10 văn nhào vô

hết đau bụng rồi hả toét? kinh nhỉ kêu đau nãy giờ mà vẫn cht như thường
 
Tự nhiên trong topic cua lớp mày lại than thở với chồng, rõ điên, đi ra chỗ khác mà thổ lộ nhé :nono:
 
Ngồi chỗ này ấm qúa nên cũng đỡ!
Hôm nay biết thế nào là con trai lớp Toán nhỉ
 
eo ơi tởm wa' ai lại ...'cao su' thế bao giờ không cơ chứ, đen tối nhỉ
 
moi nguoi thay chua? Ly dau co bo chong!!!
Ngoc Linh dang ghet qua, laml nguoi khac dau tim!!!
 
ô hô lạc đề nhỉ, mà sao Nhật cứ chui vào đây thế, hết chỗ chơi rồi à?
 
Ừa, tao hiểu, nhưng mà mày viết sai chính tả kìa :mrgreen: :p
Bọn mình câu bài hơi nhiều đấy.
Hôm nay trời mưa dầm dề, tao bị sổ mũi rồi bọn mày ạ, mệt quá, thấy người gai gai, mong là không ốm, nếu không thì phải nằm bẹp ở nhà 2 ngày liền mất. Hix, đời nhục như con trùng trục :((
 
Hôm qua đi xem múa xong bọn tao ( Hằng, Cao linh, mai anh, lan chi) đi ăn kem vui cực , ai bảo bọn mày về trước không được hưởng mui đời---> tiếc nhé!
 
Hờ, bọn tao đi ăn kem trước khi vào xem cơ mà, hehe, thế mà cũng đòi. Lúc ra tao với Lý đi bộ lên hàng Mã, vui cực, ai bảo bọn mày đi ăn kem không được hưởng mùi đời ---> Tiếc nhé :mrgreen:
 
Tao có câu đâu!
Tao hỗ trợ mày chứ!
Xixi ơi! Hôm qua tao phát hiện ra anh traI nGỌC lINH ĐÁNG YÊU CỰC
 
He, thế hả, cảm ơn mày nhá, anh tao mà, anh của một con người như tao sao lại không đáng yêu cơ chứ :>
 
Nhưng mà anh mày là tao đau hết cả tim
 
Tao chỉ sợ lúc ấy bị côn an bắt hay xoè ở đường là nhục lắm
 
Lúc ấy mà bị bắt thì định nói là: Đây là cháu Linh ở quê ra, vợ chồng tôi cho nó đi dạo phố
 
Back
Bên trên