††††‡‡‡‡ L1 Ams 08-11 ‡‡‡‡††††

thôi đi học hóa tiếp đây.tối qua ngủ quên mới tai hại.hn thi 10h ah

----------

chán bỏ xừ.mai có đá bóng ko nói tôi biết vs.đi giải đen
ko bị đổi chỗ thì cũng làm được bài 4.tính ra trung bình rồi mà:-<

comicwords1bb2.jpg

comiccouples11ai1.jpg

comicmarathon1mb3.jpg

comicmenu11kn8.jpg

comiclineup2tb9.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Hùng: bài post thiếu nhiều quá.:-l
Sửa bài đi , để đấy làm giảm chất lượng của truyện đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Điển Vi là dũng tướng của Tào Tháo, ngoài sức khỏe hơn trâu. ĐIển Vi còn là 1 chiến tướng cựu kỳ anh dũng gạn dạ...
Câu nói nổi tiếng của Điển Vi : Đừng nói quân địch đông bao nhiêu, mà hãy nói nó ở đâu, để tao còn biết đường mà......chạy.
Một hôm, Điển Vi dẫn 10 vạn quân tiên phong gặp ngay 1 vạn quân Thục.

Điển Vi hô to : hãy mang cho ta chiếc áo màu đỏ.

Sau khi mặc chiếc áo những con quỷ đỏ. Điển Vi đã đánh cho 1 vạn quân Thục chạy như đua xe gặp cơ động.

Sau trận chiến, các chư tướng khâm phục hỏi : tại sao ngài mặc áo đỏ trong trận chiến???
ĐV oai nghiêm trả lời : Để nếu máu ta có đổ xuống, các ngươi cũng không biết và vẫn vững tâm chiến đấu...

tiếng hoan hô vang lên như sấm.
Sáng hôm sau 10 vạn quân tiên phong của Điển Vi gặp phải 20 vạn quân Thục do Trương Phi, Quan Zu cầm đầu...
Quân lính lo âu quay lại chờ superman Điển Vi ra lệnh thì thấy Điển Vi nhỏ nhẹ nói : Quân bay đâu, mang cho tao chiếc quần màu sậm mau...=)) =))
 
Điển Vi là dũng tướng của Tào Tháo, ngoài sức khỏe hơn trâu. ĐIển Vi còn là 1 chiến tướng cựu kỳ anh dũng gạn dạ...
Câu nói nổi tiếng của Điển Vi : Đừng nói quân địch đông bao nhiêu, mà hãy nói nó ở đâu, để tao còn biết đường mà......chạy.
Một hôm, Điển Vi dẫn 10 vạn quân tiên phong gặp ngay 1 vạn quân Thục.

Điển Vi hô to : hãy mang cho ta chiếc áo màu đỏ.

Sau khi mặc chiếc áo những con quỷ đỏ. Điển Vi đã đánh cho 1 vạn quân Thục chạy như đua xe gặp cơ động.

Sau trận chiến, các chư tướng khâm phục hỏi : tại sao ngài mặc áo đỏ trong trận chiến???
ĐV oai nghiêm trả lời : Để nếu máu ta có đổ xuống, các ngươi cũng không biết và vẫn vững tâm chiến đấu...

tiếng hoan hô vang lên như sấm.
Sáng hôm sau 10 vạn quân tiên phong của Điển Vi gặp phải 20 vạn quân Thục do Trương Phi, Quan Zu cầm đầu...
Quân lính lo âu quay lại chờ superman Điển Vi ra lệnh thì thấy Điển Vi nhỏ nhẹ nói : Quân bay đâu, mang cho tao chiếc quần màu sậm mau...=)) =))

post vào đây đi Phú Quang
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=48010&page=7
 
Mấy bạn toàn post mấy cái.... thiếu tế nhị trên topic cười và topic lớp X-( Thế mà cũng thx [-( Có thấy hay, thấy vui thì cũng chỉ nên cười 1 mình thôi chứ :"> ai lại.....=))

----------

Mai đá bóng mấy h để tớ đi nào...;)) \:D/
 
8h kém 15 có mặt.hic.muộn hơn có đến trường 15p.ko hiểu mình vác xác kiểu j.mai Mi đi =j đèo t vs
 
8h kém 15 có mặt.hic.muộn hơn có đến trường 15p.ko hiểu mình vác xác kiểu j.mai Mi đi =j đèo t vs

Tớ đùa đấy :p Mai tớ ko đi đâu. Tớ biết gì bóng đá mà tớ đi cơ chứ. Tối nay chơi nốt, mai làm chuyên đề nhiệt của cô Oanh, tuần sau nộp rồi đấy. Thứ 2 còn ktra 15 phút Sinh nữa, ôn tập đi là vừa.
 
chơi nốt tuần này, tự nhiên thấy mình lười:(
chuyên đề nhiệt, thật phù phiếm.cứ thik những thứ cao siêu.:(
sinh:ôn tập chăm chỉ là làm được thôi
tan tành vs bài lí và hóa:(
 
mình đã cố gắng nhưng lại ko thể hiểu cái chuyện cười kia của các cậu :))
 
àh ! ra vẹy! mai ở lại cổ vũ bọn t nhá
@ Dol ; chuyện 3 con kiến =))thật là củ chuối =))
 
QA:sớm thế.mai đá dự bị tiếp:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên