10Sinh xin chào các chiến hữu

Haha....Được 7 điểm Văn......Bây giờ điểm của tao vượt thèng Lu với THằng Quân.....Hahaha...Sướng...Khổ thân chú Lu thật...Tôi nghiệp...
Được cái chú Nana tinh vi vãi hàng,Anh được 8 mà tinh vi wa...Coi bọn thi khối D với cả lớp bằng vung...
Sáng nay thầy Huy khủng wa,tao tưởng là tao xác định rồi...May mà luc đó thầy không xuống chỗ tao bắt tao đứng dậy,không thì thầy lại giống con THúy,đứng đến ... tao
 
haaaaa hum nay may vãi làm tầm bậy tầm bạ mà cũng 7,5 toán há há
đã vậy hum wa còn 8 Văn nữa chứ khủng vãi
đúng là "số đỏ" há há
 
Thằng chóa Minh!Mày.... ti tiện,khốn nạn....Hix....Huhuhuhu...Thế mà kêu tao không làm được....
Sáng vừa đến trường đã nghe tin Toán 4,5.....Điêu vãi lúa.....Chán chúng mày,định lừa tao à....Hehehehe....Không được đâu.....


To ALL 12S:HOT NEWS:Theo chỉ thị giao lưu thì lớp mình cố gắng đóng tầm 400-500k tiền giao lưu,nghĩa là khoảng 15-20k một người....Mọi người chịu khó nhé!!!
 
hu hu sao năm nay khổ thế hả giời,gần ngày giao lưu rồi mà con trục trặc về thời gian,tự dưng bị rút xuống còn 1 tiết ,làm mọi việc lộn xộn hết cả.
từ ngày ... mới xảy ra mấy cái vụ cấm đoán ,hạn chế lằng nhằng này.nản wa'
:(( :(( :(( :(( :(( :((

----------

bớ các anh các chị cứu với!!
:(( :((
 
@Phương:Thế lớp em định làm 2 tiết à????Anh nghe nói là nếu làm 1 tiết thì chỉ có 1 lớp được tổ chức thôi!Nghĩa là 10S hoặc 11S đấy...
Thế lớp bọn em năm nay định làm như thế nào?Có thể kể qua qua cho anh không?Bọn anh 12 chẳng bít tin mù gì hết...Chán thiệt.
Thằng Duy với chị Thủy sắp bị nhốt rồi đấy,thế mà hôm nay cũng đi sinh nhật chị Ngọc với bọn anh...Máu wa
 
Hôm qua mấy người 11 Sinh còn nói rằng nếu làm 1 tiết thì để lớp em làm. :|
Thế mà tối qua bọn em nhận được tin là thứ 2 này làm giao lưu 1 tiết và chỉ cho mấy người 11 Sinh làm thôi.:(( ----> ức chế kinh khủng lun.:(( Bao nhiu công sức gọi là vứt đi hết.:(( Ngay từ ban đầu đã bảo là lớp em là chính,:-s thế mà dến phút cuối lớp em bị KICKED OUT không hề thương tiếc. /:)
Nhưng hum nay lại nhận được tin là thứ 2 tơi 11 SInh làm một mình,8-} còn THỨ 2 TUẦN SAU NỮA LỚP EM SẼ LÀM đàng hoàng không dính dáng đến 11 Sinh nữa. HAHAHAHAHAHAHAHAHH:))
 
Ặc...Nghĩa là sẽ làm 2 lần hả e???
Mà không nên dùng từ như vậy,mất tình cảm lắm em Fặc ạ!
 
thế là tiền nong giao lưu lần này là lớp nào làm thì lớp ấy lo,ko biết các anh chị 12S có giúp bọn em được phần nào ko đây/:) b-)
 
có phải tại các anh chị đâu. Cô Hương bảo với chị Hiền Trang là bọn em chưa hoàn thành điểm nên cô ko muốn bọn em tham gia mà.Với lại bọn em còn năm sau nữa .
bọn em làm một mình thì càng thoải mái chứ có sao đâu(có khi còn hay hơn ý nhỉ).nếu có khó gì thì cứ đề nghị, bọn chị sẽ giúp nếu có thể.
ko nên bức xúc như thế vì bọn chị cũng chẳng sung sướng gì khi tự nhiên lại bị thay đổi kế hoạch.
 
anh mìn ko giúp được j` thì nín giùm đi,đừng có làm nhụt chí quân tử[-x

Bọn e làm riêng cũng là do bà hiệu fó mới chứ bộ,cũng may là ko làm chung chứ nhìn loa đài hôm nay thấy chán quá!!!!!!

