††††‡‡‡‡ L1 Ams 08-11 ‡‡‡‡††††

TRÒ CHƠI : TÌM 2 ĐIỂM KHÁC BIỆT

4618503351_9788acec8b_o.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) =)) =)) =)) =))
@Hoàng: vẫn còn dòng chữ ở trên thanh tab mày chưa sửa kìa :))
 
Để đáp ứng "yêu sách" của hs lớp 11 Ly1, ban PH quyết định thay kế hoạch đi Tam Đảo thành Sapa (3 ngày 2 đêm, tối thứ 3-> sáng thứ 6). Mọi người check mail của lớp hay của mình để biết thêm chi tiết về kế hoạch đi chơi. :D
---------------
Do yêu cầu của lịch trình, mọi người nhớ chuẩn bị CMND photo copy và 2 ảnh cá nhân để có thể sang Trung Quốc theo lối cửa khẩu Hà Khẩu. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói thật thì đi Sapa chán lắm. Tôi đi 3 lần rồi, lên đấy chỉ đi chụp ảnh với nhau là chính chứ chả có gì để chơi đâu. Lạnh + 3 ngày dài quá chả biết làm gì:-<
Đi chỗ nào hiện đại 1 tí ý :-"
 
[HDC]
Nhảy...
...là đắm mình trong nhạc
.....là để cơ thể tự do, để đôi chân nhẹ bẫng lướt trên từng phím giai
.......là để cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, tràn trề sức sống

Nhảy...
....vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ
......vừa cứng cáp, vừa mềm mại
.........hòa mình với cuồng nhiệt, đam mê.
Cả Thế giới phong phú ngoài kia ở trong chính bạn, ở chính đôi chân bạn, chính cơ thể bạn và sẵn trong tâm hồn bạn

Hãy đến với HDC: " Đi tay ko để mang về 1 trái tim đầy."
( à đi vs partner là sẽ dc 2 trái tìm đầy nhé )

http://www.facebook.com/?ref=home#!/...8215795?v=wall

9h sáng CN 23/5/2010 tại số 9 Thành Công.
Hẹn gặp bạn ở đấy.
 
L1 thik thế :-< lớp mìh địh đi biển Nghệ An mà cuối cùg lại đổi sag Tam Đảo, chán vl :-<
 
Báo lại Trịnh Đức là không đi nhé, mệt mỏi vl
Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, căn bản là đ' có tiền mà bàn lớn vs nhỏ
Đ' đi là học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chủ tịch : Tiết kiệm là quốc sách :))
Mà sao mod Hiệp xóa ảnh của tôi thế. Nó k vi phạm bất kỳ một cái quy định nào trên diễn đàn cả. Ông quá nhạy cảm rồi đấy [-x
À mà tôi tìm được em Ruồi 10CE Trịnh Đức giới thiệu cho Dũng con rồi =)). Mợ nó 6 yến đấy chứ ít ỏi gì đâu =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
rất quý các em đã bỏ công sức làm buổi glcl hôm nay, cho thế hệ già bọn anh có dịp chung vui với lớp trẻ. Tiếc là đoạn cuối tưng bừng thế mà lại ko thấy mấy đứa đâu cả. Dù sao thì cũng cảm ơn các em, chúc các em vui vẻ.=D>
 
Xin lỗi các anh, 11rưỡi thày Quang gọi điện và có lệnh ko 1 thành viên nào của lớp Lý 1 08-11 được phép có mặt tại trường nữa :))
 
thế là các chú bị lừa rồi=))
12h kém anh gọi rủ QQ đi nhậu thì được biết thầy đang ngồi nhậu với các thầy, hẹn dịp khác.

----------

mà lẽ ra những cái lúc nước sôi lửa bỏng là phải tắt hết điện thoại chứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
năm ngoái như này liệu năm nay chú nghĩ QQ có đủ tự tin ngăn cản ko:))
P5215692.jpg
 
Chuẩn đấy em =))
Năm ngoái bọn chị cũg thế
Thầy Quang đag cầm 1 tập đề j đó, bọnc hị chạy ra xí xớn
- Thầy, ôi thầy ơi, thầy đưa em cầm đề cho
Quang ngơ ngác kô hiểu j:
- Cái j đấy? Bọn này?
Bọn chị giật lấy tập đề
Xog cho Quang cả 1 thùng nước -> ướt như chuột lột
Quang ngậm ngùi phóng xe máy về nàh thay quần áo :">

Anw, hnay cảm ơn các em nhé :x Thik nhất e nào hnay hát rap bài đầu tiên í :">
 
Back
Bên trên