Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。
CHƯƠNG 5 _ NHỮNG TOAN TÍNH CỦA ĐỘI TRƯỞNG QUÂN TINH
Lại nói đến Thiên Quỷ Phái Lý 2 sau cuộc thảm sát của Hoá 2 năm ấy. 1 tuần sau đó là 1 khoảg thời gian im lặng và lạnh lẽo như bắc cực ở đại bản doanh của lý 2. Mọi cao thủ chỉ biết nhìn nhau mà thẫn thờ, không nói được câu nào. Không khí trong môn phái ngột ngạt và yên ắng đến mức tưởng chừg 1 con ruồi bay qua bục giảng thì cuối lớp cũng nghe được tiếng vỗ cánh phèn phẹt.
Nhưng vẻ lặng lẽ ấy chỉ là lớp vỏ ngoài của những toan tính thâm nho và hiểm độc đag thoág qua trog tâm tư của đội trưởg đội bóng - Tinh Thủ Quảng Cơ Quân "tinh". Hắn ngồi trầm tư đến mức ngay cả Vinh Đại Sư cũng nghĩ tên đệ tử ngoan đạo đag chăm chú lĩnh hội những j` tinh tuý mà ngài đag truyền thụ. Nhưng bên trong ánh mắt đag dính cứng vào gáy của gã đồng môn ngồi bàn trên kia, nếu có nội nhãn thâm hậu, thì sẽ nhìn thấy ngay toàn bóng với bánh. Hắn quyết định trận quyết đấu tới với phe Ngoại Lai Anh 2 nhất quyết không được thất bại. Dù sao thì đối thủ cũng đã dính tới 7 chiêu mà chỉ gỡ được 1 trong trận chiến với Tin. Nếu còn xếp giáp phen này, thì hắn thề sẽ từ chức đội trưởng ngay lập tức. Chiếu Từ Chức hắn đã viết sẵn trong cặp, chỉ chờ thua là sẽ tung ra, tất nhiên là nếu thắng thì bài chiếu sẽ bay vào thùng rác ngay tức khắc.
Tuy Anh 2 không mạnh, nhưng để thắng được thì cũng còn nhiều điều phải lo nghĩ. Quân "tinh" nhíu chân mày, tựa hồ như đag tập trung hết mười hai thần công lực để hoá giải thế đánh mà Vinh Đại Sư vừa tung ra trên bảng. Nhưng thật sự, hắn lôi từ trong túi ra một tờ giấy và chăm chú xem xét lại cách bài binh bố trận của mình. Trận vừa rồi Chiến Xa Nam "đông con" đã thể hiện sự non kém trong khí lực cũg như kinh nghiệm. Hắn sẽ ngồi ngoài trận tới. Thái Cực Quái Thú Thành TO sẽ đá chính. Bẹt Diện Tiên Sinh Quốc Anh thì luyện công sai võ đạo, ngoại khí thì dồi dào nhưng nội khí thì lại yếu kém. Vì vậy khinh công của Bẹt Diện rất kém cỏi, không thể để hắn di chuyển nhiều. Trận tới sẽ chuyển gã này xuống hàng phòng thủ. Đứg 1 chỗ phá bóg có lẽ hợp với nội công của gã... #-o Còn Vàng Anh Đại Ma Thú Bảo Anh thì nên chuyển xuống hàng tiền vệ, để một mình Thiết Thủ Phi Phàm Hải "đầu bom" càn quét ở trên... :-?
Lại yên lặng như bắc cực thêm 10 phút. Đến khi chuông hết giờ reo vang thì Tinh Thủ Quảng Cơ Quân "tinh" hài lòng gấp lại bản chiến lược của mình. Trận tới nhất định sẽ thắng :star:
Nhưng hắn đâu ngờ rằng, chiến thắng của đội hắn lại không đến từ những toan tính kĩ lưỡng vừa rồi ...