Lý ơi tao xin lỗi vì sắp sửa phản bội mày , nếu 1 ngày nào đó mày nhận được tin rằng tao đã buôn chuyện của mày và anh Thanh cho họ thì đừng trách tao nghe không , tao vốn là hoa loa kèn mà
ha ha ha
Sao mọi người cứ thích buôn chuyện điểm Sinh trước mặt một kẻ đau khổ?
To Xixi: thứ hai tao đi học rồi!Mày cứ giờ cái thần hồn! Láo toét quá! Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm!
Hic! Bọn mày ơi! Tao đau lưng quá! Ặc! Hôm qua tàu đông dã man, lai còn bị trùng vé vớ vẩn, làm tao phải sang toa khác toa của mẹ và em! Ặc! Xui xẻo thay! Nằm cùng toa hai ông bà già ngáy oooo, một thằng thì nhìn rõ sáng sủa vậy mà..........không còn từ gì để nói! Ặc! Rõ chán! Hai lần đi tàu đều xui!
Rán cá là gì hả anh Thanh? Tiếng lóng khó hiểu quá!
to Xixi: Cái thằng cha ấy nói lung tung như cái thằng điên! Nó bị chập mạch hay sao ý! Đêm nằm mơ nói nhảm lung tung làm tao điên không chịu được! Lôi discman ra nghe thì hết pin! Chao ôi! cái số tao nó khổ thế đấy! Ước gì mày ở đó lúc ấy cho nó một bài học hộ tao - như mày vãn làm trên đường ấy-cho nó tịt luôn! Nó gầy gò quá, lại nói nhiều , tao cho nó một câu:" Lợn ăn lợn nằm lợn réo, lợn ăn lợn réo lợn gầy" Hix! Thế là im luôn!
Chán chuyện,các chị biến Topic của lớp thành chỗ tán phét thế này à (dù sao tao cũng phục mày về cái câu nói trên tàu Lý ạ )
E hèm,4 rum có 4 đứa mà hôm qua xixi không đi-> còn 3 đứa.Năm sau có nữa xixi đi nhé
(to anh Khỉ đột:em đã bảo rồi,cho dù có nặng 1 tạ thì mặc áo dài vẫn đẹp như thường thôi )
; Sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm đấy, thay "lợn" bằng "khỉ đột" là được ;
Tên kia, hôm qua sỉ nhục người khác hơi nhiều đấy, ghi sổ rồi đấy / Cứ liệu hồn, hôm nào đấy sẽ lên kế hoạch trả thù ;
Hiện tai đang chuẩn bị "Kế hoạch năm năm lần thứ 1":>
)
<-- luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
sẵn sàng chờ đợi mafia đến thanh toán
mà tự dưng các em lại thích gọi là khỉ đột nhẩy, lớp văn mà gọi thế chả lãng mạng tí nào
( 100kg mặc áo dài vẫn hay phết :X )
hôm qua vẫn có 4 người hay vào topic này đi đại hội đấy chứ
em đã nói rồi mà , đụng tới lớp Văn trong room của lớp văn là hơi bị khó đấy .
Nhưng không sao , có em cùng chiến tuyến ...
Chính thức tuyên chiến ... CÁc anh em , xông lên !!!!!