh ừh ,thế thì sợ rồi,nhưng mà Mìn cũng đâu sánh được người trong lòng Thảo/:)
MÀ cô chủ nhiệm của bọn e bắt đầu thúc giục roài,ko làm nhanh là ko kịp đâu ạ.Còn nữa ,sao mọi người cứ nhắc hoài đến tên tao thế?????
không nhắc tới mày thì nhắc tới ai,mày là nhân vật chính mà/:)
to Hạnh: Dê cái mặt mày
cáu rồi đấy/:) :)) :))
@ all : Vân Anh là ai thế?
cần biết thì mai em chỉ cho,anh nhìn thấy cứ gọi là xin chết tại trận.Xinh dã man/:) b-)
 
ma anh phải cố lên vì có mấy khi anh đc đứng cạnh Thảo đâu,còn thằng Đức đc ngồi cạnh Thảo trg lớp đấy
mày lại đụng đến nỗi đau của tao:(( :(( /:)
mà anh nghe biệt danh của Thảo là Thảo Dê chưa nhỉ????
hình như còn mấy cái biệt danh nữa thì phải.Để xem nào:tí ,sửu,dần,mão,... Theo mình biết thì Thảo có 4 cái.Mìn muốn biết cứ hỏi em ,tất nhiên cần có cái ấy/:) b-)
 
Thôi cái bọn trẻ ranh nè...HIx....Pó tay....
To only 12S:Bọn mày sáng nay tặng gì áo cỡ M hay S cho cô Dung mà cô không mặc vậy???
Tháy cô mà mặc thì chắc body hơn tao mặc....Hahaha....
Hum nào có áo đây????Tao chưa có....
Thế mọi người có đồng ý cho tao gắn cái chữ quen thuộc vào áo không????
 
Con chó Trà sáng nay cầm bài tao lên...Bài nào mày cầm thì đen đến đấy:(( :((
May mà pzo nên "không bị bét",miễn phải chia bài...Mà bài Hóa sáng nay mày hiểu sai ý nghĩa roài...Ngu muội...
Sáng nay chim chuột cái Bí với cái DL với thằng Tú sướng wa...Hehehe...Hậu quả là nó cướp quyển "Nhẩy tầng lầu" của tao....
Mai mày đi xem CK buổi chiều không hả Trà...Mà hum wa con Thúy với con Trang đi với mấy em thu được KQ gì không?sáng tao wên mất không hỏi...
Hum CN con THư đi lấy bằng chấc là trượt vỏ chuối?:)) :)) :)) Bao giờ đến mình đi lấy bằng nhỉ..Huhu.Đợi mút mồm
 
Trích dẫn:
Trích dẫn bài viết của Trần Nhât Anh
Bây h anh mới bít em kết anh Lu sao, mà dừng có lấy tình cảm chân thành nghiêm túc của em ra mà đùa cợt nhá, nếu không là em không giúp chiện anh với kon thảo đâu. cứ liệu liệu đấy

----------



ĐÚng đây, anh ý là power of my dreams đấy. Phải cảm ơn vì nhờ think about him mà em mới được giải Sinh đấy.


... ko biết nói j` hơn , tốt nhất là ko nói
Em được giải j` zia?

Anh nay` là anh Lu hay anh Minh vậy ta???FAk làm cho anh ý cảm sờ động đến ko lói lên nhời kìa.:)) :)) Mà kon Fak nó nghiêm túc đấy anh ạ.Em thấy nó được lắm,hợp vs anh nữa;;)

Trích dẫn:
ANh chỉ .... kết em Thảo thôi!!!
Sáng được đứng cạnh em Thảo zui wa...Hihi


hahaha Mìn ơi,con Thảo kết một thằng rồi,ông đứng cạnh thì chẳng ó ý nghĩa gì đâu MÀ ông đứng cạnh mà đã vui thế thì không biết ngồi cạnh có kiềm chế được bản thân không đây
ĐÓng cái bồn cầu lại,tao bụp đấy![-x
Mày biết cái đêk j` mà nói.Đi loan tin tao kết 1 thằng linh tinh làm tao bị nghi ngờ là mày chết vs tao đấy[-x

àh ừh ,thế thì sợ rồi,nhưng mà Mìn cũng đâu sánh được người trong lòng Thảo

lại nữa,cảnh cáo lần 2,ko có người nào hết nhá[-x



không nhắc tới mày thì nhắc tới ai,mày là nhân vật chính mà
cái j` cơ??8-}
 
Mày biết cái đêk j` mà nói.Đi loan tin tao kết 1 thằng linh tinh làm tao bị nghi ngờ là mày chết vs tao đấy
Á á,coi như em chưa nói gì hết nha/:) :D
@Lu:ông anh xem tình hình thế nào mà đón nhận tình cảm em Nhật đi chứ/:) /:) b-)
 
Thằng Lu bùng ông NGoạn nhìu wa...Hum nay ông dạy hay cực...Dạy chùm mặt cầu....Dạy xong chẳng hỉu cái đếck gì cả....
 
mie hôm nay gặp con chổi xể đó nên cả ngày chẳng ra j
khốn nạn

đồng phục bọn nó chê lắm
thế mới sợ
:(:)(:)((


mà giao lưu thế nào thế
tao chẳng hỉu j
mấy em làm nhanh lên đi
 
mai chung kết giải bóng rổ trường
ai vào đây thì thông báo
cho lớp nhé
12L gặp 12H12A
các bạn cố gắng đi
cảm ơn
:p
 
Back
Bên trên