10Sinh xin chào các chiến hữu

tưc thật!!!!!!!!!!!!!
hay là .....mà thui...!!!!!!
chán wa'....hom wa tao thuk học S Rung......mệt mắt thật.....
dạo này tao thấy vô vị wa' đi mất....hay là sang cái buoncuoi tip nhỉ..ko ở đây lại viết lung tung.........
 
Horoscope tuần này của tao xấu qué:(:)(:)(( cả relationship, cả desire cả stressful cữa thía có chết ko:(:)((
Thía mà tuần này rất trọng với tao:((;;)
 
chan thế.....chả thấy j' hay ho trên đời ....
cuộc đời là cái vòng luẩn quẩn....chán thế......
chả có j hay ho cả.....
cuộc đời là cái ví tiền....tiêu đi lại hết......
 
hehejeheheheh
mày cứ vớ vẩn mãi!!!!!!
Tao thấy mày vãi lắm tiền ra còn nói giè:)):))
Như tao ko xu dính túi thấy đời lúc đậm lúc nhạt!!!
Sống mà nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ thần kinh! như vậy ta nên giả ngu, giống thần kinh luo---> đỡ phải lèng xèng mất thời gian
Tao lại nghỉhocj 1 tuần nữa!! Có sướng nhưng nghĩ quả về ôm cả Động với thực mà tự nhai thì muốn chết quá!!
dạo này chúng mày biến đi đâu ý nhỉ!!
mà thui chả thèm quan tâm nũa!!
1 tuần này tao sẽ đi chơi với bạn KHOA xa tít mù tắp , nếu có cái chùa nào chắc tao sẽ apply vào, nếu sư cụ trong selection committee mà nhận thì tao vào đó lun!!! Đỡ phải apply tận Mẽo cho xa tít để làm giè!!:)):))
 
cứ việc thích
có ai nói gì đâu
mà đứa nào đội tuyển chưa đóng $ học thì đóng nốt đi
đừng để tao thực hiện chính sách đàn áp
tao ko dịu dàng như các chị năm ngoái đâu
 
Tiền hả con!!!!!
Tiền ah!!!
Tiền á?????:)):))=))
đợi nhá!!!
Dạo này học có vui vẻ ko?
Đang chơi sướng quá!!! nghĩ phải về nhà học tao muốn chết!:((
HỌc sang đến phần nào rùi?
sao dạo này mọi người ít vào thế?
Chả bít học thế nào, nhỡ mà kiểm tra chắc tao chết!!!
Thời tiết ở đây thích lắm!!!!
 
sắp sang hô hấp rồi con ạ
mày ko nộp tiền học tao ném bom vào Sài Gòn
còn con Thúy với con Trà
nộp sưu thuế đây nếu ko muốn lâm vào canh giống như chị Dậu
 
Heheheh nói vào SG thì nói cho cô như vậy thui chứ chiều nay tao ở Myanma rùi, chỉ muốn về nhà, mọi người đi chơi tao chỉ thích trong phòng 1 mình, hi vọng ở Indo khá hơn
Muốn đòi tiền học tao á??? Đợi đấy:))
 
Hê hê
Việt Hằng dạo này cũng ra dáng làm chị nhỉ :))
Đòi tiền các em lớp 11 hống hách nhỉ
Có giỏi thì đòi tôi đi :))
Nhìn quả avar của tôi đi
Sợ chưa????
 
đâu có đòi chúng nó bao giờ?
chỉ đòi lớp mình thôi
mà Duy sữa đừng có lên mặt,ai nộp tiền đầu tiên (tính bọn con trai thôi nhá) ý nhỉ?

nhìn avatar của tôi mới oách,ko chấp cái của ông
 
Anh Duy sữa chỉ thích avartar thôi ạ??? :))
Hi hi .. anh Duy đẹp trai học giỏi con nhà giàu, có giải rùi sao con thi tranh với các em
 
cả nhà xem thằng Duy sữa bắn tôi thành thê thảm thế này này :((
 
Thê thảm quá chị Hằng ơi, anh Duy sữa nhìn thế mà chẳng galant gì cả, bắn bạn què quặt thế này ... :))
 
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng
Trời sáng thật rùi!!!!
Ko còn thấy ảm đạm nữa
Heheheheheheheehehehehheehehehheehheehehheeheh
sau bao nhiu khổ đâu ngu si và vớ vẩn thì ......O:)
Cảm ơn anh đã đến:)):))=))
Đùa cho vui!!!
Tao lại đầy Q rùi bọn mày ui ( thúi oi:)))
Và Cao Trang đã ra đi với 1 vài lời từ biệt ít ỏi
Ra đi dể hưởng thụ hạnh phúc 1 mình:)) :|:((
Any way
đời dẫn về đâu ai mà bít!!!!
Thương cảm thắp cho bạn 1 nén nhang mong nó bay sang được Canada:))
Sao mày ko vào hả THÚI
để topic phèo phọt ngày 1 phèo phọt hơn:))
 
khốn nạn
sao cứ hôm nào mình đi học là trời đẹp còn hôm nào ở nhà là trời mưa---->thằng em nó ở nhà cùng--->ko trốn đi chơi được

to Duy:ở đâu ra một lũ tóc chổng ngược lên trời thế?
Trà: cụ thể bây giờ mày có bao nhiêu ATP ?
 
Back
Bên trên