Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。
VL CHAMPIONS LEAGUE : VÒNG 1 ĐÂY BẤT NGỜ.
14h35’ : Mùa giải VL CHAMPIONS LEAGUE 08 - 09 đã bắt đầu trong tiếng hò reo của hơn 300 000 cổ động viên trên sân VL ARENA.
Trận đấu khai mạc đánh dấu sự ra quân của TOTTẸNHAM 4TEEN _ Đội bóng nổi tiếng thành Luân Đôn đã từng 1 lần hạ gục MANCHESTER HANDSOME UNITED mùa giải trước. Đối thủ của họ lần này là SAOPAULO RICHMON, vốn là đội bóng đã từng xuống hạng THỂ CÔNG WHISPER. Bất ngờ đầu tiên đến từ Hải Sa Đọa, khi sau khi trận đấu bắt đầu đc 58s, anh tung cú sút xuyên qua hàng phòng thủ dày dặn kinh nghiệm của T4, mở màn 1-0 cho trận đấu, nhưng ko lâu sau, PasTùng ChimBonDa đã đáp trả bằng cú sút ko thể cản phá vào lưới Thắng Sa Đ*. Nhưng trong 1 ngày phong độ cực cao của Hải Sa Đọa, khi chỉ còn 3 giây để kết thúc trận đấu, anh nhận đường chuyền từ Phát Sa Cơ và sút tung lưới T4 lần thứ 2, kết thúc chiến thắng 2-1 xứng đáng cho SR.
Trận đấu thứ 2 diễn ra giữa Đương Kim Vô Địch MANCHESTER HANDSOME UNITED và đội bóng mới lên hạng BARCELÔTÔ. Với đội hình gồm 3 lính mới , tưởng rằng trận đấu sẽ dễ dàng cho MU. Nhưng ko, ngay từ giây thứ 20, Nhạc Tô Tần đã sút chính xác vào góc xa khung thành MU, mở đầu 1-0 trước sự ngỡ ngàng của các cổ động viên Quỷ Đỏ. Nhưng đẳng cấp của nhà vô địch đã đc khẳng định, khi C.Ronal Vũ liên tiếp ghi 7 bàn vào lưới BL, sau những cú tạt cầu điêu luyện của Paul’S Phương. Tuy Thạch Bảo Thi đã gỡ lại 1 bàn cho BL vào phút cuối, nhưng 7-2 là 1 kết quả ko thể chối cãi với đội bóng đã 2 lần vô địch VL CL.
Trận đấu thứ 3 diễn ra giữa FIOREN TITO và AC MILÔ. Đc đánh giá là đội hình “khủng” bậc nhất của giải : với 2 cầu thủ nổi tiếng “sút trâu đóng hiểm” Đức Nhít và Mickey Nụng, đồng thời có sự góp mặt của cựu thủ môn của T4 : Bình Robinson. Với đội hình “kinh dị” như vậy, đứng trước FT , họ đc đánh giá cao hơn rất nhiều. Nhưng thật bất ngờ, trận đấu diễn ra có chiều hướng nghiêng về FT, khi mà lần lượt : Iker CaoSuLát, Nam Dong Kon và Điền Bá Quang liên tiếp phá tan đôi tay thép của Bình Robinson. Trước tình hình đó, Đức Nhít và Bình Robinson đã 2 lần gỡ hòa cho AC, tuy nhiên nhiêu đó ko đủ để mang về 3 điểm cho AC MILÔ, đội bóng thành Milan đã hoàn toàn thất thủ ngay trận đầu tại giải Ngoại Hạng.
(VL Daily, 17/3/2008)