10 văn nhào vô

Một ngày đẹp trời bằng việc ngồi lì cả ngày trên phòng làm 6 tờ đúp Văn! Die đây!
mọi người lớp mình làm Văn hết chưa, đừng để thầy thất vọng!
 
hix, tao xung phong chưa làm hết văn , tối qua phim cuối tuần hay quá , không cưỡng lại được, đành phải xem cho bằng hết .
Toét ơi , chú Tú muôn năm , dễ thương hết sức!
 
Yêu Tổ quốc
Yêu đồng bào
Học tập tốt
Lao động tốt
giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn thật thà dũng cảm
 
nick là dinhthu93 ,ơ thế chưa add Minh vào à? :D cái nick này cũng khá mới
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao thấy cái nick đó được đưa cho tao năm ngoái, sao lại mới nhể?
 
Silence is easy, it just becomes me
You don't even know me, you all lie about me

I should just let it go
Till they learn how to grow
I can still let it go
I can still learn to grow
Into a child again

ignore me plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Thu ơi, cái avatar của mày làm tao phát ghen lên vì thấy giống bản chất mày quá! Chẳng kiếm đâu được cái avatar thể hiện bản chất mình! cũng buồn!
 
ha ha đấy là cái avatar của bạn tao ở 4rum khác :D tao thấy hay hay nên mượn tạm (hỏi khổ chủ rồi))
giống tao ở chỗ nào hả? tao thấy nó hay nhất chỉ ở câu "What matters most is how you see yourself" thôi
 
mọi người ơi , tao không thể nào hình dung ra hôm nay kiểm tra hình tao lại như thế . tao đã lường trước là mình sẽ làm đựơc gì , nhưng không hiểu sao câu c của đề lẻ lại buồn cười thế nhỉ , tao và con gái tao ngồi nhìn nhau ...không nói nên lời luôn!
 
Chúc mừng sinh nhật bạn Phương Linh nhá!!!! :biggrin:
Chúc ấy một tuổi mới "hay" hơn,học giỏi hơn,nói chung cái gì cũng hơn
Chúc ấy tìm được một người "bình thường" để giúp ấy thực hiện được những ước mơ của mình :rolleyes: >:-D< [-o< [-o<
Chả biết giờ này ấy về đến nhà chưa ,thôi cố gắng nhé :) (mặc dù cũng khá vất vả đấy nhỉ :biggrin: ,ai bảo ngang :biggrin: :)) )
:guitar: :guitar: :drummer: :drummer: :drummer: :guitar: :guitar:
 
cám ơn bạn Lê đã chúc mừng sinh nhật tớ . 8-}
thực ra hôm nay cũng định nhờ đến mấy bác xe ôm rùi nhưng mà tự nhiên thấy thích đi bộ thôi , trời nắng đẹp quá! :) , thế nên tớ mới " ngang " như vậy. nhưng mà cuối cùng thì tớ đã thử một tay cầm hoa , một tay đi xe đạp ...vẫn ổn như thường :roflmao: . chính ra lúc đầu không nên nhờ vả bạn bè một cách khiên cưỡng như thế khiến cho mọi người khó xử , cố gắng và tự làm một mình vẫn thấy khoái hơn, nhưng mà dù sao cũng cám ơn bạn Lê nhiều nhiều ( lí do chỉ có tớ hiểu thôi!) ;;)
cám ơn những lời chúc mừng dành cho PL :*
cám ơn Toét va a.H đã dày công, mệt nhọc, tao cảm động lắm lắm! :*
cám ơn Botu vì tối nay! :*
cám ơn những ai đã , đang và sẽ là bạn của Pl này! :*
 
Chúc mừng sinh nhật hạt đỗ đen. Thêm một tuổi mới, tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Càng ngày càng thêm bản lĩnh, đã "bướng" lại càng "bướng" hơn. Học giỏi, chăm ngoan, an nhiều chóng lớn. Sinh nhật vui vẻ và có nhiều quà.
Chúc mừng
 
Khi bạn 17 tuổi, bạn bắt đầu soi gương nhiều hơn, chải tóc nhiều hơn, biết lấy trộm son của mẹ bôi thử :tongue:
Khi bạn 17 tuổi, bạn đi tìm nỗi buồn trong thi ca, tìm niềm vui khi thấy đứa trẻ dắt cụ già qua đường, thấy hạnh phúc và phơi phới cho một ngày nắng đẹp
Khi bạn 17 tuổi, bạn biết sốt ruột khi " cậu ấy" hôm nay trốn tiết, cái một mình vì "cậu ấy" có dáng đi thật ngố, vì "cậu ấy" hôm nay đi cùng đường với mình :smile:
Khi bạn 17 tuổi, bạn "buôn" với cô bạn thân về tình iu, về những cảm xúc mới mẻ, lạ lẫm mà kì diệu đang đến với mình
Khi bạn 17 tuổi, bạn lâng lâng suốt cả ngày khi có cậu bạn lớp bên cười tươi và nói:" Hôm nay nhìn ấy đáng yêu thế?" :embarasse
Khi bạn 17 tuổi, bạn đi tìm cá tính cho mình, tập yêu, tập ghét, tập cười, tập nói...và bạn tin rằng đó là cá tính của mình? :enlighten
Khi bạn 17 tuổi, bạn có thể lang thang hàng chè với đứa bạn thân, ăn thật nhiều cho hết nỗi buồn để rồi sau đó về nhà lại nhịn ăn nhịn uống, lo lắng đến phát khóc khi thấy mình tăng vài lạng :))
Khi bạn 17 tuổi, bạn mạnh mẽ vô cùng và yếu ớt khủng khiếp :rolleyes:
Khi bạn 17 tuổi, bạn bỗng ước mơ có một gia đình bé nhỏ, một gia đình bình thường với hai đứa con, một người chồng của sự bình yên, một căn nhà bé xinh và bạn là người phụ nữ của gia đình đó. Dĩ nhiên, người chồng trong đó phải là cậu bạn kia :tongue: :wink: :smlove:


Và khi Xixi 17 tuổi, Lý chúc Xixi hãy sống cho đúng nghĩa của tuổi 17. Chúc cho Xixi luôn mạnh mẽ, nghị lực và can đảm." Dù cuộc đời vẫn còn nhiều sóng gió và con tim ta vẫn nhiều khi yếu mềm :rolleyes: :drummer: :guitar: " Và nữ tính như hoa đại diện cho tháng 4 ấy. Còn những điều tốt đẹp khác, mọi người chúc hết rùi :shy: Tháng 4 về........ :tongue: :wink: :rolleyes:
 
vì bọn mình ăn tiêu xa xỉ quá nên hết tiền là phải. 20/4 sinh nhật thầy rồi mà không có tiền tổ chức, có lớp nào như lớp này không?
 
Back
Bên trên