1 câu hỏi về phương trình

Chu Đức Hiệp đã viết:
Anh nghĩ là nếu như em học thày Khải thì không nên tìm bí kíp, chỉ cần chăm, cẩn thận và chịu khó để ý một chút (khóa anh cũng hiếm người hội tụ được cả 3 tính này). Yên tâm là bài tập của thày giao sẽ rất nhiều :(

Còn về bí kíp thì hình như cũng có, nhưng lớp anh chưa có ai thử sưu tầm cả, có lẽ là một quyển sách toán = tiếng Nga, với rất nhiều bài về phương trình và bất phương trình mà có giải cả 3 năm cấp 3 thì cũng không hết. :))

To Dũng: tao cũng trả lời được câu hỏi trên đấy, chứng tỏ là những gì học thày Khải chưa hẳn đã mất hết :D Dù gì thì cũng đã 4 năm rồi :(( aaaaah, nhớ thời cấp 3 qua'

Nhớ là mình có một quyển sách do thày Khải viết... về tìm lại ... có khi trở thành của quý hiếm...hihihihihi .
Và tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến là thầy cho rất nhiều bài trong sách toán của Nga (những quyển sách mà đến khi giở ra không thể nhìn nổi chữ, giấy thì chỉ còn thiếu cách mang nước ra hòa tan, uống ực cái... hi vọng chữ nó vào đầu...!!!)
 
Lê Hải Anh đã viết:
trời ơi, các anh toàn siêu vậy, trông kỳ thi thành phố có vẻ dễ nhỉ, thế mà em vừa trượt xong đó thôi, :)) không sao, vậy biết đâu cũng giống như anh Dũng năm sau làm nên bất ngờ ý nhỉ :)) nhưng em sẽ cố gắng :)>-
mà có khi trước tiên phải là thi TP tháng 3 đã anh ạ, có bí quyết gì bảo bọn em với :))
mà chúng ta cùng chúc cho Huyền Anh thi vòng 2 thật là tốt nhé :)) :)>-

Bọn em đã bao giờ rơi vào tình trạng cả lớp kéo nhau lũ lượt đi thi học sinh giỏi chưa!!!??? 8-} ;;) :-$ b-)

Nhắc lại những chuyện này thấy cũng vui vui nhỉ!!
 
Lê Hải Anh đã viết:
Còn thầy PHK thì hình như là GV hợp đồng thôi, năm ngoái mới học thầy thì em thấy chắc thế này mới là chuyên toán đây, toàn bài khó nhăn nhở, mỗi lần học chương mới là một quyển sách, chẳng vậy mà bây giờ em có một tủ sách hiệu PHK chính gốc, thầy lại còn giới thiệu chỗ mua sách nữa chứ. :))

Ôi, bác Khải vẫn hay quảng cáo sách như xưa, hixhix. Chị thì thấy bác Khải dạy cũng được, cách giải bài tương đối dễ hiểu, nhưng đúng là có hơi "lộn xộn" thật. Nhớ nhất là cứ đọc xong đề bài là đã hỏi " cháu nào đọc được kết quả ngay" 8-}, cứ làm như các cháu là thiên tài hết cả [-( . Được cái thầy quá hiền, lúc nào cũng cười được :x. Lần nào kiểm tra mà bị stuck thế nào thầy cũng cho vài gợi ý :x Ôi nhớ cái thời đi học thầy quá, hixhix.

Hoài Anh: Mày đúng là tư tưởng "phản động", chẳng nói được câu nào có tính chất xây dựng cả [-x
 
To Thủy: Có gì về nhà đóng cửa bảo nhau... mày cũng phải cho tao phét lác chút chứ... trước mặt các iẻm ở đây mà chẳng chịu tha cho bạn...hihihihi
À to các iem: Chị đã tìm thấy cái quyển sách của thày Khải... nhưng tin buồn: Nó là sách: bài tập toán chọn lọc (hình học... tập 2... và của.......... cấp 2 ạ)
 
To chị Hoài Anh : lần đầu tiên em thấy 1 chị khóa toán 98-01 tham gia,trước toàn là mấy anh thui,vỗ tay nào
Cả lớp đi thi HSG thì vui rùi,thi TP năm nào mà chẳng vậy :))
 
