††††‡‡‡‡ L1 Ams 08-11 ‡‡‡‡††††

Dạo này lên ly10811, thấy từ khi đăng nhập facebook, các thư gửi đến tăng vọt, mà hầu hết đều không được quan tâm (như hôm nay 169 thư mới, có thư từ 2, 3 tháng trước không ai mó đến). Điều này sẽ khiến mọi người khó có thể tìm và đọc các thư mình cần do tốc độ tải chậm cũng như hộp thư quá đầy.

Do vậy, hôm nay 27/11/2009, tôi (thọ xóc lọ nhưng Tuệ làm rơi bi, không phải tôi) đã đưa hết các thư từ địa chỉ facebook vào thùng rác ở yahoo!mail của lớp, và từ nay ai có nhu cầu sử dụng các thư này xin hãy tìm tại thùng rác. Nếu mem nào có ý kiến hay góp ý thì mong bạn hãy liên lạc với tôi trước khi thay đổi.
Xin cảm ơn!
 
Có cả lớp 10 àh 8->

Thọ, ông vào facebook lớp mìh. Settings --> tắt hết các cái notif nào send mail đi. Đỡ ảnh hưởng tới mail lớp 8-|
 
hừ hừ,... Ông Đức nói dzề cũng giải thích chú thích cẩn thận hộ. Notif? Tắt Send mail? [-o< Trình độ vi tính của tôi chĩ vừa đủ tham gia phổ cập tin học tiểu học thôi, đến vào facebook còn phải nhờ con em lớp 9 chỉ điểm cơ mà :((

(mẹ ơi, 13 bài rồi. XUI VKL. Mai kiểm tra Hoá khéo hẻo thì chít đời em)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:| ...
@ Ninh: ... Thôi, tôi đang " tu nhà " k dám chửi bới nữa đâu :D
@ Giang: Thích mỗi cái khoản thiếu Dũng con :))
@ Cả team chơi bóng = chân: Sao phải xoắn :-j Vào giải ta chơi kiểu Lý :))
 
Thôi đê, mai đá đấm cẩn thận vào
Nhìn bảng lớp mình thật vkl. 1 11, một lũ 12! Lại còn liên quân :(. Kiểu này tha hồ ngắm miss mà quên bóng. Chú Giang sẽ sắp sửa nổi như cồn với vai trò bình luận viên bóng đá+ soi gái
 
thọ post bài hăng gớm 8-> cố làm quả tuyển QG để đỡ phải học hóa, rồi còn nhắc lý cho anh em ;;)

mai sẽ là 1 ngày tuyệt vời :x ... cố lên anh em :-bd
 
Mai đi đâu đi đâu =)).
Hớn tí nào,đi zới,tôi bình luận free=)).
Đảm bảo anh em cửng hết=))
Cậu Hiệp mới biết đi xe máy nhé=)).
Tí tởn à=))
Đấm cho phát=))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Cứ lần nào team mình thua là tôi phải post bài mở đầu là sao.
Nói thật team mình hoàn toàn có thể thắng nhưng vì tôi thấy cậu TG ở đó sợ nó chém gió nên đá xuống chân. Tiếc thật.;)
 
ơ ts sao thua lại đổ tội TG :))
Tôi vẫn đang đợi bài chém của TG đây 8->
 
Tiên sư ông ạ tôi vừa gặp 1 con điên.
Nào là em là gái Lam anh zai Lắc các kiểu.
Chưa kể cái nick nghe rất buồn ỉa=)).emiuanh_emnhoanh_.... cl gì đó=)).Nghe chơi như mấy em osin rỗi việc rửa bát quét nhà thuê gì đó.
Nó còn muốn vắt sữa cho tôi uống=)).Thật khủng khiếp.
Chưa kể nó lại còn quen biết My b lớp mình,tôi hơi bị nghi ngờ đấy=)).
Các ông về dek post bài nào cả,tôi là tôi muốn viết lắm nhưng khổ nỗi post 1 bài thì không đc post tiếp=)).
Đang bị phởn bởi con điên đó,kô có tâm trạng recap
Thôi tôi lai recap cho anh em đỡ buồn.
Trước trận đấu nhóm phóng viên của lý1 radio (tôi và 1 vài con ruồi con muỗi:))) đã tiến hành phỏng vấn 1 số thành viên chủ chốt của đội=)).Vâng đầu tiên chúng ta sẽ phỏng vấn đội trg Hiếu b.
PV:Vâng xin chào anh,nhìn mặt anh ngu ngu mà cũng là đội trưởng cơ à.Tôi có 1 vài câu hỏi cho anh.Anh đánh giá đội 12 Nga Sinh có những điểm mạnh gì và những điểm yếu gì :-?.Đấu pháp của CLGT bóng đá sẽ như thế nào (sở dĩ tôi gọi là clgt vì toàn mấy thằng team bóng rổ tập đú);))
Anh ý mào ngay 1 câu vô học.
Hiếu thú:Vâng,trước khi trả lời mày tao cần hỏi mày 1 câu đã:Mày thấy tao đẹp trai không đẹp vãi l1n` ý nhỉ thấy chưa tao đẹp trai đừng hỏi mà mày không còn 1 lời nào để nói phải không (Vâng quả thật là chúng tôi không thể đỡ đc thằng HN 3 này).
Nói về chiến thuật ý,đội chúng tôi đ' có chiến thuật loz gì cả=)).Chúng tôi đá đội hình thiên về tấn công nhưng thực chất là phòng ngự tổng lực.Bóng đá 7 người có đến 6 thằng phòng ngự và 1 thằng bắt gôn=)).Bạn đánh giá chiến thuật của chúng tôi như thế nào=))
PV: Chúng tôi không muốn đánh giá nhiều về chiến thuật của 2 đội,hợp lý hay không rồi tí nữa sẽ rõ ( nói thật cái chiến thuật 6-0 rất là vô học).
Và rồi là 1 quãng đường dài hít bụi,nước,CO2,SO2,NH3....... toàn những khí bồi bổ sức khỏe cho những thằng nào điếc mũi:))

Đến sân,điều đầu tiên mà các cầu thủ của 11Lý 1 làm k fải tầm thường như bao đội khác.11Lý không thử sân,khống sút tập,không khởi động,tất cả chỉ chăm chăm mục tiêu tìm dòng chữ quen thuộc :Cấm đái bậy,cấm ỉa bậy,chỗ này chỉ cho chó đái .....=)).Những dòng chữ đó đã không còn xa lạ gì vs những ai hay đái ỉa lung tung như chó.Và chúng tôi rất vui mừng khi 1 đơn vị nghệ thuật như THPT HN -Ams đã đứng ra tổ chức 1 cuộc thi hết sức lạ thường và thú vị nhằm giúp các đội giải tỏa căng thẳng trc trận đấu.Hội thi nhỏ mang tên:Thằng nào đái nhanh hơn=)).Và như các bạn đã biết,do mấy đứa đang giải quyết bị tôi chụp ảnh và chém gió nên đứa nào cũng mặt hớn ha hớn hở giơ 2 ngón tay làm hàng=))---->> Một kết quả hiển nhiên, chúng nó đái lẫn vào nhau và quần thằng nào cũng ướt cũng khai khắm khai khú.Vâng,lại thêm 1 chiến thuật hiểm hóc,1 lối đá vô cùng khoa học và tràn đầy sự say mê hóa học vs hợp chất của nitơ NH3=)).Đối thủ sẽ không dám tóm quần tóm áo Lý 1 vì họ không muốn fải ăn hành vs cục xà phòng cả ngày.Cái thú đái ỉa này bây h đang thành mốt và đc rất nhiều bạn trẻ vượt khó tập đú.Bởi lẽ nó chỉ dành cho giới quý tộc và thượng lưu.Rất khẩn trường sau màn đái ỉa đình đám,các anh đã vào sân khởi động và trận đấu bắt đầu.

Hiệp 1;
Lý 1 năm trc đc giới chuyên môn đánh giá là:Kỹ thuật tàm tạm,không nuột như 11 T2,nhưng đc cái trâu chó và bẩn tính=)).Để chống lại sự khích bác mang tính kỹ thuật,Lý 1 hôm nay đá vô cùng dặt dẹo ẻo lả thiếu sức sống.Đâu đó trên sân vẫn là những pha xử lý chệnh chạng mang thiên hướng úp rổ hơn là ghi bàn.Những cái đầu thép luôn tích cực hoạt động.Bóng cứng thì vl mà các cậu đánh đầu như điên.Hiệp đầu có 2 cơ hội đáng chú ý là 1 quả bắn 3 ở góc 0 độ của thằng Dừa trym nhỏ=)).Quả đấy chắc chắn là vào nếu không có 1 thằng block toét mồm đầy sấm sét của GAO và các anh em siêu nhân=)).

Và khi chúng ta bắt nhịp đc vs trận đấu.Tình huống đáng chú ý đầu tiên là từ 1 pha phá bóng rùa của Minh Tùng ----->>> bóng tự nhiên đến chân An Ninh và trở thành đường chuyền chiến thuật.Cậu ấy kỹ thuật qua 2 cầu thủ đội bạn và chuẩn bị lên rổ thì đối phương hét chị Mít đến kìa--->>mất bóng:)).Thật đáng tiếc đáng tiếc,và càng đáng tiếc hơn là chị Hoa không đến,chú Ninh đau khổ vờ lờ.

Bình luận 1 chút về đội bạn:Kỹ thuật,biết cách đá,tiểu xảo thông minh và rất cá tính,lại còn cậu đóng phim nữa,diễn xuất cứ gọi là,ngã nghiếch như holywood =)).Lý 1 không bật đc đâu=))

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào đc ghi,các cầu thủ Lý 1 đang hớn hở nghĩ đến 1 trận hòa=)).Thắng thế nào đc đúng không=)).Khổ thân bạn Linh ngồi ngoài vừa ôm chân chệnh choạng mà cứ mong Dè ghi bàn=)).

Hiệp 2.
Có vẻ khá hơn hiệp 1 khi ngay những phút đầu tiên cầu thủ 2 đội xông vào đánh nhau và xô xát,sau màn hỗn chiến,bóng bay đến chân thằng Húng thú và cơ hội đã đến,1 mình anh 1 bóng đối mặt thủ môn.Anh vung ra 1 cú sút sấm sét đưa bóng bay qua bảng ra ngoài,mày bóng rổ ngu mà bóng đá cũng ngu Hùng ạ.mày ném thế ai rì bao cho mày=)).(Vâng tôi quê đ' biết rì bao nó viết TA thế nào nên type tạm thế a e thông cảm).

Sau tình huống vô học đó,đối thủ lập tức có đc bàn thắng bằng 1 pha đá cầu=)).Tình huống quá nhanh và chớp mắt nhưng HLV Quang Anh đã ngay lập tức chửi thằng có lỗi;Thằng Quốc.Mày đi đá để giảm cân à,thằng chó,đá cho cẩn thận =)).Ngay lập tức các cầu thủ 11Lý có pha đáp trả,bằng 1 tình huống rất nhạy cảm,Ninh thú đã cho thấy anh khéo léo thế nào khi phối hợp vs Dè qua 2 cầu thủ và đối mặt,nhưng thủ môn tuyển trường 12 Nga Sinh đã không cho anh cơ hội bằng 1 pha triệt hạ vô cùng đẹp mắt.Thằng Hoàng con còn phát ngôn 1 câu mà đến tôi cũng buồn ỉa :An Ninh nhuộm tóc mày ạ=)).
Ôi còn đâu trai trẻ khi mà anh ấy có 1 phớt vàng nghệ sỹ ---->>>đang yêu và đang đc yêu mà.Đấm cho phát=)).(Câu này đú mod)

Hùng thú vào thay đc 1 lát thì An Ninh ở bên ngoài do đc chăm sóc tận tình bằng những lời văn hoa mỹ còn gọi là chém gió của TG đã làm cậu Ninh thú muốn vào sân ngay và không muốn ra ngoài 1 phút nào nữa=)).Anh tiếp tục có những cú sút làm kinh hãi đối phương,lừa cả tôi và trọng tài,bóng vào mà như kô vào=)).Và bên ngoài sân thì những tiếng chửi vẫn vag lên,vẫn văng vẳng trong đầu các cầu thủ.Chúng tôi đặt niềm tin vào các anh,vậy mà các anh thua,các anh có xứng đáng vs tiền đầu tư của chúng tôi không,các anh có xứng đáng vs trái tim những người hâm mộ,những chị mít và những cô lùn mới lớn,các anh tự hỏi đi,các anh có xứng đáng không=)).

Trận đấu kết thúc mà tôi buồn đái chả nói đc gì,khi mà trong lòng không còn rạo rực chiến thắng,không còn niềm tin và khát vọng.Nhưng bù lại,chúng ta đoàn kết hơn và ít chửi nhau hơn,đó mới là cái quan trọng fải không.
Thua 0-1

Tổng kết cá nhân.
Hoàng Đức:Đá tròn vai thủ môn,xong kô có tính cống hiến.Hay uốn éo đú HTM popping vs chả hitting.Đánh giá 5.5

Ngô Minh Tùng.anh fải ra sân vì mệt nhưng đá rất là tốt,trông ẻo lả vl mà đá cứ gọi là,nhắm mắt mà sút cũng thành đg truyền chiến thuật=)).Đánh giá 6.5.

Quốc;Sai lầm chết người,ngu :))5.0

Quốc Tuấn:Tròn vai nhưng không gây ấn tượng,nói chung thế là ngu như chó rồi=)).5.5

Hùng thú:Vẫn bỏ vị trí 1 cách bình thản và không nuối tiếc.Có 1 cú sút tạm đc.6.0ư

An Ninh: mẫu mực ở tuyến giữa,tấn công và giữ bóng tốt,đá hăng hái nhất đội 7.0

Hiếu béo.Chốt chặn thầm lặng.Anh ít nói nhất và làm nhiều nhất.Đánh giá 6.5

Hoàng;Mày đá cũng đc,nhưng đc cái phát ngôn buồn cười,buồn ỉa nhiều hơn=)). Cho chú 6.5

Tuệ;Mày đá như đá cầu,đá toàn dứ diếc,=)).Phá bóng k tốt,thôi quay lại chơi br đi=)). 5.0

Dừa:Mày bắn thì ai rebound cho hả thằng ngu. 5.0

Phương;Đá cố gắng,có KL bơm hàng,tôi cho cậu 7.0

Dũng:Đá bậy bạ do tâm lý, 5.0

Quang Anh:Có tính khích lệ cao,cho cậu 0.5 điểm tinh thần


Nói chung hôm nay đá không tốt,tôi nói thật đấy,không tốt đâu.Không chịu bắt người 1-1,không chịu về phòng thủ,bắn bậy bạ không có người rebound.Không tích cực,đá như đi nhà nghỉ,theo cách nói của Dè thì là đá giữ chân=)).Tôi,HLV trưởng không chấp nhận.Tôi là đ' hài lòng đâu.Trận sau còn thua cắt trym cả đội =))

Nói chung là chữ rì bao viết thế nào tôi không biết nhé,anh em hiểu là đc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì thua 0-1 kia kia`
hum nay các cậu đá thế cngx k kém đội nó nhưng k có ai sút nên phải chấp nhận thua thui
 
Trường Giang đừng có đái ỉa vs chả đá đểu bọn nó nhé =.=" Chả lẽ tôi lại del bài viết dài nhất của cậu :-<
 
clgt? clgt thua ah? anh em đá đấm kiểu clgt? Đã mang danh clgt là phải bắt chúng nó thốt lên "clgt!" chứ =)) =))

mình đang post clgt? :(
 
Chúng nó đá vô học quá,đứa nào chơi hay thì tôi khen,đứa chơi ngu chả lẽ cũng đc khen=))
Cậu đừng có del, cậu cạy DOO Thông minh à=)),hay Lee nhỏ=)) mà sao báo thế.Đi xe máy à.oai ghê =)).
Đùa hôm nay My b đánh đau thế.Thôi mà,tôi đùa thôi,đánh vs chả đấm.Con gái fải nữ tính chứ.
Thằng Hùng đau k,tao xl,đừng có xì cái gì ra nhé,tiền pes tao bao.
À mà VA thất vọng rồi,chán quá.Mod k thik VA đâu,đừng tưởng bở.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên