-‘๑’- 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○。 -‘๑’- ( ds p1)

Kute chưa ;;)

IMG_0054.jpg


IMG_0047.jpg


@ toad: tại bạn thik phong cách tốc độ của nó =))
áp dụng được nhiều thứ :-"



mà .......(*******)..... thằng nào cầm mất quyển naruto của mình ý
grao grec


trông lâm già rồi mà vẫn dâm dê
đúng là "bên ngòai đổ nát hoang sơ
bên trong cảnh vật nên thơ trữ tình" :-" :-"
sau có con gái là mình tuyệt ko cho nó gặp chú lâm đâu =; =))


thu hằng ko nhận vơ
núi sông bờ cõi đã chia
phong tục bắc nam cũng khác =; =; =; =; =;
bx có người mới rồi =;
máy bay có già cũng hết phiên rồi nhớ,hớ hớ

Sao các cậu cứ tranh kưng của tôi thế nhờ B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
;)) ;)) ;))

Này, Tân ăn nói linh tinh vừa thui.

Đừng tưởng đây , không biết nhé: hôm Made in 12, dám giở trò với vợ ta ah??????? KHông đến lượt đâu. Bằng đặt cọc trước rùi ;;) ;;)
 
ôi h mới thấy hết vẻ đẹp của shin
:x:X:X:X:X:X
quả là chuẩn không cần chỉnh=))=))

đề nghị các bạn không tranh giành bích
sớm thôi tớ sẽ mở phiên đấu giá
bích tươi và shin
các ban có nhu cầu đăng kí sớm sẽ có điểm ưu tiên
từ h đến lúc đấy chúng nó thuộc sở hữu của dòng họ mình
chả của riêng bạn nào nên khỏi mất công tranh giành
 
=)) =)) =))

Bán Bích đi. Vợ cháu đủ tuổi " xuất chuồng" rùi. VỢ PIk khờ lắm,không khôn như vợ cả của mình=> kiếm được bạn Phương " xe ôm" + bạn Bình " PNJ". Bùn cái, sướng mỗi vợ ,không sướng mình

<:p <:p
 
2 em tươi, shin và bx nghe thấy thế mà chịu được à?
chà-và nó rao bán người kia kìa, nó coi các em là hàng hóa để mặc cả từng cân cám 1
tội lỗi, tội lỗi
bon buôn gia súc giờ cũng ko có lương tâm
nam mô
âu cũng là ................cái liễn



@ em zai đầu đất: mi ăn nói với anh mi hỗn nhể?
thật ra ta giờ trò từ hôm chụp ảnh buổi sáng dưới sân ý, hôm các bạn mặc áo dài đó mừ
mắt đã chậm chạp lại còn đú =;
thông tấn xã con bò lại hay đi khoe =;

bằng bị đá rồi, ko chấp
 
tươi ah
cần nhắc cháu kị là người đứng ra bán tụi bay không nhỉ
và như thế kị thấy cháu rất tiềm năng kiếm tiền dưỡng già cho kị đấy


thế nên tớ chính thức đưa ra đề nghị bán tươi
các bạn quan tâm liên hệ nik xoaixanh1001 nhá
 
trời ơi T_____T
sao yêu đc anh lorca đây T_____T


4 đề của năm ngoái
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2
Môn thi: VĂN – Trung học phổ thông không phân ban
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
Thí sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề I
Câu 1 (2,0 điểm)
Nêu quan điểm sáng tác văn học của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Câu 2 (3,0 điểm)
Trong bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận có đoạn:
Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.
(Theo Văn học 12 - tập một, trang 125, NXB Giáo dục - 2006)
Anh/ chị hiểu như thế nào về ý nghĩa nội dung đoạn thơ trên?
Câu 3 (5,0 điểm)
Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Mùa lạc của Nguyễn Khải.
Đề II
Câu 1 (2,0 điểm)
Nêu những nét chính về cuộc đời Xecgây Êxênin. Vì sao Êxênin được xem là nhà thơ của làng quê Nga?
Câu 2 (3,0 điểm)
Qua bấy nhiêu năm tháng sống giữa cảnh bom đạn tàn phá những cái quý giá do chính bàn tay mình xây dựng nên, vậy mà Nguyệt vẫn không quên tôi sao? Trong tâm hồn người con gái nhỏ bé, tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, cái sợi chỉ xanh óng ánh ấy, bao nhiêu bom đạn giội xuống cũng không hề đứt, không thể nào tàn phá nổi ư?
(Theo Văn học 12 - tập một, trang 246, NXB Giáo dục - 2006)
Anh/ chị hiểu lời độc thoại trên của nhân vật Lãm trong truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu như thế nào?
Câu 3 (5,0 điểm)
Phân tích đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu:
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.
(Theo Văn học 12 - tập một, trang 155 - 156, NXB Giáo dục - 2006)
……….….Hết……….….
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:…………………………… Số báo danh: ……………………………….
Chữ ký của giám thị 1:….…………..…….…. Chữ ký của giám thị 2:….………………….








BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2
Môn thi: VĂN – Trung học phổ thông phân ban
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (5,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Trong truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn, hình ảnh chiếc bánh bao tẩm máu người có ý nghĩa như thế nào?
Câu 2 (3,0 điểm)
Anh/ chị suy nghĩ gì về thái độ sống cam chịu của người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu?

II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5,0 điểm)
A. Thí sinh ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b
Câu 3a (5,0 điểm)
Cảm nhận của anh/ chị về hình ảnh người lính qua đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng:
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
(Theo Ngữ văn 12 - tập một, sách giáo khoa thí điểm
Ban KHTN, bộ 1, trang 67- 68, NXB Giáo dục - 2005)
Câu 3b (5,0 điểm)
Phân tích vẻ đẹp trữ tình của sông Đà trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân.
B. Thí sinh ban KHXH - NV chọn câu 4a hoặc 4b
Câu 4a (5,0 điểm)
Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Sóng của Xuân Quỳnh:
Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
1
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.
(Theo Ngữ văn 12 - tập một, sách giáo khoa thí điểm
Ban KHXH - NV, bộ 1, trang 221, NXB Giáo dục - 2005)
Câu 4b (5,0 điểm)
Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân.
….………Hết………….
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:………………….………. Số báo danh:………………..……………
Chữ ký của giám thị 1:…………………….. Chữ ký của giám thị 2:……..…………….
2







BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008
Môn thi: VĂN - Trung học phổ thông không phân ban
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
Thí sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề I
Câu 1 (2 điểm)
Theo anh/ chị, Enxa Tơriôlê có vai trò như thế nào trong cuộc đời và thơ ca của Lui Aragông?
Câu 2 (3 điểm)
Suy nghĩ của anh/ chị về nhan đề tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu?
Câu 3 (5 điểm)
Phân tích đoạn thơ sau trong bài Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm:
Bên kia sông Đuống
Quê hương ta lúa nếp thơm nồng
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp
Quê hương ta từ ngày khủng khiếp
Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn
Ruộng ta khô
Nhà ta cháy
Chó ngộ một đàn
Lưỡi dài lê sắc máu
Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang
Mẹ con đàn lợn âm dương
Chia lìa đôi ngả
Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã
Bây giờ tan tác về đâu
(Theo Văn học 12, tập một, tr. 79 - 80, NXB Giáo dục - 2006)
Đề II
Câu 1 (2 điểm)
Nêu ngắn gọn quá trình sáng tác và các đề tài chính của nhà văn Nguyễn Tuân.
Câu 2 (3 điểm)
Anh/ chị hiểu như thế nào về tâm sự của Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn thơ sau:
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời...
(Đất Nước - trích Mặt đường khát vọng, theo Văn học 12,
tập một, tr. 249, NXB Giáo dục - 2006)
Câu 3 (5 điểm)
Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân.
........Hết.........
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .............................................. Số báo danh:.....................................
Chữ ký của giám thị 1: ...................................... Chữ ký của giám thị 2: ...................







1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(2 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008
Môn thi: VĂN - Trung học phổ thông phân ban
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ 2 BAN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm)
Lòng nhân hậu của nhân vật An-đrây Xô-cô-lốp được thể hiện như thế
nào trong đoạn trích Số phận con người (Ngữ văn 12 - sách giáo khoa thí điểm)
của M. Sô-lô-khốp?
Câu 2 (3 điểm)
Anh/ chị suy nghĩ gì về quan niệm sống sau đây:
“Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được
là tôi toàn vẹn”.
(Hồn Trương Ba da hàng thịt - Lưu Quang Vũ)
II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5 điểm)
A. Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b
Câu 3a (5 điểm)
Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Sóng của Xuân Quỳnh:
Con sóng dưới lòng sâu,
Con sóng trên mặt nước,
Ôi con sóng nhớ bờ,
Ngày đêm không ngủ được,
Lòng em nhớ đến anh,
Cả trong mơ còn thức.
Dẫu xuôi về phương bắc,
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ,
Hướng về anh - một phương.
(Theo Ngữ văn 12 - tập một, sách giáo khoa thí điểm
Ban KHTN, bộ 2, tr. 113 - 114, NXB Giáo dục - 2005)
Câu 3b (5 điểm)
Anh/ chị hãy phân tích tâm trạng nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt
của Kim Lân.
2
B. Thí sinh Ban KHXH - NV chọn câu 4a hoặc 4b
Câu 4a (5 điểm)
Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu
của Chế Lan Viên:
Ơi kháng chiến ! Mười năm qua như ngọn lửa
Nghìn năm sau, còn đủ sức soi đường.
Con đã đi nhưng con cần vượt nữa
Cho con về gặp lại Mẹ yêu thương.
Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.
(Theo Ngữ văn 12 - tập một, sách giáo khoa thí điểm
Ban KHXH&NV, bộ 1, tr. 204, NXB Giáo dục - 2005)
Câu 4b (5 điểm)
Anh/ chị hãy phân tích nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn Chữ người tử tù
của Nguyễn Tuân.
.........Hết.........
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ............................................................ Số báo danh:...............................................................................
Chữ ký của giám thị 1: ............................................... Chữ ký của giám thị 2: ..................................................




cái chỗ màu đỏ ấy :)) CTNX thi r :) cũng là hình ảnh ng đàn bà :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồng già, ăn nói cẩn thận. Không là cháu cho kị đi vô lò than của chỗ trung tâm " hóa thân hoàn vũ " giờ. GIà rùi muh còn thích bon chen. Con cháu phụng dưỡng không thích lại thích xí xớn linh tinh. Cẩn thận lại đột quỵ thì khổ ;)) ;))

BONUS: Chập kị chưa giả hết nợ nhé.
 