Em đừng mừng sớm... em đã thấy chị Thủy chị ấy lên tiếng phản đối chưa... Chị chỉ có một biệt tài duy nhất từ khi gia nhập đội quân 12 Toán đến tận bây giờ.. đó là phá đám và phá quấy.. !!!Còn nói thật, đến giờ, trong đầu chị chẳng còn chữ nào của mấy môn cấp 3 nữa rồi (mải quậy phá mà), nếu em nào có nhã hứng hỏi toán hoặc bất cứ một môn gì (không quá khó, và cũng không lấn sân sang môn văn của chị Thủy) chị sẵn sàng cố gắng giúp đỡ... hihihihihi... hoặc tìm người giúp...:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thích đọc sách của thầy Phan Huy Khải ,nhưng em thấy trình độ mình còn kém quá,15/1 này trường em thi học sinh giỏi không biết có nên thi không nữa .Em thi nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao mấy năm trước cứ trượt , em lo quá
 
Có một cách để hết lo... đấy là trước khi thi em cứ ăn ngủ chơi bời thoải mái vào, chú ý giữ sức khỏe thôi!! Em mà cứ mang nỗi lo đi thi là xong đấy
 
-----> Dũng không xui dại các em nhé.... :D

mà này, các "anh vừa đẹp zai vừa chưa có người yêu" của lớp toán đã chui vào đây "đánh lẻ"... Hoài Anh với Thủy lại định chui vào... phá đám à :)), cũng phải để một bãi đất trống cho người ta bí mật dụng võ chứ... chẳng biết ý gì cả :p
 
Em thích đọc sách của thầy Phan Huy Khải ,nhưng em thấy trình độ mình còn kém quá,15/1 này trường em thi học sinh giỏi không biết có nên thi không nữa .Em thi nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao mấy năm trước cứ trượt , em lo quá
Em có nhầm không,trương mình tháng 3 mơi thi cơ mà, chứ thi đúng ngày sinh nhật chị để chị tiêu ah
 
ah, sorry,đọc rùi mới biete em học trường khác,tính chị vẫn thế mà,cho nên vòng 1 vừa qua đi thi mới làm bài là 2^0 =0,pó tay thật,sửa mãi mà chẳng thay đổi được
 
:)) :)) :)) topic sôi nổi quá nhỉ, chủ đề về thầy khải có vẻ dần dần được mở rộng ra nhỉ,
:)) mà Huyền Anh tự hào lắm hay sao mà còn khoe vụ 2^0 = 0 hả :)) ;;) , sao không khoe nốt cả vụ trên lớp tiết hình hôm trước của thầy Khôi, đứa nào to mồm, " không đc ạ " , rồi cuối cùng đành phải " con cộng nhầm ạ " :)) :)) hả ( mà nói vậy có ai hiểu gì hết trơn ko vậy :eek: :)) )
 
có 3 đứa được vào đội tuyển QG, trong số đấy có một tên đang chết dở với điểm toán của thầy Khải đen, 2 bài kiểm tra vừa rồi xơi 2 con ngỗng to tướng :-s :-s không biết thầy có nương tay ko nhỉ :-s
ngày mai trả bài thi HK chăng, hay là thứ sáu nhỉ, chẳng biết điểm ra sao nữa, sợ thật :-s :((
 
Tớ đâu có tự hào gì, chẳng qua là nói kinh nghiệm cho mọi ngừoi không mắc phải thui mà(mà chả hiểu có ai nhầm như thế không nữa) .Thứ 2 tuần sau mới trả, thê thảm phải biết
 
Thầy Khải đang chủ nhiệm lớp em này thế thầy cũng dạy lớp chị à
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Thầy Khải đang chủ nhiệm lớp em này thế thầy cũng dạy lớp chị à

ừ, thầy Khải dạy hộ thầy Khôi, vì thầy Khôi là hiệu phó nên bần việc, thầy Khải chỉ dạy phần đại thôi, vì lý do đó mà thỉnh thoảng thầy Khải lại dọa chán chẳng muốn dạy hộ nữa, nhưng vì thương thầy Khôi nên lại đành dạy vậy :))
:-s lớp em trả bài HK chưa vậy, điểm thế nào, lớp chị điểm phần đại be bét lắm, nhưng chắc mấy em học thầy Khải từ đầu thì cũng đỡ nhỉ, chị đi qua thấy lớp 10 Toán lúc nào cũng chăm chỉ học phải biết :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên