-‘๑’- 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○。 -‘๑’- ( ds p1)

Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Ngồi lâu tổ đau đầu mụ óc chứ khởi động gì :-<
Toàn mấy thằng ngồi hút thuốc lá xì vào mặt mình @_@
Tao quyết định là ngồi nhà vào conference vừa thi vừa xem điện ảnh chiều chủ nhật =))

mà tuần này lớp mình lắm việc thế: làm Sinh 8-} , chuẩn bị thi oplympic I-) , chuẩn bị lều trại lán bạt 8->, cũng có thể là sẽ sắp kt 1 tiết thêm vài môn nữa 8-}
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Tùng Cát Tư HÃM Đút Phát Liệt

Tên hay vl.. =))

Vẽ thuyền đúng kiểu VL là phải tính thêm vào lực Ac-si-met nhá...
Thêm cả cộng véc tơ vận tốc nữa.
Rồi cả động năng thế năng nữa nhớ.. 8->
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

rồi đề quanh đấy pt dao độg theo phươg ngag của tàu :-? dao độg theo phươg dọc :-? sau đó viết pt các sóng va đập vào thành tàu 8->
=)) Lực tác dụg vào thành tàu 8->
tao thề là tao viết xog k hiểu cái j đấy =))
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

con lạy các bố
tàu là chất điểm nhìn từ trên cao xuống chỉ có vt vận tốc vs ngoại lực tác dụng theo phương ngang mặt nước thôi
còn phần tính công, Acsimet, ...thì để bài thuyết trình nói cho nó ...hoành tráng
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

tổ mẹ mày :-l
tao đag xét trog hệ quy chiếu gắn vs con tàu cơ mà :|
ai khiến mày xét trog hệ quy chiếu gắn vs mặt đất :|
bài của tao là cơ vật rắn ( có thêm momen quán tính blah j j đó 8-} - tao cũg k nhớ :| )
chứ k phải cơ chất điểm như của mày :|
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Thôi con xin các bố ... thik chém gió thì để lúc khác, việc còn chưa đến đâu.

Đ.m con zai thằng nào tự nhận mình có tr*m thì tích cực cái vụ 8/3 cho t cái đi nhé ...
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Check hàng hộ cái...
Xem có đem lên lều cắm trại dc ko?? :-? :-??



Đúng chữ chém gió của VA nhá..:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

@ VA: Nói như ông thì lớp mình có thêm hs nữ mới roài 8-}

@ Tớc; Thôi ko phải phân bua nữa :-j mày muốn làm con gái cũng ko ma nào cho đâu

@ chíu: ổn đấy, để coi

8-3 àh, ý tưởng nhỉ :-? cho các bạn nữ đi bộ nhanh quanh trường khoe hàng, mặc váy ngắn, ai về nhất có giải + thêm giải phong cách cho bạn nào ăn mặc ... nhất =)), ko ổn thì thôi nhé :-??


Đề nghị ai có số của con Ập pozt lên để mọi người cùng nhắn tin nhé. Nhác Mario vui vãi cả l`
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Cô tắt máy rồi ... :|

Ý tưởng như lolz`, nghiêm túc đi ... :|

@ Bằng: sao tự nhiên lại có chữ chém gió j của Vanh :|

Hết ... :|
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Tôi thấy bỏ qua chi tiết mặc váy ngắn thì cũng được đấy chứ :|, đáng lẽ ko nên chêm vào như thế:">. Thôi thì thời gian đâu có ngìu, tổ chức thế nào đơn giản, độc đáo chút là ổn rồi :|. Sao ko bạn nào đưa ra ý kiến thế, phản bác nhau như lolz kỉu này đến mùng 8-3 năm sau chak cũng ko ra đâu.=)).

Thôi tùy mọi ng`.

Hết :|
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

nói thật nhá
năm ngoái có mỗi tặng hoa hát hò đã mất 2 tiết
năm nay cho có 1 tiết thì làm đơn giản thôi
(hết ý kiến- đừng hỏi)
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

** tớ đề nghị tổ chức cuộc thi con trai khoe tài lẻ( VD hát hò, đánh đàn, nấu ăn, v...v...) 8-> 8->
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

uh cho mày lên trổ tài rụng bao quy đầu như h thể dục hôm nọ =))=))=))=))=))
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

VL WORLD CUP : RỒNG ĐÃ THẤY ĐUÔI.

15h50' : câu nói quen thuộc của Hưng Lié lại vang lên :" cớm, cớm chúng mày ơi", đã thay cho tiếng còi kết thúc trận cầu cuối cùng của vòng tứ kết VL WORLD CUP, mùa giải 2007 - 2008. Không ngoài dự đoán, đây là 4 trận đấu hay nhất kể từ khi mùa giải bắt đầu khởi tranh.

