††††‡‡‡‡ L1 Ams 08-11 ‡‡‡‡††††

Tôi đã có partner,mỗi tội lại ở xa quá và tôi k có đk tài chính rước nó về đây đi prom =))
 
Ôi prom ~)
Mấy cậu tham gia tuyển bóng đá là cứ liều liệu đấy. Đã tham dự giải thì cố gắng đi cho đủ chớ =.= Chẳng nhẽ các cậu dám phá luật k tuân lời đại ka " Hiếu fatty" nhà ta sao =.=
Recap lại trận đá bóng rạng sáng 17/1:
Đội hình Lý 1 với các tuyển thủ thuộc hàng cứng cáp ra sân với chiến thuật 1-2 với tiền đạo Dũng con, tiền vệ Thả Rông và thủ môn Hiếu Béo ( theo cân nặng quy định thì Hiếu tính bằng 5 cầu thủ nên được chấp nhận tham dự trận đấu ).
Sau khi pick đội hình ra sân và nhờ ý trời, chúng ta đã tìm được sân thi đấu như trong mơ với dàn cổ động viên toàn "đực" phía sau. Thật k ngờ ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy mà chúng ta lại tìm được 1 trường cao đẳng !? =))

Còi khai cuộc

5p đầu hiệp một: Chúng ta áp đảo đội Real bằng những pha chọc khe, kĩ thuật đẹp mắt, nhưng rất tiếc tiền vệ Thả Rông khá vô duyên trong những pha chạm bóng cuối cùng =]]. Thủ môn Hiếu fatty cũng để lại dấu ấn trong hiệp một bằng một pha kĩ thuật ảo diệu, rê bóng hùng hục, đè nát hàng phòng ngự của bên ta và bên đội bạn, nhưng thật đáng tiếc khi còn cách khung thành vài mét thì anh quên mất cách thực hiện skill sút giả :-< ... bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Giữa hiệp: Vâng không phải nói nhiều, sau những pha chọc tức đối thủ với mục tiêu câu giờ từ đầu, bên đội bạn đã xuất hiện những tài năng đi bóng khủng khiếp kiến tạo những pha làm bàn KHÔNG THỂ CHỐNG ĐỠ. Chúng ta đành phải ngậm ngùi cầm chân họ cách biệt 1 bàn, và cứ thế thời gian thoi đưa ...

và 5p cuối trận cuối cùng: Bên đội ta, tiền vệ Đức Rông đột nhiên cầm bóng đèn 100W sáng rực trên sân cỏ, anh lao vào khung thành dũng mãnh, anh vẫy tay, anh hét, anh la ó, anh suýt nữa tuột dây hàm khi ra hiệu cho đồng đội Hiếu fatty từ bên cánh phải lao vào. Với đôi mắt của chim điêu, cơ thể cường tráng đen hôi, nụ cười sáng lấp lánh ánh bạch kim, anh nhanh nhẹn đưa chân đệm bóng chính xác vào góc giữa khung thành. Vâng ... tỉ số đã là 1-1, và ngay lúc đó, trong tài kiêm giáo viên thể dục đáng kính của chúng ta thổi còi kết thúc hiệp đấu mang tầm vóc lịch sử. Tất cả khán giả vui mừng, nhảy ra khỏi ghế và ... trả tiền lên xe ra về. Đây quả thật là 1 trận đấu đẹp của cả 2 đội, và kết quả cuối cùng cũng nói lên rằng: Không nơi nào trên trái đất k thể đá được bóng, và không trở ngại nào có thể ngăn cản được tình yêu chúng ta tìm đến với trái bóng tròn, dù cho quả bóng đó có là sọc rắng sọc đen, sọc cam sọc đỏ ... Vâng, các bạn trẻ lớp 11L1 rất yêu bóng và chúng tôi tự hào nói rằng: Bố mẹ ơi lúc nãy con đi đá bóng! :p


Lời kết: Các cặp vận động viên thuộc giải nhà nghề pes ngày mai nhớ lịch và cặp thi đấu của mình, đừng quên recap lại kết quả nhé :D
 
@ Giang: Bắc Kạn àh :-?

Sáng nay k tiện thể đến trao tay món quà chiều qua ;))
 
Theo một nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam đã chứng minh được rằng: Triệu chứng thần kinh bất ổn, nhịp tim rối loạn, huyết áp tăng vọt lên mức 300 là hiện tượng của người thèm ăn dứa. =]]


Xin lỗi hình như các nhà khoa học hàng đầu VN đó là tôi thì fải =))
Dứa là dứa nào =))
 
mai nhiều khả năng là tôi bị ốm Bảo Hưng nhé xD Cả Hoàng Đức nữa xD
 
Làm gì mà ốm thế :))
Đức nữa, đá pes nhiều quá ốm à :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cmsn quốc đĩ 8-> chúc mày bớt ốm yếu để năm sau cưới vợ :))
 
Hiệp ơi Cố Lên< Ban Nick Tao< Cố Lên
 
Back
Bên trên