Độ ảo cao vkl @-) Cuối cùng những j` bảo nên học thì hình như năm ngoái đã có hết sạch =)) Lỗ Tấn vs cả Tây tiến còn có rồi kia kìa =))

Btw, mấy ông cứ thích tranh giành mua bán Pích thế nhỉ? [-x Đã muốn thì cướp luôn cho nó chắc chắn =)) Giành nhau đến lúc có thằng nhà giàu nó nhảy vào ném phịch bọc tiền vào mặt Hồng Mama là mất hàng đấy =)) Thời buổi tiền đè chết người mà :))
 
chỉ có bạn cao là hiểu vấn đề thôi:))=))

mà tươi nhá
mới ít lâu không gặp mà láo quá
dám gọi kị là hồng già ah
đừng tưởng có ......... đứng sau mà kị sợ nhá
liệu liệu không kị triệu hồi gia tộc sử theo gia pháp bây h
đến lúc đấy thử xem đứa nào dám xen vào gia đình này mà cứu cháu không nhá.
có hama vĩ đại rồi kị chấp tất:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tình hình là học văn nản quá đi mất! Thôi thì mình post cho các bạn phần 2 của siêu tác phẩm made in "nhà Quang" : Tây du kí
http://mega.1280.com/file/3MBN3GEP/

Lưu ý là file chỉ tồn tại trong 90 ngày kể từ ngày up (tức là hôm nay); và pass giải nén gồm 3 chữ số, là phần còn thiếu của cụm từ: bệnh viện ***. Thông cảm nha =))=))=))
 
THanh Hằng ơi, bôi đỏ mấy chỗ bài 3 vào nhìn cho nó dễ.:D :D

Thà vào " ai đã đặt tên cho dòng sông:" còn hơn vào Việt bắc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hình như mỗi Tươi là có cái sở thích "ai đã đặt tên cho dòng sông":))^:)^
Cái bài đấy mà thi thì mình vỡ mồm:-j

Mà đúng cái hôm sn Bích thì hội buôn người mới lộ mặt:-ss
Mà ai mua thì mua nhanh lên, vì người H Mông bọn tớ có tục lệ cướp vợ đấy>:) >:) >:) .
BON BON BON BON BON

----------

@Thanh Hang: :)>-

Moi ng đêm nay ma có đề nhớ post lên Hao nho =p~

Post lên HAO thì ăn thua gì, nhắn tin luôn đê>:)
BON BON BON BON BON
 
chậc
hama vĩ đại thì kị của hama đúng là siêu nhân rồi còn j =))
hồng bị cháu nó lơ ko thương tiếc, chậc chậc
buồn cho cha`va` lắm


đề văn ý
ra năm ngoái rồi chưa chắc năm nay ko ra bài đó
nó ra theo kiểu khác, kiểu so sánh để làm rõ............ cũng được chứ sao
nói chung là ngồi đây tính được đề văn thì ko cần thi tốt nghiệp nữa
ra làm chứng khoán cho chơi
 
m có biết sống chết t thik thi vào ai đã đặt tên cho dòng sông k hả cường :x:x:x:
nhẹ nhàng từ tốn dễ học dễ thuộc :x k thấy thế àh :x

tối nay chắc t thức :)) thắng nào muốn nhắn tin thì ném số dd cho t đê T_____T

----------

Edit :
@ Tân : so sánh thì khác đek nào thi đại học >___< k khó đến thế đâu :)) hihi :x
 
@Bằng: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa>"< muốn chết à :-w

tình hình là mình sẽ ngủ cả tối và thức cả đêm để chờ đề về :))
lấy cớ là lên tìm info về sông Thị Vải :">

----------

mà kị ơi đừng rao bán cháu nhé, tội nghiệp cháu lắm :(
"Kị đừng bán cháu cho nhà giàu ( nhà dek nào thi cũng đừng có bán), cháu sẽ làm nương ngô để lấy tiền cho kị dưỡng già" ;))
con cháu hiếu thảo thế này chứ :-> =))
 
vâng cva lại có thêm 1 đề :-<
hết luôn rồi thiếu mỗi ai đã đặt tên cho dòng sông 8-|

p/s thế tóm lại ai đã đặt tên cho dòng sông hả các bạn 8-}
 
Back
Bên trên