10 Sinh quyết tâm làm chương trình này thật hoành tráng để tiễn các anh chị 12 Sinh ra trường.Vỗ tay!!!!:)>- :)) :)) :)) Clap clap clap!!!!!

Hy vọng được sự giúp đỡ của nhà mình;;) ;;) ;;)
 
Chu Đức Hà đã viết:
Ặc...Nghĩa là sẽ làm 2 lần hả e???
Mà không nên dùng từ như vậy,mất tình cảm lắm em Fặc ạ!



Thứ nhất đấy không phải là làm hai lần mà là làm lần 2:)) ( ơ hình như nó không khác nhau mấy thì phải):))
Thứ hai em nghĩ như thế chả có gì là mất tình cảm cả.:|
11 SInh chỉ hơn bọn em có 1 Tuổi;;) vậy thì cần gì phải quá câu nệ làm gì.[-x
Hơn nữa bọn em cũng đã nén nhịn lém rùi.8-} :| Bọn em như thế là quá bít điều rồi.:-s Em chỉ đối xử tốt với những người nào tốt với em thoai./:) :)>- b-) :))
 
Này, anh nói cho em biết, bon lớp anh chúng nó cũng nén nhịn lắm rùi, em bảo ai là người không tốt hả?
 
bình tinhc ,bình tĩnh,quan trọng là chưa hiểu nhau thôi.
năm ngoái lớp mình cũng thế ý mà.cũng tại khối sinh bị vướng đợt thi học kì nên hơi bận-> dễ bực bội và bức xúc.bọn em có bực bội thì cũng phải thôi, nếu là bọn chị thì chắc cũng cảm thấy thế,mà nếu em là bọn chị thì cũng sẽ cảm thấy như bọn chị( khó hiểu nhỉ).xong rồi thì bỏ qua đi cho nó nhẹ người! cố làm tốt nhá, lần này cái vụ loa tệ thật làm mất cả hay!
 
Ít ra chị Phương còn nói nghe dược,:| còn anh Nhật ANh(a cùng tên với minh đây mà:)) ) không hiểu ý em nói gì thì đừng có phản ứng quá như thế. /:) Em chả bảo ai xấu ai tốt cả, bởi em đâu có thân thiết gì lắm với anh chị đâu nên nhận xét là tốt hay xấu[-( :-? . Cứ suy diễn lung tung./:) b-) Chấm dứt đi cãi nhau mãi chán qua roài,8-} 8-} 8-}
 
Nếu thích attack nhau thì ra topic khác nhé....plzzzzz....Thao cũng thế.....
@Phương:Năm sau em có quyết tâm được bắt nhốt như anh Duy sữa không????
@12S:Dạo nè ít đứa lên nhỉ????Mỗi tao với thèng Minh hoặc Lu
 
Khổ thân anh Duy. Chẳng biết lần này đi được vàng hay bạc mà khổ thế. Anh mà gặp anh Duy thì bảo em gửi lời chúc sức khỏe tới anh ấy nhá. Với lại bảo anh ấy em vẫn chờ kết quả bài toán em hỏi anh ấy lần trước.
 
Nhật Anh 11 trông thế mà điêu! Thèm vào đội tuyển nhỏ... ra + tham vọng ngấm ngầm thế mà ngoài mặt tỏ ra bất cần, dạng này đáng đề phòng đây!
@A. Hà: có chứ nhưng mà em sợ lắm.em ko đủ tự tin để gánh trọng trách nặng nề như anh "sữa đẹp trai" ( cái này ổng tự nhận phải không? suốt ngày rêu rao!hi hi)
 
to a Mìn:ý rì?????

Thoai,đằng nào bọn e cũng được làm nữa (mie,chó chết!!!!)8-} Nói lắm bực mình.
 
Ức chế làm cái dek gì hả Thảo, dù sao thì mihf cũng được làm hum bế giảng cơ mà. Chán nhứt là bị bỏ cái kịk hay như thía.
Thui mình cũng phải tiến lên nhìn vào tươnmg lai phía trứoc chứ .OK:))
 
Back
Bên trên