Phạm Mai Trang
(Hoho)
Điều hành viên
@ chị Hiền :Chả có cách nào không có sẹo cả chị ạ
Anh Lân hết bùn chưa
Anh có nhìu bạn ở đấy ko ??? Có bạn sẽ đỡ nhìu lém !Ngoài lền phát cho em hỏi có nhiều bà con ở Ý ko ????
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nguyễn Duy Lân đã viết:Ở Ý cả nước mới có khoảng 50 sinh viên vn thôi , có ai sang Ý du học đâu . Ở thành phố của anh thì có khoảng 20 sinh viên, tất cả đều là con trai ,đều thất tình hết . Ở đây gặp nhau chỉ để đá bóng 1 tuần một lần , rượu chè be bét 2,3 tháng 1 lần . Ngoài ra chẳng có gì hết . Anh thì có vài đứa bạn người ý nên cũng ko buồn lắm .
Ở đây ngoài rượu chè , thuốc lá , đá bóng ra , chẳng còn một cái gì cả . Còn hi vọng có người yêu vn ở đây thì bằng 0 ...
Nguyễn Đức Long đã viết:Thực tế cho thấy nhiều người cứ nhỡ mãi, nhưng đó chỉ là 1 hình ảnh nào đó trong quá khứ thôi, còn thực tế khác rồi.
Cứ giữ cái hình ảnh đấy trong mình, còn quên cái người hiện tại đấy đi.
Sau này tìm được ai đó thì ghép cái hình ảnh cũ trong mình vào người mới đó, vậy là ít xót xa đau đớn rồi.
Vấn đề ở đây là có tìm được cho mình người mới hay không thôi.
Lê Thị Quỳnh Anh đã viết:Em nghĩ khó nhất trên đời là quên một ai đó chị Hiền à!
Phan Thu Phuong đã viết:Co' cau nay hay ne moi ng: "The thing that hurts most in life is loving someone who used to love you"
Nguyễn Hoàng Dũng đã viết:And someone I used to love so much is loving me. It sucks!!!
Nguyễn Thu Hiền đã viết:8-} Dũng !!!!!!!!!!! Tớ biết cái Someone đấy là ai đấy nhé (trừ trường hợp là Dũng used to love nhiều someone....) 8-} Nói thật hay nói đùa thế ??? @-)
<Mà này tớ nói nhỏ cái,...hì hìcái avatart của Dũng ý...hì hì
, sao Dũng ko cắt rộng rộng ra, cho cả mặt của cái bạn gái xinh xinh đứng bên cạnh vào...hihi, như thế thú vị hơn...
![]()
![]()
) >