- Trận 1 : là cuộc đọ sức giữa chú bé Nam Đong Kon (Hàn Quốc) và cầu thủ Quân TINH TINH (Arhentina) . Mặc dù được đánh giá là đẹp trai và đô con hơn, song Quân Tinh Tinh lại có kĩ thuật khống chế và dứt điểm ko tốt, nên đã chịu thất thủ trước hạt giống người Hàn Quốc với tỉ số chênh lệch : 9-1, 9-6. Sau trận đấu, Đong Kon khiêm tốn cho hay " tôi đã thi đấu hết mình trước 1 đối thủ mạnh, và đó là lí do tôi đè bẹp con TINH TINH xứ Amazon".

- Trận 2 : thật ko quá khi nói rằng đây là trận đấu vô cùng, vô cùng căng thẳng giữa C.Ronal Vũ (Bồ Đào Nha) và KrDũng (Haiti). Sân vận động VL ARENA đã xảy ra tình trạng "Ghế thì ít mà đít thì nhiều" hừng hực khí thế. Quả ko phụ lòng mong đợi, trận đấu mang tính quyết đấu cực cao. Hiệp 1, Ronal Vũ nhẹ nhàng dẫn trước 9 -5. Nhưng sang đến hiệp 2, C.Vũ dường như ngủ quên trong chiến thắng, đã xử lí cầu rất vụng về và để cho KrDũng vượt lên áp đảo 3-9. Vốn đã rất gay cấn, nay vào hiệp 3 còn đau tim hơn, khi mà cả 2 bên đều rất cẩn trọng trong từng pha xử lí. 1 phút đầu, KrDũng dẫn trước 0-3, nhưng C. Vũ lại tỏ ra đẳng cấp vượt trội, khi lội ngược dòng thành công và kết thúc hiệp đấu cuối cùng với tỉ số 9-5.

- Trận 3 : Là trận đấu đầu tiên xuất hiện những phi vụ cá cược, và cầm đầu, ko ai khác là cầu thủ Nô Bi Nhô (Brazin) vốn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua độ và cá cược. Với tư cách nhà cái, anh đã lôi kéo nhiều cầu thủ và cổ động viên khác tham gia trong trận đấu giữa DerSar Bình (Caribe) và Tùng Cát Tư Hãm Đút Phát Liệt ( Mông Cổ). Đây là trận đấu nội bộ của 2 cầu thủ đội TOTTENHAM 4TEEN. Ngay từ trong vòng loại, Tùng Hãm thi đấu ko mấy ấn tượng, ngoài những pha chửi bậy rất có học và độ văn hóa cao, so với Bình. Chính vì thế, với những pha Kung Fu sở trường của Bình, Hãm đành phải bó tay dù nội công cực thâm hậu. Chung cuộc 9-4 và 9-6.

- Trận 4 : Ngay trước khi thi đấu, Peter Wayne (Anh) đã bị Nô Bi Nhô rỉ tai bán độ, nếu anh thua Genie Dương (Persia), Nhô sẽ đưa anh tấm séc trị giá 2.000đ để về quê sắm Tết. Chưa rõ Peter quyết định ra sao, nhưng kết quả của trận đấu đã cho thấy câu trả lời của anh. 2 hiệp đấu diễn ra vô cùng kịch tính, nhưng ko phải xuất phát từ cầu thủ 2 đội, mà lại bốc lên từ phía các nạn nhân cá độ của Nhô. Bên ngoài sân đấu, nào là Quân TINH TINH, Hưng Na, Hiệu Thoán,..., kẻ cắn móng tay:-ss , người cúng bái[-o< , khói hương nghi ngút, gây cản trở rất nhiều cho trận đấu (Được biết tổng số tiền cá độ lên tới hàng nghìn đồng:-ss :-ss :-ss :-ss ). Tuy nhiên, cầu thủ 2 đội vẫn rất tập trung cho trận đấu, và rất bình tĩnh, Peter Wayne đã nhẹ nhàng vượt qua Genie với tỉ số 9-6, 9-7.

Vậy là 4 đại diện cuối cùng sẽ thi đấu bán kết trong ngày hôm nay, Chức vô địch đã lờ mờ thấy chủ, cũng như Rồng đã thấy đuôi. 2 ứng cử viên nào sẽ gặp nhau trong trận chung kết ? Chúng ta hãy chờ xem.

* Lịch Thi Đấu Bán Kết :
- Trận 1 : Peter Wayne VS Nam Dong Kon.
- Trận 2 : Cristian Ronal Vũ VS DerSar Bình.

( VL Daily 6/3/2008 )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

tao ủg hộ ý kiến Tớc :|
rồi nhờ bọn con gái chấm điểm đứa nào ổn nhất
là ok :)>-
năm nay coi như thế đã
sag năm bàn sớm hơn 8-|
ság nay tao thấy các lớp khối ság tổ chức rầm rộ lắm
lớp mình để thua sao :-<
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

tao vẫn chưa đăng kí thi trên hocmai.vn đc :-??
đứa nào làm rồi hướng dẫn phát
 
Back
Bên trên