01-04...ngày... ngày... mở lòng...

To Trang: Lâu lắm tớ không thấy ấy vào đây. Thực chất thì tớ vẫn ngó qua topic này thường xuyên, nhưng mà không chú ý những cái mọi người nói lắm (vì dạo này bận việc CLB Võ thuật quá). Nhưng mà tự nhiên hôm qua tớ chợt nhận ra là lâu lắm không gặp ấy, nhớ quá, thế là hôm nay phải chạy vội lên HAO hỏi xem có ai biết tung tích ấy đâu không, vừa lúc ấy vào :D

To Đồng: Bọn tôi đang kêu gọi học sinh trường mình tham gia thi đấu, sẽ giao lưu với CLB Taekwondo của 2 trường: Quốc tế Hà Nội và Quốc tế Liên Hiệp Quốc. Hạn chế trong 3 trường thôi :)
 
Học 3 tuần mới được nghỉ Tết - thừa đủ cho 1 bài kiểm tra điều kiện , hix hix, thế thì còn gì là xuân, còn gì là xuân ....
Gặp Ọe suốt ngày nhưng mờ thấy mày trên này thì hiếm (và quý <--- chữa cháy :p) như nhìn thấy sao chồi Halley ấy. Nhìn cái signature cũ xì của mày tự nhiên thấy nhiều cảm xúc lạ - tự nhiên thấy lâng lâng ...
:D hehe, hôm nay vừa nhận được điểm Toefl, bõ công run rẩy cả 2 tháng, may mà không đến nỗi dưới 600 (phù) - sướng phởn phơ nên lên đây ti toe tí tẹo cho vui :D
<--- Cố lên nhớ Ọe nhớ !!!
---> Dù sao đến Tết cũng phải đi chơi đấy nhé, cũng còn lâu nhưng lôi kéo rủ rê dụ dỗ từ bây giờ không phải là sớm đâu. Ui ui mong đến Tết quá !!!
 
À, cả Nhung nữa, nhớ Nhung quá! nhưng mà Nhung vừa lên roài --> hết nhớ :D

Nhớ cả nhà, không trừ 1 ai!! :x

Bye bye.. con nai vừa chạy vừa nhai nắm cỏ dai nhanh nhách, nhảy tanh tách, vỗ đùi phành phạch, ngã lạch bạch, lăn ra đất cười khành khạch... :D :D :D (Thỉnh thoảng mình vẫn sáng tác ra được những câu tuyệt đỉnh thế đấy! khâm phục mình thật! :)))
 
...---...
BK chuẩn bị thi Triết <=> chết đến nơi rồi
Post bài này cầu cứu bà con trong và ngoài nước.
Một phần cái chết được báo trước như sau:
" Dựa vào kiến thức triết học về lãnh tụ và quần chúng, phân tích các luận điểm:
-Anh hùng tạo thời thế
-Thời thế tạo anh hùng"
Ai có ý kiến gì hay ho (đã nghĩ tới hoặc đã từng trải qua) hay tài liệu có liên quan thì giúp một tay (hai tay càng tốt, cả mấy cái chân luôn)
...---...
 
dạo này còn không thấy Kiên đâu nữa , mẹ ơi chẳng trách mà điểm nó cao thế, Kiên lột xác , chỉ biết có chữ ' học ' thôi ,Nhung nhờ , mày có thấy cú không ?, chiều nay tao gặp mấy người , ai cũng trong tâm trạng phục + cú lắm , hic hic , công nhận thỉnh thoảng gặp mày ở trường tao đã vui rồi ( chứ không như mày không có cảm xúc quí hiếm gì hết , bạn bè thế đấy .
mày bảo tao cố lên hả . huhu , em còn chẳng biết bảng điểm kì này thế nào nữa là...Hôm nay bọn tao học bài triết đầu tiên , cô nói qua về bài thi , cô bảo có bạn lớp mình làm bài cho cô như viết một bức thư tình ( to Ếch : hay ấy thử cách này xem nhé ) ừ thế hôm nào mày phổ biến kinh nghiệm cho tao nhé---> tao tin tưởng mày lắm (dù sao mày cũng đỡ lo rồi , thế là tốt , khổ thân con bé , lo lắng đến mức rạc cả người , mặt mũi xây xát te tua ( thề đây là sự thật, bây giờ vẫn còn bao nhiêu dấu tích , ai thích hỏi thử mà xem )
Việt ơi tớ hỏi câu này nhé: những ai có thể học võ được( tuổi , điều kiện sức khỏe ?) ,ví dụ như aikido ( đúng chính tả không ?) chẳng hạn, vì tớ thấy một chị gầy ( hơn tớ ) vẫn học, còn học có lên được hay không thì jhoong rõ
 
à quên Ếch ơi theo kinh nghiệm một người đã thi triết rồi thì nên qui câu này về quan hệ vật chất và ý thức ( tớ nghĩ là không sai ) vì có một ví dụ ở lớp đại loại là vũ khí phê phán không thể thay thế phê phán bằng vũ khí ( thực sự không nhớ rõ ) nhưng khi đọc câu của ấy tớ nghĩ người ta muốn hỏi cái nào có trước , cái nào quyết định cái nào... giở sách ra mà xem .
 
Dũng:giải thích cái câu của ông này:cái thời thế tạo anh hùng thì tôi biết chứ còn anh hùng tạo thời thế thì tôi cũng ko rõ vì tôi cũng chưa tạo thời thế bao giờ, chắc do mình ko để ý .
 
Dũng: đó là mối quan hệ biện chứng, mỗi cái đều có sự ràng buộc lẫn nhau.Đấy là cái gì nhỉ, thi xong cũng quên nhiều nhưng mà tôi nhớ có cái gì đó về mỗi liên hệ giữa các phạm trù ấy.Tức là ko có cái gì tồn tại riêng biệt, mấy cái sinh ra với được sinh ra chỉ là độc lập tương đối, đều có thể bị những cái sinh ra nó hoặc nó sinh ra tác động trở lai.Chung chung là như vậy.
Nhưng thật ra thì tớ ko hiểu rõ lắm, mà khi giải thích thì cũng nhiều cách lắm.ông cứ giaỉt chích thế nào mà ông thấy đúng và dễ hiểu để khi thầy vặn vẹo còn trả lời được.Còn để đúng đáp án thì ko dễ đâu.
thôi, triết ấy mà, thi lại là cùng.
;D đùa, chuc ong tai qua nạn khỏi nhé
 
nhớ lại hôm trước, có đứa lớp tôi nó chúc:
lần thứ 1 : "chúc cho tất cả lớp mình thi qua hết môn triết"
lời chúc thứ 2" chúc cho tất cả những ai ko qua được môn triết thì lúc thi lại sẽ qua"
lời chúc thứ 3:"chúc cho tất cả những ai ko qua được lần thì lại thì năm sau sẽ đỗ"
---> nghe muốn đấm cho 1 phát luôn.
Mà sao lúc nó chuc câu đầu tiên nó ko nhìn mình mà khi chúc tới câu thứ 2 với thứ 3(đặc biệt là câu thứ 3) nó cứ nhìn mình với vè thông cảm và đầy chia sẻ mới chết chứ!
Sư cái thằng...........
 
chúc mọi người vui vè và thi cử tốt nhe.
Đặc biệt là chúc sức khỏe, ai chưa ốm thì ko ốm, mà ai đang bị làm sao thì sẽ hết nhanh nhanh, lại vui vẻ với đời.
tết rồi mà
 
Ặc may phước mình ko phải học triết, ko thì chết rồi.Giá mình được về chơi Tết nhỉ.Thấy mọi người rôm rả quá! :(( Mà Ọe ơi, con Xì bảo mày OL sao tao ko thấy? :(
Tao cũng thấy cú thằng Kiên, sao điểm nó cao thế nhỉ hic hic Bảo Nhung là chắc tại nó "dạy thêm" nên K mới giỏi thế :p
À, mọi ng cho tớ hỏi thăm LG nhé! Dặn Nhung rùi nhưng sợ nó quên mất :)
 
Híc, cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người nhé.
Híc, cái câu của nợ "vũ khí phê phán, phê phán vũ khí" chính là cái câu thứ hai trong bài thi giữa kì của tớ đấy Ọe ạ, mồ hôi nước mắt của tớ dành cho câu đấy được cô tặng thưởng 1 điểm trên 6 (nhục như con trùng trục) => mặc dù câu 1 tán như thư tình thì cả bài cũng được đúng trung bình, hừm.
Còn cái câu anh hùng của nợ ấy thì cô đã gà sẵn cho lớp là nó thuộc phần bài lãnh tụ, quần chúng (duy vật lịch sử), ai có ý kiến gì thì cứ đưa ra nhé, cảm ơn nhiều.
to Đồng: tôi rất thông cảm khi ông bị cái thằng của nợ nào đó nó nhìn "tình cảm" như vậy. Xem ra thì lớp tôi còn đoàn kết hơn lớp ông: vừa thi xong môn Hình Học Họa Hình, cả lớp tập trung làm danh sách thi lại luôn... ặc ặc
 
Trần Thanh Loan đã viết:
Chẹp, mọi ng` còn ai đang fai? thi ko nhỉ? Hôm nay kiến trúc xong rùi nè. À, còn Lynh+Ếch+Minh Tú nữa. Chẹp, sao trường mấy ng` o ép sinh viên thía! Nhanh nhanh lên còn đi chơi, à ko, ...học tiếp kì mới chứ! :p (tin đc phần trước hay phần sau thì tùy mọi ng` :p)
---Chà, Cu lâu lém mới về nhà (uh, topic này cũng đáng đc gọi là 1 ngôi nhà chung lém chứ ;) ) nên phởn thiệt nha! Có ông ít vào chứ mọi ng` dù bận bịu thía nào, dù xa thía nào vẫn cứ vào đều đặn mà. Mà ông phải khuyên bảo các em ý học hành cẩn thận chứ ai lại nêu gương xấu cho các em ý thía! :p
Chẹp, Tết này chắc chắn là fai? đi chơi rùi ( phê phán Cu thui chứ thực ra năm ngoái thi cử mà mọi ng` vẫn chơi bời tưng bừng mấy ngày Tết mà :p Học thì nhìu chứ Tết 1 năm chỉ có 1 lần :p ) Đi chơi đâu nhỉ? Đi đến nhà 1 ng` nào đó chơi bời, làm cái j` đó ăn hay là mọi ng định đi chợ hoa, đi ra ngoại thành chơi,...?
---To Việt+Nhon+TQ: Tết này là năm đầu tiên mọi ng ăn Tết xa nhà đúng ko? Vụ tiền mừng tuổi mọi ng` khỏi lo, đến hè về nhận cũng đc mà ;) Sẽ chụp thiệt nhìu ảnh để gửi sang cho mọi ng` ăn Tết cùng. Nhắc đến vụ Tết nhất mới nhớ. Hôm trc sang nhà Nga, đang nhắc đến vụ bánh trưng thì tiện tớ kêu luôn:" Con thích trông bánh trưng lắm!" Ui zui, mẹ Nga vừa nói vừa lắc đầu:" Thế này là đang yêu rồi đúng ko? Chỉ có ng` đang yêu mới thích ngồi trông bánh trưng" :)) Chết thật! Nếu thế thì chết thật sự vì tớ thích trông bánh trưng từ bé :)) Hồi còn nhỏ nhà ông bà nội có gói bánh trưng rùi luộc vô cái thùng phuy to uỵch. Tối ko ngủ (à ko, ngủ muộn thui :p ) cả nhà ngồi trông bánh trưng. Ấm cúng lém! Màu xanh của lá chuối gói bánh trưng, màu đỏ của câu đối treo trong nhà, của xác pháo đêm giao thừa, của cành đào....Đêm giao thừa mẹ bày gà, xôi, chân giò ra ngoài sân để thắp hương rồi sau đó đi vào chùa. Sao nửa đêm rồi mà trong chùa lại nhộn nhịp thế chứ! Ng` ng` tấp nập! Mùi hương trầm thơm ngát! Tiếng khấn vái....! Ngoài đường, thanh niên đi đón giao thừa ở ngoài về vác theo n~ cành lộc to uỵch, có thể là mía, có thể là hái trộm đc ở đâu đấy! Tiếng chúc Tết...!....
Hơ, tự nhiên thấy Loan giống mình thế: thích trông bánh chưng. Hồi bé bà ngoại năm nào cũng nấu bánh chưng, mình còn bé nên hay ngồi trông bánh chưng. Nóng rát mặt nhưng ngồi xa lại thấy rét. Thích nhất là cứ ngồi cho củi vào trong lửa rồi trông nó cháy dần hồng rực. Xem bà gói bánh chưng cũng thích lắm, một lớp gạo nếp này, rồi một lớp đậu xanh [mà hồi đấy mình thích nghịch mấy nắm đậu xanh hình tròn thế], thịt lợn rồi lại đậu xanh và gạo nếp, sau đó gói lại thành hình. Mỗi lần nấu bánh chưng là cả nhà xúm vào tới tận nửa đêm, lúc dỡ bánh ra là hơi bay nghi ngút. Hồi đấy còn bé chỉ thấy vui thôi, bây giờ nghe người lớn bảo nấu thế tốn công và mệt cứ thấy tiêng tiếc. Bây giờ Tết không nấu bánh chưng nữa cảm thấy cũng hơi chan chán. Mà gần đây chả hiểu tại sao mình không còn hứng thú với tết nữa, hồi bé cứ đến gần tết là cứ mong chờ, thả cá hôm ông Táo chầu trời, rồi mua đào với bánh kẹo, đi thăm họ hàng mấy ngày tết [quan trọng nhất là tiền mừng tuổi :D ]. Hết Tết lại tiếc...
Thôi sắp Tết rồi chúc mọi người năm mới may mắn và thành đạt.
 
nguyenthithutrang đã viết:
to Việt : tớ thi học kì xong từ lâu rồi , ở nhà ăn ngủ mong cho nó béo lên mà không được ( chả bù một đứa lớp mình tiêu 10 ngày để làm hết bài tập ngữ pháp kì 2 chứ----> Chim nhon này bao giờ mày về tao dẫn đến gặp nó , mày sẽ giỏi ngay thôi mà ). À Việt ơi , nói thật lúc nhìn thấy cái avarta của ấy tớ rất ngạc nhiên ... trông vẫn đẹp như thế nhưng có phần già dặn hơn ( đúng chính tả đúng không?) , hè này ấy không về hả ( bỏ qua ngày 9/6 à ?)
QUÊN mất: 30/1 Nghiêm sẽ về ( chắc 11h 30' sẽ về đến Hà Nội , nghe nói đi tu mãi mà chưa thành vấn thế , hình như đen lắm trong đấy nắng lắm mà), định hôm sau sẽ gọi mọi người đến bắt tay bắt chân luôn ( chắc tại nhớ mọi người quá )
Lằng ơi ( viết hoa đàng hoàng nhé) : sướng quá bây giờ thứ tư là tao với mày gặp nhau rùi , hôm nay vui thật nhưng lúc tao vào lớp thì ... chẹp chẹp... tao vẫn yêu mày nhiều lắm
hôm trước trên đường Kim mã gặp minh tú đeo đàn to uỵch , lại nhớ đến câu của Nhung xì" gánh nặng tuổi tác" sao mà đúng thế :)
mọi người chắc không ở nhà ăn tết chứ ?
Chi , Diệu thi xong chưa?
Có gì nhớ gọi nhau nhé!
à Ling ơi ngươi học tiếng anh thế nào rùi?
hỏi thăm cả nhà , vui quá!
Giận Trang rồi đấy nhớ, thấy người ta mà chả chào hỏi gì cả, lại còn bảo là "gánh nặng tuổi tác" nữa, ác thế, [-x nói thế có khổ thân tớ không :(( . Hi vọng là lúc nào xuống đất có Trang đến tiễn :)) .
 
Trang đã viết:
Việt ơi tớ hỏi câu này nhé: những ai có thể học võ được( tuổi , điều kiện sức khỏe ?) ,ví dụ như aikido ( đúng chính tả không ?) chẳng hạn, vì tớ thấy một chị gầy ( hơn tớ ) vẫn học, còn học có lên được hay không thì jhoong rõ
Học võ thì ai học chẳng được, ở bất cứ lứa tuổi nào cũng không vấn đề (tất nhiên là nếu so sánh thì có sự khác nhau giữa khả năng, mức độ luyện tập của họ).
Hơn nữa Aikido lại là 1 môn võ thiên về nhu, tức là không cần chạy nhảy, hoạt động nhiều như các môn khác (Taekwondo, Karate, Thiếu Lâm...), cho nên càng thích hợp với mọi lứa tuổi.
Miễn sao sức khỏe đừng có kém đến độ đi bộ 10 phút đã rã cẳng, thở không ra hơi, vật vã giãy đành đạch là được roài! ;)
Cái chị đó tuy gày nhưng nếu cố gắng thì cũng không tầm thường đâu!
 
Tớ ko nghĩ học Aikido đỡ mệt hơn đâu,riêng cái phần khởi động của nó đã hơn 40 ph rồi,thực ra tớ nghĩ Ọe nên học yoga hay khí công thì thích hợp hơn
 
Tớ không đồng ý.
Khởi động trong thời gian lâu thì chỉ là mệt mỏi vì bị kéo dài thời gian, chứ không có sự cố gắng quá sức nào gây ảnh hưởng đến tim cả. Trang muốn tập Aikido thì hoàn toàn được.
Tớ nói ngắn gọn thế, Nghiêm hiểu thế nào nào ? ;;)
 
Chào cả nhà, hôm nọ nhận được một cái mail mới nhớ ra là đã gần Tết rồi. Tớ còn thi đến hết thứ ba tuần sau. Chúc cả nhà vui vẻ.
Nhon à, số điện thoại của tớ vẫn thế, số phòng cũng vẫn thế, chờ mãi chẳng thấy ma nào gọi điện cho cả (trừ bố mẹ), có bạn Hương thì thỉnh thoảng gọi vào lúc tớ không có nhà.
 
Trang ọe học AKIDO là đúng đó vì nó thiên về nhu, tớ cũng xem cái này nhiều lần rồi, tập cho kĩ thuật tốt thì ko cần nhiều sức mà thắng được thằng cơ bắp, chủ yếu là dùng sức đối phương để đánh ngã nó, phải ko Đồ Ziệt?
Loan thế nào rồi?Chưa thấy thông báo gì cả nhỉ!!???
 
Back
Bên trên